Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 897
- Chủ đề Author
- #1
Chỉ một tháng sau khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã để lại nhiều dấu ấn qua những lời nói sâu sắc, mạnh mẽ và đầy cảm hứng.
Từ quảng trường Thánh Phêrô đến các buổi tiếp kiến, từ bài giảng Thánh lễ đến các cuộc gặp gỡ với các nhà ngoại giao, nhân viên Tòa Thánh, các nhà truyền giáo, linh mục, giám mục, hồng y, ngài liên tục cất lên những thông điệp đánh động lương tâm, mời gọi Giáo hội đổi mới trong trung thành, và khơi dậy niềm hy vọng giữa thời đại nhiều thách đố.
Bài viết này chọn lựa 10 câu nói đáng nhớ của Đức Thánh Cha Lêô XIV – những lời không chỉ phản ánh tâm hồn mục tử của ngài, mà còn hé lộ hướng đi mà vị tân Giáo hoàng đang dẫn dắt Hội Thánh hoàn vũ.
Không bao giờ được có chiến tranh nữa!
“Never again war!”
Bài huấn từ đầu tiên của đức giáo hoàng LÊÔ XIV trong giờ kinh Regina Caeli (11/5/2025)
Gia đình được xây dựng trên sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ.
The family, founded upon the stable union between a man and a woman
Bài phát biểu của Đức Thánh Cha Lêô XIV trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh (16/5/2025)
Giáo hội không bao giờ có thể miễn trừ khỏi sứ mạng phải lên tiếng nói sự thật về con người và thế giới, kể cả khi cần dùng đến những lời lẽ thẳng thắn – dù ban đầu có thể gây hiểu lầm.
The Church can never be exempted from speaking the truth about humanity and the world, resorting whenever necessary to blunt language that may initially create misunderstanding.
Bài phát biểu của Đức Thánh Cha Lêô XIV trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh (16/5/2025)
“Nhồi sọ" là vô đạo đức.
“Indoctrination” is immoral
Huấn từ của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các thành viên Quỹ “Centesimus Annus Pro Pontifice” (17/5/2025)
Tôi đã được chọn mà không có công trạng gì.
I was chosen, without any merit of my own.
Bài giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Thánh Lễ khai mạc sứ vụ Phêrô (18/5/2025)
Các Giáo hoàng qua đi, Giáo triều vẫn còn mãi.
Popes pass, the Curia remains.
Huấn từ của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các nhân viên Tòa Thánh và Thành Quốc Vatican (24/5/2025)
Trước khi là tín hữu, chúng ta được mời gọi làm người.
Before being believers, we are called to be human.
Đức Thánh Cha suy niệm về dụ ngôn người Samaria nhân hậu trong buổi tiếp kiến chung 28/5/2025
Chúng ta chưa hoàn hảo, nhưng chúng ta cần phải đáng tin cậy.
Non siamo ancora perfetti, ma è necessario essere credibili.
Bài giảng ĐTC Lêô XIV trong Thánh lễ truyền chức linh mục cho 11 phó tế của giáo phận Roma. (31/5/2025)
Có lẽ, nhiều bạn trẻ ngày nay chọn sống chung thay vì bước vào Bí tích Hôn phối, thật ra là vì họ chưa có ai minh chứng cho họ – bằng chính đời sống mình – về ơn thánh của bí tích ấy, và nguồn sức mạnh phát xuất từ đó.
Perhaps many young people today who choose cohabitation instead of Christian marriage in reality need someone to show them in a concrete and clear way, especially by the example of their lives, what the gift of sacramental grace is and what strength derives from it.
Sứ điệp của ĐTC Lêô XIV gửi hội thảo “Loan báo Tin Mừng cùng với các gia đình hôm nay và mai sau: Những thách đố thần học và mục vụ” (2/6/2025)
Chính khi làm việc trong vườn nho của Chúa, anh chị em sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi sâu thẳm trong lòng mình: “Ý nghĩa cuộc đời tôi là gì?”
Working in his vineyard, you will find an answer to that profound question you carry within you: what is the meaning of my life?
ĐTC Lêô XIV trong buổi tiếp kiến chung 4/6/2025
Trong từng lời nói, người ta nhận thấy một Đức Thánh Cha vừa nối kết với truyền thống, vừa can đảm đối diện với các thách đố đương thời. Những câu nói trên, dù ngắn gọn, lại phản ánh một tầm nhìn dài hạn và sâu xa: xây dựng Giáo hội từ nội tâm, bằng lòng trung tín với Chúa Kitô và sự gần gũi với con người hôm nay.
Triều đại Lêô XIV đang mở ra trong sự lắng nghe và đối thoại – như chính con người của ngài: ít lời, nhưng đầy sức nặng của đức tin và sự dịu dàng của Tin Mừng.