Thành viên
Tham gia
17/12/23
Bài viết
134
Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội tràn ngập thông tin về Lisa biểu diễn trên sân khấu câu lạc bộ thoát y Crazy Horse khiến nhiều người xôn xao.

Lisa là một nữ rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công người Thái Lan. Cô là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink. Lisa cũng là người có ảnh hưởng đến nhiều người, cô đã đạt nhiều giải thưởng âm nhạc và có hơn 98 triệu lượt theo dõi trên nền tảng Instagram.
Cover Lisa.jpg

Crazy Horse là hộp đêm ở Paris nổi tiếng với các buổi biểu diễn trên sân khấu do các vũ công nữ khỏa thân biểu diễn.

Việc Lisa biểu diễn 5 ngày tại hộp đêm nổi tiếng với các màn thoát y nóng bỏng đã gây ra nhiều tranh cãi dữ dội ở Việt Nam, nơi cũng có số lượng lớn fan của Lisa. Nhiều bạn cho rằng “Lisa cũng 26 tuổi, cô ấy có quyền được quyết định nơi cô ấy biểu diễn. Đây là sở thích của cô ấy thì mọi người nên tôn trọng sở thích riêng của Lisa”. Hoặc có những ý kiến khác cho rằng “Lisa biểu diễn ở hộp đêm thoát y là đang ủng hộ cho phong trào nữ quyền”.

Qua một số quan điểm này ta có thấy việc nhảy thoát y vốn bị phê phán là một hình thức gợi dục, dùng thân thể của người phụ nữ để làm trò tiêu khiển, nay lại được trở thành một hoạt động bình thường thậm chí là cần được tôn trọng. Nếu đây là việc để ủng hộ nữ quyền thì nó sẽ lan truyền suy nghĩ rằng, nữ quyền là phụ nữ có quyền được khỏa thân, được biến thân thể mình thần một công cụ kiếm tiền qua việc mua vui cho đàn ông. Idol là người truyền bá hình ảnh, là tấm gương để người hâm mộ học theo. Nếu idol có những hành động không đúng chuẩn mực cũng sẽ khiến không ít người hâm mộ học tập theo. Sẽ ra sao nếu các em nhỏ bắt đầu có những hành động nhảy khỏa thân như idol của mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
258
Idol có phải chịu trách nhiệm với dan của mình không? cuộc đời của ai người đó quyết
 

[Video] Con Có Một Tổ Quốc - ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận | PHAILAMGI.COM | Lời Thơ: Con Có Một Tổ Quốc Là người Công Giáo Việt Nam, Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội. Tiếng chuông ngân trầm, Việt Nam nguyện cầu. Tiếng chuông não nùng, Việt Nam buồn thảm. Tiếng chuông vang lừng, Việt Nam khởi hoàn. Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng....

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên