Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 106
- Chủ đề Author
- #1
Em thương mến,
Em nói: “Khi nhà không còn là nơi để về. Mỗi lần về nhà là một lần áp lực. Vừa về đến nhà chỉ muốn đi luôn. Đủ thứ chuyện, cãi vã không ngớt. Hầy…”
Tiếng thở dài cuối câu nói của em như một sự chán nản, mệt mỏi và phần nào đó bất lực trước hoàn cảnh gia đình mình. Gia đình, như trong các bài hát, là nơi để về khi thành công, khi thất bại, khi mông lung, khi mệt mỏi. Nhưng giờ đây với em nó trở nên một nơi còn áp lực hơn cả công việc…
Có gì đó đã trở nên không còn là “chúng ta” hay là “mình ơi“, mà là “lỗi tại cô” và “lỗi tại anh!” Nếu không vì con nhỏ thơ dại, luật đạo, quy chuẩn xã hội thì chắc đã đường ai nấy đi cho đỡ hành hạ nhau!
Có gì đó đã trở nên không còn là “chúng ta” hay là “mình ơi“, mà là “lỗi tại cô” và “lỗi tại anh!” Nếu không vì con nhỏ thơ dại, luật đạo, quy chuẩn xã hội thì chắc đã đường ai nấy đi cho đỡ hành hạ nhau!
Ảnh: turistacurioso.it
Em,
Em có thấy là có cái gì đó đã trở nên NHẠT lắm rồi!
Đây có lẽ mối nguy hiểm vô cùng cho đời sống hôn nhân.
Đó là khi mà hơi men say của rượu tân hôn đã cạn. Em thử nghĩ lại xem những năm tháng yêu nhau và tân hôn, có lẽ em và người bạn đời em rất khác. Đó là khi chín bỏ làm mười, đó là khi làm điều gì đó cho người kia trở nên một hạnh phúc, đó cũng là khi tình yêu mạnh hơn những khiếm khuyết, tha thứ và chấp nhận nhau.
Mối nguy hiểm như một lỗ nhỏ trên con thuyền hôn nhân, mà cả hai đều đã lơ là để kiểm tra, để dọn dẹp, để làm mới lại con thuyền. Có một sự thật là tình yêu của con người cuồng nhiệt như ngọn lửa mãnh liệt, nhưng nó cũng mau tàn khi không được tiếp thêm. Em có nhận thấy là cả hai cùng đốt và cùng có trách nhiệm trong vấn đề này.
Giải pháp ư? Đó là điều em sẽ cần tìm cho mình để làm đẹp con thuyền, để ngôi nhà lạnh lẽo trở thành tổ ấm của tiếng cười, chia sẻ, thông cảm và đỡ nâng. Trước khi nói không thể! Em hãy nhớ lại em đã nói gì: “Em nhận anh làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như khi mạnh khỏe, để nguyện yêu thương và tôn trọng anh suốt đời em.” Đây là lúc gian nan, đây cũng là lúc để nguyện yêu thương và tôn trọng!
Em có thấy là có cái gì đó đã trở nên NHẠT lắm rồi!
Đây có lẽ mối nguy hiểm vô cùng cho đời sống hôn nhân.
Đó là khi mà hơi men say của rượu tân hôn đã cạn. Em thử nghĩ lại xem những năm tháng yêu nhau và tân hôn, có lẽ em và người bạn đời em rất khác. Đó là khi chín bỏ làm mười, đó là khi làm điều gì đó cho người kia trở nên một hạnh phúc, đó cũng là khi tình yêu mạnh hơn những khiếm khuyết, tha thứ và chấp nhận nhau.
Mối nguy hiểm như một lỗ nhỏ trên con thuyền hôn nhân, mà cả hai đều đã lơ là để kiểm tra, để dọn dẹp, để làm mới lại con thuyền. Có một sự thật là tình yêu của con người cuồng nhiệt như ngọn lửa mãnh liệt, nhưng nó cũng mau tàn khi không được tiếp thêm. Em có nhận thấy là cả hai cùng đốt và cùng có trách nhiệm trong vấn đề này.
Giải pháp ư? Đó là điều em sẽ cần tìm cho mình để làm đẹp con thuyền, để ngôi nhà lạnh lẽo trở thành tổ ấm của tiếng cười, chia sẻ, thông cảm và đỡ nâng. Trước khi nói không thể! Em hãy nhớ lại em đã nói gì: “Em nhận anh làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như khi mạnh khỏe, để nguyện yêu thương và tôn trọng anh suốt đời em.” Đây là lúc gian nan, đây cũng là lúc để nguyện yêu thương và tôn trọng!
Ảnh: harvestheartandhome.com
Em có biết nét đẹp của hôn nhân Công Giáo là gì không?
Đó là có Chúa ở cùng với gia đình. Đó là hình ảnh Chúa nơi em, chồng em và con em. Hình ảnh của Đức Kitô trong gian nan. Chúa đã trải qua, đã chiến thắng. Giờ Ngài ở cùng em và gia đình, nhận ra hình ảnh của Chúa và xin Ngài ban cho rượu nồng của Tình Yêu, Tha Thứ, của Bao Dung. Thánh Têrêsa Calcutta đã nói: “Hòa Bình bắt đầu từ một nụ cười – Peace begins with a smile.” Thay vì nóng nảy, cãi vã, thử không nói và mỉm cười em à.
Tôi cầu nguyện cho em và gia đình.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng yêu thương các gia đình
Nguyện xin giúp gia đình em trong sự nhạt đi trong hôn nhân.
Xin Chúa hãy đến chữa lành, hàn gắn và liên kết gia đình.
Xin qua biến cố này gia đình được gần Chúa và gần nhau hơn trong yêu thương, tha thứ và bao dung. Amen.
Yeuthuong,
butchivuive
Đó là có Chúa ở cùng với gia đình. Đó là hình ảnh Chúa nơi em, chồng em và con em. Hình ảnh của Đức Kitô trong gian nan. Chúa đã trải qua, đã chiến thắng. Giờ Ngài ở cùng em và gia đình, nhận ra hình ảnh của Chúa và xin Ngài ban cho rượu nồng của Tình Yêu, Tha Thứ, của Bao Dung. Thánh Têrêsa Calcutta đã nói: “Hòa Bình bắt đầu từ một nụ cười – Peace begins with a smile.” Thay vì nóng nảy, cãi vã, thử không nói và mỉm cười em à.
Tôi cầu nguyện cho em và gia đình.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng yêu thương các gia đình
Nguyện xin giúp gia đình em trong sự nhạt đi trong hôn nhân.
Xin Chúa hãy đến chữa lành, hàn gắn và liên kết gia đình.
Xin qua biến cố này gia đình được gần Chúa và gần nhau hơn trong yêu thương, tha thứ và bao dung. Amen.
Yeuthuong,
butchivuive
Cùng chủ đề