Thành viên
Tham gia
10/10/24
Bài viết
87

Giữa sự long trọng của mật nghị hồng y, giữa ánh nhìn của toàn thế giới hướng về mái vòm đền thờ Thánh Phêrô, có một khoảnh khắc không được phát sóng, không có ống kính ghi hình, nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa và thiêng liêng bậc nhất: đó là lúc vị tân Giáo hoàng bước vào Phòng Nước Mắt.​


Phailamgi_Phòng nước mắt Room of Tears_cv2.jpg

Phòng Nước Mắt – Room of Tears Ảnh: Vatican News


Phòng Nước Mắt – Room of Tears – là một căn phòng nhỏ, nằm sau Nhà nguyện Sistine. Ngay sau khi nhận được số phiếu đủ theo quy định, vị hồng y được bầu làm Giáo hoàng sẽ được dẫn vào nơi này, trong thinh lặng và kín đáo. Tại đây, ngài sẽ thay áo hồng y để mặc lấy áo trắng giáo hoàng, biểu tượng của sứ vụ mục tử toàn cầu được giao phó cho mình.

Không chỉ là nơi thay đổi y phục, Phòng Nước Mắt còn là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ thiêng liêng giữa một con người hữu hạn và trách nhiệm vô hạn của người kế vị Thánh Phêrô. Từ giây phút ấy, người ấy không còn sống cho riêng mình, nhưng sống cho Hội Thánh, cho thế giới và cho Thiên Chúa.
Nhiều vị Giáo hoàng đã bật khóc trong căn phòng này. Có thể là vì xúc động, cũng có thể vì cảm nhận rõ sức nặng của thập giá được đặt lên vai mình. Cái tên “Phòng Nước Mắt” ra đời từ chính những giọt lệ thầm lặng ấy. Những giọt lệ không phải của yếu đuối, nhưng của đức tin, khiêm hạ và vâng phục.


Trong căn phòng ấy có sẵn ba bộ áo trắng, ba đôi giày và mũ với kích cỡ khác nhau – bởi không ai biết trước ai sẽ được chọn. Có một chiếc gương lớn, một bàn cầu nguyện, và sự tĩnh mịch linh thiêng mà không ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn.

Phailamgi_Nhà nguyện Sistine đã hoàn tất cho mật nghị 2025_cv9.jpg
Ảnh: Vatican News

Trước khi ra mắt thế giới với lời tuyên bố của Hồng y trưởng đẳng phó tế “Habemus Papam – Chúng ta đã có Giáo hoàng”, người được chọn đã trải qua một cuộc hoán cải sâu sắc trong Phòng Nước Mắt. Đó là bước chuyển từ chiêm niệm sang sứ vụ, từ lặng thầm bước vào một trách nhiệm mang tầm vóc lịch sử.

Phòng Nước Mắt – nơi bắt đầu triều đại của một Giáo hoàng – nhắc nhớ chúng ta rằng phía sau ánh hào quang của tòa thánh Phêrô, vẫn luôn là một con người được mời gọi cúi mình phục vụ trong yêu thương và khiêm nhường.​
 

21:00 (+VN) - 7/5/2025 - Cuộc rước vào Mật Viện - Bầu Giáo Hoàng - PHAILAMGI.COM - Cuộc rước trang nghiêm của các Hồng y tiến vào Nhà nguyện Sistine sẽ mở đầu Mật nghị. Khoảnh khắc vị linh mục hô vang "Extra omnes!" – "Mọi người ra ngoài!" – cũng sẽ được truyền hình, đánh dấu thời khắc các Hồng y bước vào nơi hoàn toàn kín để cầu nguyện, lắng nghe Chúa và bỏ phiếu.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên