Mùng Ba Tết - "Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy"

4.50 star(s) 4 Votes
Thành viên
Tham gia
10/2/24
Bài viết
5
Hết ba ngày tết, nhắc đến công chuyện làm ăn, có lẽ ai cũng còn ám ảnh những khó khăn đã và đang hoành hành. Không biết bao nhiêu công ty doanh nghiệp, các cửa hàng từ thành phố lớn đến thành thị nhỏ, phải đóng cửa, trả mặt bằng, chỉ ít người còn đủ sức cầm cự. Người người điêu đứng, nhà nhà lo toan, cuộc sống chẳng còn sự bình yên được nữa. Ai cũng tự nhủ, sẵn sàng cho sự khốn khó của năm cũ vẫn còn kéo dài qua năm mới. Khi nào mới kết thúc? Không biết. Chỉ biết rằng, ai cũng có cảm giác con người đang chịu trận, bất lực, "cố gắng vươn vai mà sống!".

Phải Làm Gì.jpeg


Đến nhà thờ thì lại nghe lời của sách Sáng thế: “Ðây Ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tuỳ theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi loài dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất". Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm rất tốt đẹp”. (St 1,26 - 2,3)

Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm rất tốt đẹp! Rất tốt đẹp! Nhưng bởi đâu con người phải “cày sâu cuốc bẩm mới có của ăn”? Bởi đâu con người phải khốn khổ đau thương và phải chết, không còn sống vĩnh cửu trong vinh quang của Đấng Tạo Hoá nữa? Bởi đâu con người rạn nứt, đổ thừa cho nhau, bởi đâu? Bởi tội. Như lời thánh Phao-lô gửi giáo đoàn Roma trả lời:

"Vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính" (Rm 5,18-19).

Câu trả lời của Thánh Phao-lô là “vì một người đã sa ngã” và nhắc lại “vì một người đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân”. Trong tiếng Do Thái, Adam cũng là tên của một người và cũng có nghĩa là con người. Con người đã phạm tội bất tuân lời Thiên Chúa mà muôn người muôn đời thành tội nhân, rạn nứt mối quan hệ với nhau, rạn nứt với thiên nhiên, rạn nứt với chính Thiên Chúa là Đấng tạo ra mọi sự tốt đẹp và giao cho con người quản lý.

Con người nhận lấy mọi sự tốt đẹp để quản lý. Muôn sự vũ trụ và cả trái đất này, Thiên Chúa giao cho con người quản lý, Người cho đó là sự tốt đẹp. Nhưng con người đã dùng tự do của mình từ chối nó, từ chối bằng sự bất tuân, kiêu ngạo so bằng Thiên Chúa, chống lại chính Đấng tạo ra mình. Chính khi tội xâm nhập vào trần gian, thì bao sự rạn nứt, bao tai ương khốn khổ ập đến.

Với kẻ tin, dưới ánh mắt của lòng tin, không phải chỉ nạn khó khăn kinh tế, mà cả bao nhiêu sự dữ con người tạo ra. Nào là chiến tranh máu đổ thành sông, nào là thiên tai bão lũ cuốn trôi cả làng xuống nước, nào là biến đổi thiên nhiên, nào là biến động lòng đất, nào là ô nhiễm chất độc con người đang tranh thủ kiếm lợi lộc cho mình để hại chính đồng loại và chính mình. Bất công, xâm phạm phẩm giá, tai ương khốn cùng..., là hậu quả của cách mà con người kiêu ngạo tạo ra, là cách mà con người chỉ thu vén cho chính bản thân bất kể tác hại cho đồng loại. Cách mà con người quản lý và chia chác cho nhau hoa lợi Chúa giao cho từ thuở dư tràn.

Vậy, chúng ta phải làm gì đây?

Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư tràn mọi ân phúc. Ðấng đã cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh để nuôi mình, thì cũng sẽ cung cấp cho anh em hạt giống dư đầy, và sẽ làm phát triển hoa quả sự công chính của anh em. Như thế, anh em được giàu có mọi bề, để thi hành mọi việc bác ái; qua tay chúng tôi, phúc đức đó sẽ làm phát sinh lời cảm tạ Thiên Chúa”.

Thánh Phao-lô xác tín cho chúng ta niềm tin về Đấng sáng tạo và nuôi dưỡng tác phẩm mà Người đã tạo nên. Bởi một người đã vâng lời Thiên Chúa, mà nhân loại được cứu. Người ấy chính là Đức Giê-su. Ngài phán cùng các môn đệ rằng: "Các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?" Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó”. (2Cor 9, 8-11)

Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”. (Mt 6, 31-34)

Chúng ta xin cho được ơn khiêm nhường, niềm tin vững chắc, rằng Chúa của chúng ta biết chúng ta đang thế nào và biết rõ chúng ta cần gì. Xin phó dâng tất cả cho Người trong thánh lễ này, như lễ vật bé nhỏ, là chính thân phận làm người hèn mọn của chúng ta, là những khó nhọc và gánh nặng, để được Người là Đấng cứu độ, đỡ gánh nặng cho chúng ta, để chúng ta đủ sức hoàn tất hành trình tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người.

Mùng Ba Tết Giáp Thìn 2024
whattodo?​
 

Podcast #2: "Con yêu cha mẹ, nhưng không nói được nên lời" | Phải làm gì? | Không phải con không còn yêu cha mẹ, chỉ là con không biết cách thể hiện nữa. Giữa những guồng quay của cuộc sống, những tình cảm cứ mặc nhiên tồn tại mà không cần nói ra. Nhưng đôi khi, con tự hỏi: Liệu cha mẹ có thực sự cảm nhận được tình yêu đó không?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên