Phép lạ Thánh Thể tại Ấn Độ được Tòa Thánh công nhận

5.00 star(s) 1 Vote
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,112

Tòa Thánh Vatican đã chính thức công nhận hiện tượng khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra trên Bánh Thánh trong một Thánh lễ tại giáo xứ Vilakkannur, bang Kerala, Ấn Độ, như một phép lạ Thánh Thể, sau 12 năm điều tra thận trọng.​


phailamgi_Phép lạ Thánh Thể tại Ấn Độ được Tòa Thánh công nhận_cv1.jpg
Bánh thánh xuất hiện gương mặt Chúa Giê-su được Tòa Thánh công nhận là phép lạ Thánh Thể. Ảnh: Matters India

Theo Matters India, tuyên bố được Tổng Giám mục Joseph Pamplany của Tổng Giáo phận Tellicherry công bố trong buổi cử hành trọng thể tại nhà thờ Chúa Ki-tô Vua - nơi phép lạ xảy ra vào ngày 15 tháng 11 năm 2013. Ngài xác nhận thông tin này đã được Đức Khâm sứ Tòa Thánh tại Ấn Độ chuyển đến chính thức từ Vatican.

Hiện tượng xảy ra trong Thánh lễ sáng ngày 15 tháng 11 năm 2013, do linh mục Thomas Pathickal – cha sở thời điểm đó – chủ sự. Ngài kể lại: “Lúc nâng Bánh Thánh, tôi thấy một vết sáng xuất hiện và dần dần trở thành khuôn mặt. Đó là khuôn mặt của Chúa Giêsu.”

Ngay sau Thánh lễ, ngài đặt Bánh Thánh trong mặt nhật trên bàn thờ để giáo dân thờ lạy. Sau đó, theo chỉ thị của Tổng Giám mục George Valiamattam khi ấy, Bánh Thánh được niêm phong và lưu giữ trong Nhà Tổng Giám mục.

phailamgi_Phép lạ Thánh Thể tại Ấn Độ được Tòa Thánh công nhận_cv2.jpg
Ảnh: keralacatholiconline.com

Giáo phận đã thận trọng xử lý sự kiện, tránh lan truyền thông tin quá sớm. Mãi đến tháng 1 năm 2020 – tức 7 năm sau sự kiện – Tổng Giáo phận mới gửi Bánh Thánh sang Vatican qua Đức Khâm sứ để phân tích và phân định thần học. Tiêu chí đánh giá bao gồm yếu tố vật lý học, sinh học, thần học và không loại trừ việc kiểm tra khả năng giả tạo hay ngộ nhận từ phía cá nhân hoặc cộng đoàn.

Ngay sau sự kiện năm 2013, hàng ngàn người hành hương từ nhiều vùng đổ về Vilakkannur. Cảnh sát và cơ quan quản lý địa phương phải can thiệp để giữ trật tự.

Giáo xứ Vilakkannur được thành lập từ năm 1962, hiện có khoảng 1.250 tín hữu, phần lớn là hậu duệ của những người di cư từ miền trung Kerala.​
 

Podcast #6: "Cha mẹ ơi, con cũng có ước mơ của riêng mình" | Phải làm gì? | Từ nhỏ đến lớn, con luôn nghe cha mẹ nói về ước mơ của mình. Cha mẹ từng kể rằng ngày xưa vì hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ không thể theo đuổi những gì mình muốn. Cha mẹ mong con sẽ làm được những điều mà cha mẹ chưa thể làm, mong con có một công việc ổn định, một cuộc sống tốt đẹp.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên