Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
668

Đó là câu hỏi mà nhiều người trẻ thường đặt ra trong suy nghĩ của mình, khi không rõ về lý do tại sao phải tham gia vào cuộc đua hàng ngày của xã hội, để rồi có thể khiến họ bị mất phương hướng.​

“Tại sao tôi phải đi làm?” không chỉ là một câu hỏi về việc kiếm tiền, mà còn liên quan đến ý nghĩa và mục đích của cuộc sống.​


phailamgi_tại sao tôi phải đi làm_cv1.jpg

Ảnh: phailamgi.com

Một bạn trẻ tâm sự rằng:

“Trong suy nghĩ đơn giản của một đứa sinh viên tốt nghiệp mới ra trường, thì việc kiếm việc làm hầu như chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền mưu sinh. Nhưng để rồi chính bản thân tôi cũng bị cuốn theo cái công việc đó, sáng 8h đến công ty, chiều 6h về tới nhà, cuộc sống ngày nào cũng lặp đi lặp lại một cách nhàm chán như vậy. Rồi tôi cũng không biết, thực chất, tại sao tôi phải đi làm?”

Kiếm tiền có lẽ là lý do rõ ràng nhất cho việc đi làm, để đáp ứng nhu cầu sống và duy trì cuộc sống hàng ngày.

Khi nói về tiền bạc, Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo nhìn nhận rằng, tiền là một phương tiện trao đổi, là thước đo giá trị và đồ dự trữ cho tương lai. Do đó, tiền chỉ nên được coi là một phương tiện, không được để tiền trở thành mục đích cuối cùng, hay thành một thần tượng để người ta tôn thờ. Những ai chạy theo đồng tiền đều trở thành nô lệ của nó. (TLHT #328)

Chính vì thế, cuộc sống cần phải hơn là việc thực hiện công việc để kiếm tiền, mà một trong những điều quan trọng nhất chính là việc phát triển và hoàn thiện bản thân.

Đức tin Ki-tô giáo tôn vinh lao động và coi đó là một nhiệm vụ của con người. Qua công việc, con người phát triển những thiên hướng, năng lực của mình, cũng như tham gia vào sự tiến bộ về kinh tế, xã hội, văn hóa. Và lao động đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Thiên Chúa (x. Docat #134)

phailamgi_tại sao tôi phải đi làm_01.jpg

Ảnh: Edward Howell/Unsplash

Trong thực tế, mỗi ngày đi làm, qua từng thách thức và trải nghiệm mới, chúng ta có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng, kinh nghiệm, cho dù công việc hiện tại không đúng với sở thích hay khả năng đi chăng nữa, nó có thể là bước đệm để bạn hoàn thiện bản thân và tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Ngoài ra, đi làm cũng giúp ta sống trong mối tương quan với người khác, để có cơ hội phát triển nhân cách của mình cách trọn vẹn hơn, thông qua những cuộc trò chuyện, hiểu biết các ý tưởng, lý lẽ, nhu cầu và mong ước của người khác.

Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng chấp nhận và hiểu được ý nghĩa thực sự của việc đi làm. Nên đôi khi, chúng ta cần thời gian để tìm ra được mục đích và định hướng trong công việc của mình. Lời khuyên dành cho bạn, hãy không ngừng tự đặt câu hỏi, tìm kiếm sự hài lòng và ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Phải làm gì?​

Docat 134: Lao động có ý nghĩa gì đối với con người?

Có khả năng làm việc, có công ăn việc làm, và có thể tạo nên một thành tựu nào đó cho bản thân và người khác, là nguồn hạnh phúc lớn lao đối với nhiều người. Thất nghiệp, không được cần tới, khiến người ta thấy mình như bị tước mất phẩm giá. Qua công việc, con người phát triển những thiên hướng và năng lực của mình, cũng như tham gia vào sự tiến bộ về kinh tế, xã hội, văn hoá. Lao động đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Thiên Chúa. Thiên Chúa ra lệnh cho con người chinh phục trái đất (St 1,28), bảo tồn và trồng trọt. Lao động có thể trở thành công việc phục vụ giá trị dành cho đồng loại. Hơn thế nữa, việc canh tác trái đất một cách bền vững và sáng tạo để phát triển tiềm năng trái đất, khiến con người trở nên giống như Đấng Tạo Hoá của mình. Việc thực hiện tốt những phận sự đơn giản cũng liên kết con người với Đức Giêsu, chính Người cũng là một người lao động.​
 

Quyền và trách nhiệm - Giáo huấn xã hội Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên