[Podcast] Thư gửi em, liệu có phải tu là cõi phúc, tình là dây oan?

5.00 star(s) 4 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
108


Em thương mến,​

Nhiều lúc em hay nói, đời khổ thế này, đi tu cho sướng!
Chắc em đã nghĩ tới câu:
"Tu là cõi phúc, tình là dây oan."
Nhưng liệu câu đó có đúng hoàn toàn không?

phailamgi_tu là cõi phúc_cv1.jpg

Ảnh: Pham Tan

Chiều nay, khi ngồi đọc lại những tư tưởng của Cha Piô Ngô Phúc Hậu về TU và TÌNH làm cho tôi cũng muốn chia sẻ với em đôi chút suy tư về TÌNH và TU.

Người đời thường nghĩ Tu là sướng, vướng vào Tình là khổ. Liệu có đúng 100% không? Cha Piô đưa ra quan điểm của Ngài: “Tu đúng, yêu đúng thì đều là cõi phúc. Tu vụng, yêu dại thì từ chết đến chết.” (Viết cho em – Piô Ngô Phúc Hậu)

Với kinh nghiệm thực tế, em chắc cũng thấy rằng có nhiều người đi tu mà vẫn khổ, vẫn sân si, bon chen, đấu đá bên trong tu viện. Nhưng cũng có rất nhiều người tu mà thấy họ đã toát lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng, cách nhìn đời sâu sắc và đầy khoan dung.

Cuộc sống gia đình dường như cũng mang nhiều màu sắc như vậy. Cũng là việc học cách chấp nhận nhau giữa hai cá thể vô cùng khác biệt. Thời gian đầu có lẽ đê mê tình yêu làm cho họ bất chấp để đến với nhau và nên một. Nhưng sau cái trăng mật là thời kỳ tím mật với nhau. Cuộc sống thường nhật với vô vàn những điều nhỏ nhặt nhưng lại như một lỗ nhỏ ở đáy con thuyền. Ngày qua ngày, nếu ta không nhận ra sẽ có nguy cơ chìm, rồi ai nấy bỏ chạy thoát thân.

phailamgi_tu là cõi phúc_cv2.jpg

Ảnh: Pham Tan

Tôi mượn lời Cha Piô như một góc nhìn để em, tôi và những ai đang băn khoăn cùng tham khảo:

“EM.
Thiên Chúa đã sáng tạo loài người có nam và có nữ. Người nữ phải khác người nam. Nam nữ khác nhau nhiều lắm. Khác để bổ sung, chứ không phải để xung khắc. Khác để yêu thương đậm đà, chứ không phải để đá cho bõ ghét.​
  1. Nam nặng về lý trí. Nữ nặng về tình cảm. Bố phạt không cho ta ăn cơm. Mẹ dấm díu cho ta năm ngàn để ăn phở.​
  2. Nam thích cái tổng quát. Nữ thích chu đáo trong những chi tiết vụn vặt. Bố chọn trường cho ta học. Mẹ sắm sách vở, giày dép, quần áo và mua cho ta một nắm xôi gấc vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.​
  3. Nam cao một mét sáu hai. Nữ cao một mét năm lăm. Bố cao để công kênh ta trên vai, đi coi văn nghệ quần chúng. Mẹ thấp để dắt ta đi thăm bà ngoại.​
  4. Bố khỏe mạnh và can đảm để xốc vác những việc khó khăn nặng nhọc. Mẹ dịu dàng và nhẫn nại để nuôi nấng dạy dỗ ta qua hết tuổi thơ dài dằng dặc.​
  5. Bố rõ ràng, minh bạch để đưa ta vào con đường lý luận và tiến bộ về khoa học. Mẹ ỡm ờ, u u minh minh để đưa ta vào con đường tình cảm thơ mộng.​
  6. Giọng bố ồm ồm vang lên như sấm như sét. Đó là uy quyền để che chở ta. Giọng mẹ thánh thót, ngọt ngào để ru ta vào giấc ngủ yên lành.​

phailamgi_tu là cõi phúc_01.jpg

Ảnh: Pham Tan

EM.

Em về đi và hãy nhìn ngắm vợ như ngắm một công trình sáng tạo kỳ diệu của Chúa. Cái ỡm ờ, cái không rõ ấy chính là tiếng Chúa mời gọi Em để tìm kiếm, để giải trình, để khắc phục và để chiến thắng. Rất mơ hồ, nhưng cũng rất rõ ràng. Rõ ràng mà vẫn úp mở. Tuyệt vời! Nếu Em chưa khám phá được cái ỡm ờ ấy, nếu Em chưa yêu được nó, thì em chưa thể là một người chồng như Chúa hằng mong ước.”
(Trích Viết Cho Em – Piô Ngô Phúc Hậu)

Vậy đó, TU hay TÌNH cũng đều có thể cõi phúc, nhưng cũng khó có thể tránh khỏi dây oan.
Điều quan trọng nhất có lẽ là ở nơi chính mình có để mở chỗ cho sự khiêm nhường, hòa giải, tha thứ, chữa lành đi vào. Mình có thấy nơi người bạn đời là hình ảnh của Đức Kitô đang chịu tổn thương hay mình có thấy cộng đoàn tu là đoàn chiên mà Chúa đã hỏi mình có yêu mến để chăm sóc hay không?

Chúc em cuối tuần lắng đọng và an lành.

Yeuthuong,

Happypencil​
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên