[Podcast] Thư gửi em, đi tu tiếp hay về?

5.00 star(s) 3 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
108

Em thương mến,​

Dường như trong đời tu, nhất là trong giai đoạn được đào tạo, luôn luôn có cái gì đó gọi là bấp bênh, mù mờ, bị động và cả lo sợ. Đã là con người thì ai ai cũng muốn được an toàn, trước hết là về thể lý và hoàn cảnh sống, sau đó là nhu cầu an toàn về tinh thần và cả tâm linh. Nhưng khi bước chân vào nhà tu, dường như mình cũng bắt đầu vào một cuộc phiêu lưu để tìm ra đâu là ý con và đâu là ý Chúa? Và dĩ nhiên, đã là cuộc phiêu lưu thì luôn có những thử thách và chông gai.​


phailamgi_Thư gửi em, đi tu tiếp hay về_cv1.jpg
Ảnh: cmswr.org
Với nhiều bạn bắt đầu trong đời tu, chiếc áo dòng dường như chiếm một vị trí quan trọng để khẳng định vị trí cũng như sự thành công trong bước đường ơn gọi, rồi sau đó với nam là Áo lễ linh mục. Việc khao khát được khoác lên mình bộ tu phục để nói lên sự quyết tâm dâng hiến đời mình cho lí tưởng nhà dòng thì có lẽ không có gì là sai. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì em có nghĩ là còn thiếu không? Mình cùng nhau nhìn vào một số gợi ý suy tư:​
  • Đời tu là tấm áo dòng hay là một chọn lựa lối sống theo sát Đức Kitô trong Tin Mừng?​
  • Những niềm lâng lâng hứng khởi của ngày lễ liệu sẽ tồn tại được bao lâu, sau đó là công việc là trách nhiệm, là cuộc sống bình dị trong giản đơn và vâng phục?​
  • Em thấy khó sống trong cộng đoàn vì hay đụng người này người kia, bề trên nọ, bề ngang kia. Em ước mình khấn xong là có quyền, có vị thế hơn không còn phải sợ nhiều nữa. Liệu có cộng đoàn nào hoàn hảo và tốt đẹp như thiên đường, em cũng cần nhìn lại vì sao em lại đụng chạm và cảm thấy khó sống trong cộng đoàn?​
  • Sau cùng, có lẽ là điều quan trọng nhất! Em chọn ai để tín thác cuộc đời mình? Nếu đó không phải là Chúa, thì chọn lựa của em đang nghiêng về đâu? Nếu đó thực sự là Chúa thì em có tin là Ngài yêu thương em và sẽ có cách cho em không ở bậc sống này thì sẽ là ở một bậc sống phù hợp hơn? Em có dám thôi kiểm soát và lèo lái theo ý mình và bắt đầu để Chúa hướng dẫn qua ý bề trên trong vâng phục được không?​
phailamgi_Thư gửi em, đi tu tiếp hay về_cv2.jpg

Ảnh: kirchenzeitung.at
Đời sống nào cũng có thập giá. Con người nào cũng sẽ phải đối diện với khó khăn, trắc trở, ai cũng sẽ có lúc ngụp lặn trong tối tăm và nước mắt. Nhưng có một điều phải nắm thật chặt, đó là Chúa.

Xây nhà trên nền đá nhé!

Nguyện chúc em một đời sống an vui trong tín thác!

Yeuthuong,

Happypencil​
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên