Mừng đại lễ Phục Sinh

5.00 star(s) 4 Votes
Thành viên
Tham gia
24/12/23
Bài viết
25
phailamgi_phục sinh_cv.jpg


Quý bạn đọc thân mến,

trong niềm vui và hân hoan mừng Con Chúa đã Sống lại từ cõi chết, ngày mà niềm hy vọng và sự sống mới được mở ra. Đây cũng là dịp thật sự ý nghĩa, một cơ hội để ta cảm nhận sự tái sinh và tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa.

Đức Ki-tô đã không sống cho chính mình, nhưng "cho chúng ta". Người thậm chí còn chịu chết một cách thảm thương cho từng con người. Và Người đã làm điều đó với động lực mang tính xã hội cao nhất: vì tình yêu. (Docat #310)

Trong bóng tối của thế giới, nhờ ánh sáng Phục sinh mà con đường chúng ta đi được tỏ lộ, và là nguồn động lực để chúng ta vượt qua mọi khó khăn và thách thức. Chúng ta hãy cũng nhau ăn mừng và tôn vinh sự sống mới, để tâm hồn chúng ta bùng cháy với niềm vui và lòng biết ơn.

Chúc quý bạn đọc và gia đình có một Lễ Phục sinh ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Xin hãy luôn giữ vững niềm tin và lòng biết ơn trong trái tim mình, để được hưởng trọn vẹn ân sủng của Chúa Phục sinh.​
 
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,111
Mừng Chúa Phục sinh tới toàn thể gia đình Phailamgi!
 
  • Love
Like: .

Podcast #6: "Cha mẹ ơi, con cũng có ước mơ của riêng mình" | Phải làm gì? | Từ nhỏ đến lớn, con luôn nghe cha mẹ nói về ước mơ của mình. Cha mẹ từng kể rằng ngày xưa vì hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ không thể theo đuổi những gì mình muốn. Cha mẹ mong con sẽ làm được những điều mà cha mẹ chưa thể làm, mong con có một công việc ổn định, một cuộc sống tốt đẹp.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên