Sống chính nghĩa giữa dòng đời bất nghĩa

Thành viên
Tham gia
7/1/24
Bài viết
1
Có ai đó, đã từng nói với bạn rằng, sống thì đừng có thật thà quá, người ta leo lên đầu, lên cổ bắt nạt? Thời buổi này, chẳng còn ai có thể tin nổi, ai cũng vì lợi ích cá nhân mà bán đứng tình nghĩa. Thế rồi, bạn cứ để cuộc đời trôi tự do theo dòng đời, theo những lời nói ra nói vào của mọi người mà không có chính kiến riêng của bản thân. Nhìn đâu bạn cũng thấy sự giả dối, nịnh nọt, chạy chọt, bạn cảm thấy chán nản và co ro vào một vùng trời riêng. Bạn mất đi sự hào hứng, nhiệt huyết để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Không còn điều gì có thể khơi dậy được những đam mê, sáng kiến trong con người bạn. Vẻ bề ngoài, bạn vẫn sống như mọi người, nhưng bên trong, bạn đang chết lâm sàng từ từ. Tôi tin rằng, không chỉ riêng mình bạn, mà có rất nhiềuu người trẻ, người có tuổi khác đang đồng cảnh ngộ với bạn. Nhiều lúc bạn muốn hét lên với thế giới, xin hãy cho bạn một lý do để sống, nhưng bạn chỉ được nhận sự im lặng lạnh lùng đến tận xương sống.

Người có thể giúp bạn vượt qua hoàn cảnh này, không ai khác, đó là chính bản thân bạn. Điều đầu tiên bạn cần thay đổi, là tư duy của bạn. Đời thay đổi, chỉ khi tư duy và hành động cùng thay đổi. Bạn không thích sự giả dối, thì bạn sống thật, nói thật, làm thật. Sự thiệt thòi, gánh nặng sẽ thuộc về phần bạn đấy. Tuy nhiện, bạn vẫn vui vẻ chấp nhận làm việc âm thầm. Và với một tư duy tích cực, làm càng nhiều, càng giỏi, đây là cơ hội và bạn muốn nắm lấy cơ hội quý này.

Bạn không thích nịnh nọt ai đó, thì bạn giữ im lặng và làm phần việc của bạn thật tốt. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh thì bạn đọc thêm sách và học hỏi từ những người đang tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng và xã hội. Nếu có thể, thì bạn phụ một tay vào những dự án phi lợi nhuận, làm việc thiện, việc lành để tích luỹ kinh nghiệm và được sống, làm việc cùng những người anh em thiện lành.

Bạn không thích chạy chọt, hối lộ thì bạn chọn những công việc trong sạch để làm. Tập trung, đặt trọn tâm trí vào công việc bạn nhận làm hoặc đang làm. Cho dù là việc nhỏ hay việc lớn, cống hiến hết mình và để kết quả thuận theo tự nhiên. Kết quả tốt thì bạn nhận tốt, kết quả chưa tốt thì nhìn nhận lại chỗ nào chưa tốt để rút kinh nghiệm và cải thiện lần sau. Với tư duy tiến bộ, thì bạn luôn ước muốn mọi thứ hôm nay sẽ được làm tốt hơn ngày hôm qua. Niềm vui âm thầm trong bạn, bạn nhận thấy bản thân đang tự thay đổi để tốt hơn mỗi ngày, bạn cũng không còn thời gian để ý xem người ta đang nói gì về bạn.

Tựu chung lại, mỗi một bước thay đổi nhỏ trong chính bạn là một sự giằng co rất lớn giữa được - mất, thiệt - hơn. Chắc chắn với bạn một điều, trrong khoảng thời gian đầu rất khó để có thể bơi ngược dòng với định kiến, lối sống của xã hội. Nếu bạn có thể vượt qua được cơn cám dỗ của vật chất, tiền bạc, thức ăn, thú vui, cuộc sống an nhàn, bạn sẽ đạt được điều bạn muốn. Sau một thời gian rèn luyện, bạn sẽ có chính kiến riêng của bản thân mà không cần phải hùa theo đám đông vô tri
1.jpeg
. Bạn có thể sống chính nghĩa giữa dòng đời bất nghĩa, bởi vì, không có bất cứ ai, bất cứ điều gì có thể mua được phẩm giá con người của bạn.

"Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đau đớn xâu xé tâm hồn" 1 TM 6, 10
 

Quyền và trách nhiệm - Giáo huấn xã hội Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên