[Podcast] Thư gửi em, nạn nhân của những lời sát thương

5.00 star(s) 8 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
108


“Lời nói không là dao, mà cắt lòng đau nhói.
Lời nói không là khói, mà khóe mắt cay cay.
Lời nói không là mây, mà đưa ta xa mãi.
Sao không ngồi nghĩ lại, nói với nhau nhẹ nhàng“.
(Khuyết danh)

phailamgi_tổn thương_cv1.jpg

Ảnh: ratry.medium.com

Em thương mến,

Có lẽ kinh nghiệm bị cắt sâu bởi những lời nói mang tính sát thương không hiếm trong kiếp nhân sinh này. Có em, có cả tôi, và nhiều người khác. Có lẽ phần nào chúng ta thuộc tuýp người để ý, suy tư nhiều nên những vết cắt sâu hơn, đau hơn và cần nhiều thời gian để hồi phục.

Đã có một thí nghiệm khoa học với hai cái cây xuất phát điểm tương đối đồng đều về sự kích cỡ và khả năng phát triển tốt. Họ chăm sóc hai cái cây giống nhau về điều kiện ánh sáng, phân bón và tưới nước đầy đủ. Chỉ một điều khác biệt duy nhất là cái cây đầu tiên nhận được sự khen ngợi và yêu mến bằng lời nói của chủ mỗi ngày, ngược lại, cái cây thứ hai thì bị nguyền rủa và la mắng về sự tồn tại của nó.

Em có thể phần nào đoán được kết quả sau 2 tháng, cây thứ 1 phát triển tốt, lớn mạnh và ra hoa sớm. Trong khi đó cái cây thứ 2 èo uột và rụng lá.

Một câu nói có thể thay đổi số phận của cả một con người. Em có thấy điều đó không?

"Tao không hiểu sao lại có thứ vô dụng như mày!" Đây là câu nói có sức tàn phá khủng khiếp với một đứa trẻ mà có thể sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời nó sau này. Nó sẽ bị đẩy vào một cuộc đời mà luôn luôn phải gồng mình lên để chứng tỏ mình có giá trị, luôn phải đạt được cái gì đó để được yêu thương. Đối với nó được nhìn nhận là phải thành công, phải làm vẻ vang gia đình. Nếu thất bại thì đồng nghĩa với việc là tội đồ, làm xấu hổ gia đình.

Nhiều cha mẹ không để ý đến những lời mắng mỏ con cái của mình và khiến cho tuổi thơ của nó bị hằn những tổn thương sâu đậm và có thể ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách hay cách cư xử của đứa trẻ sau này. Các bậc cha mẹ xin hãy để ý và dùng lời lẽ ôn tồn và khôn ngoan để chỉ dạy con cái. Bởi vì nó không đơn giản là chút giận hay "khuyến khích cách cực đoan" nhưng đó là ảnh hưởng cả đời!

phailamgi_tổn thương_01.jpg

Ảnh: Unsplash

Em thương mến,

Nếu em đã là nạn nhân của những lời nói tổn thương đó, thì đã đến lúc mình can đảm nhìn vào những tổn thương này.

Điều cần nhất để mở cửa cho sự chữa lành bắt đầu là việc: CHẤP NHẬN vấn đề mình đang mang, không trốn tránh, không che đậy, không đổ lỗi. Để thực sự chấp nhận là quá trình khá đau đớn, khi mình dám đối diện với vấn đề, với nỗi đau, để cho mình thực sự đau một lần với nó, cho mọi sự tội nghiệp, tủi hổ và đớn đau được nhìn nhận và vỗ về.

Bước tiếp theo sẽ khó hơn, nhưng khi mình thực sự muốn tìm sự bình an nội tâm, mình sẽ tiến thêm vào sự HÒA GIẢI VÀ THA THỨ! Để đạt được bước này, mình cần tìm lại sự tự tin và giá trị của mình. Đâu là giá trị thật của mình, từ giá trị đó giúp mình tự tin để đứng vững mà không lệ thuộc vào sự công nhận hay đánh giá từ ai đó. Niềm tin tôn giáo sẽ là một nền tảng vững chắc cho mình tìm lại giá trị thật.
Hãy đọc chậm và suy tư với điều em sẽ đọc sau đây:

Em là con Thiên Chúa.
Em được Chúa yêu thương vô điều kiện.
Chúa đã chết cho em được sống.
Chúa tha thứ cho em mỗi phút giây.
Chúa đang ban cho em rất nhiều rất nhiều kể cả khi em còn tội lỗi.
Em có giá trị và luôn được yêu thương!

Trong Chúa, em trọn vẹn và thoải mái là mình.

Khi thực sự cảm nhận được điều này, hít một hơi thật sâu và từ từ nói:

Con tha thứ cho ba
Con tha thứ cho mẹ
Mình tha thứ cho bạn
Tôi tha thứ cho anh
...
và xin Chúa tha thứ cho con.


Tôi đã tha thứ cho những người làm tổn thương mình. Không dễ em à.
Nhưng khi tôi làm được, thì sau đó tôi nhận ra mình đã giam giữ mình thật lâu
trong nhà tù của sự tổn thương và đau đớn đó.
Đến giờ để bước ra và tận hưởng sự tự do và bình an.

Cầu nguyện cho em được chữa lành và can đảm muốn và thực hành điều đó.

Yeuthuong,

Happypencil​
 
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
108
Hãy luôn nói lời yêu thương. Cảm ơn thư của Mr. Bút chì ^^
Cám ơn Liebe đã comment nhé. Lời nói có thể gây sát thương, nhưng nó cũng có thể chữa lành. Trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta nhớ cả đời một câu nói đã giúp ta nghị lực vươn lên phải không?
Nếu cần nói, hãy nói lời yêu thương, động viên, khích lệ, gây dựng hòa bình. Còn nếu thấy chưa cần, thì tạm im lặng. Đôi khi im lặng cũng là một chọn lựa tốt nhỉ?
Chúc Liebe cuối tuần an vui,

Yeuthuong,
Happypencil
 
Thành viên
Tham gia
22/12/23
Bài viết
208
Cám ơn Liebe đã comment nhé. Lời nói có thể gây sát thương, nhưng nó cũng có thể chữa lành. Trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta nhớ cả đời một câu nói đã giúp ta nghị lực vươn lên phải không?
Nếu cần nói, hãy nói lời yêu thương, động viên, khích lệ, gây dựng hòa bình. Còn nếu thấy chưa cần, thì tạm im lặng. Đôi khi im lặng cũng là một chọn lựa tốt nhỉ?
Chúc Liebe cuối tuần an vui,

Yeuthuong,
Happypencil
dạ đúng, mình cũng từng nghe rằng, nếu không nói được lời gì tử tế thì tốt nhất hãy im lặng. Chúc Bút Chì một Chúa nhật bình an nha!
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

1:5357 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên