Nghĩ gì từ vụ cha mẹ rao bán con ruột trên mạng ở Trà Vinh?

Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
668

Một cặp vợ chồng ở Trà Vinh rao bán con ruột một tháng tuổi với giá 20 triệu đồng trên mạng, bị trả giá còn 18 triệu đồng. Câu chuyện đang gây sốt công luận.​


Cover_rao bán con_phailamgi.jpg
Vợ chồng Tuấn Nhung tại phiên xét xử. Ảnh: Báo Dân trí​

Theo đó, hôm 15/1, tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử Thạch Thị Kim Nhung (22 tuổi) và Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn, cùng trú tại huyện Châu Thành, với tội danh “mua bán người dưới 16 tuổi.”

Nạn nhân là bé N, một tháng tuổi, là con út trong 4 người con của 2 vợ chồng bị cáo trên. Cả hai đã bàn nhau bán con và rao trên mạng Internet. Ngay sau đó, đọc được thông tin, Nguyễn Hữu Dương đã liên hệ và đồng ý mua bé N với giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi xuống Trà Vinh lấy “hàng”, Dương trả giá còn 18 triệu đồng và được vợ chồng Tuấn Nhung đồng ý.

Theo như khai báo, vợ chồng Tuấn Nhung vì hoàn cảnh nghèo khó, nên bán đứa út, lấy tiền nuôi 3 đứa còn lại, mà không quan tâm tới mục đích hay ý định của người mua.

Con người là một ai đó, chứ không phải một cái gì đó

Đây là một hành động đáng tiếc do thiếu hiểu biết hoặc do quá quẫn bách vì tình trạng khó khăn kinh tế của các bị can. Tuy nhiên, cần phải nhắc lại rằng: "Con cái là một điều tốt, là kết tinh của tình yêu và mối dây liên kết vĩnh cửa của đời sống hôn nhân. Vì thế, không được đối xử với con cái như một đồ vật, đối xử với chúng như một món hàng hóa. (x. Tóm lược Học thuyết 235)

Có thể nói, việc bán con như thế hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc nhân vị, nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất trong tất cả các nguyên tắc xã hội. Theo đó, bất cứ ai trong chúng ta đều được sở hữu các quyền không thể tước đoạt ngay từ giây phút thụ thai.

Đồng thời, là mội con người, không ai bị hạ giá đến mức chỉ còn là một phương tiện hoặc một công cụ cho mục đích nào đó. Như biến con cái thành một món hàng mua bán, nhằm mục đích thu về lợi ích tiền bạc. (x. Tóm lược Học thuyết 133)

Tóm lại

Cần phải coi con người là một ai đó, chứ không phải là một cái gì đó, cái mà để mặc sức người ta trao đổi, mua bán, thậm chí là trả giá. Đồng thời, cần lên án, tố cáo những hành vi tương tự như buôn bán trẻ em, buôn bán phụ nữ,… vì đó đều là những hành vi xúc phạm đến phẩm giá con người!

Phải làm gì?
Docat 47: Khi chúng ta nói về con người, chúng ta muốn nói điều gì?

Với từ “ngôi vị”, chúng ta diễn tả sự thật rằng mỗi người có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa (→ Imago Dei) (St 1,27). Vì thế con người là thụ tạo duy nhất thể hiện chính Đấng Tạo Hoá trong công trình tạo dựng, và là “sinh vật duy nhất trên trái đất mà Thiên Chúa muốn có mặt, vì lợi ích riêng của chính họ” (GS 24). Vì là một ngôi vị do Thiên Chúa tạo dựng, nên mỗi người không phải là một thứ gì đó, mà là một ai đó, và do đó có giá trị độc nhất. Vì là một ngôi vị nên con người có khả năng nhận biết bản thân và suy ngẫm về chính mình, đưa ra những quyết định tự do, và bước vào mối tương quan với những người khác. Người này cũng được kêu gọi đáp lời Thiên Chúa trong đức tin. Do đó, sự thật con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, có nghĩa là con người luôn có mối liên hệ với Thiên Chúa, và chỉ trong Chúa người đó mới có thể phát triển trọn vẹn tiềm năng làm người của mình.​
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Thành viên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
126
Chắc là học Chị Dậu và bắt chước!
Ngoài việc không biết, thì chắc lại vì khổ quá. Tại sao họ phải làm việc đó trong một đất nước rừng vàng biển bạc đỉnh cao trí tuệ?
 
Cháy lên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
87
Vừa đáng thương vừa đáng trách. Đẻ con không nuôi được cũng khổ cho đứa con
 
Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
193
Biết là sai nhưng xử họ rồi phạt họ, thế còn 3 đứa con còn lại tính sao. Đã nghèo còn eo
 

Quyền và trách nhiệm - Giáo huấn xã hội Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên