Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
685

Khánh Nhật Truyền Giáo, một ngày lễ nhắc nhở về sứ mạng của mỗi tín hữu trong việc truyền bá Tin Mừng. Được khởi xướng từ năm 1926 bởi Đức Giáo Hoàng Piô XI, ngày lễ này nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của truyền giáo trong việc lan tỏa thông điệp cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng, điều gì làm cho người Công giáo trở nên đặc biệt? Làm thế nào mà đức tin Công giáo không chỉ là một tôn giáo, mà còn là một cách sống?​


phailamgi_Sự khác biệt làm nên người Công giáo_cv1.jpg
Ảnh: gsschertz.org

Đặc tính của người Công giáo: Sự liên kết giữa Đức tin và sự yếu đuối​

Một điểm nổi bật trong giáo huấn Công giáo là sự nhìn nhận về tội lỗi và sự yếu đuối của con người. Trong khi nhiều người cho rằng tội lỗi là sự chối bỏ đức tin, Công giáo lại dạy rằng ngay cả những người mắc tội vẫn có thể giữ vững đức tin. Tội lỗi không phải là dấu chấm hết cho đời sống đạo đức, mà ngược lại, nó là lời nhắc nhở mạnh mẽ về lòng thương xót của Thiên Chúa. Người Công giáo không ngại thừa nhận rằng họ có thể vấp ngã, nhưng chúng ta tin rằng qua Bí tích Hòa giải, sự tha thứ luôn sẵn sàng cho những ai thực sự ăn năn. Điều này không chỉ khẳng định giá trị của sự tha thứ, mà còn khắc sâu lòng tin vào tình yêu và lòng nhân từ vô điều kiện của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô từng viết: “Ở đâu có tội lỗi, ở đó càng chan chứa ân sủng.” Điều này nghĩa là, thay vì cố gắng hoàn hảo một cách phi thực tế, người Công giáo được mời gọi thừa nhận sự yếu đuối của mình và tìm kiếm ân sủng qua lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều này không chỉ giúp chúng ta sống khiêm nhường hơn mà còn củng cố niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

phailamgi_Sự khác biệt làm nên người Công giáo_cv2.jpg
Ảnh: theurbancrews.com

Khác biệt trong quan điểm về tự do​

Đối với nhiều người, tự do đồng nghĩa với khả năng làm bất kỳ điều gì họ muốn mà không phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo không đồng ý với cách nhìn này.

Tự do là khả năng chọn lựa giữa điều thiện và điều ác, giữa yêu thương và ích kỷ. Thiên Chúa tạo ra con người với ý chí tự do không phải để họ hoàn toàn tự ý hành động mà không có hậu quả, mà là để họ có thể tự do chọn lựa yêu thương Ngài và đồng loại. Chọn lựa này mang ý nghĩa sâu sắc hơn bất kỳ sự lựa chọn nào khác, vì nó định hình cuộc sống đời đời của con người.

Sự khác biệt này giải thích tại sao người Công giáo nhìn nhận cuộc đời không chỉ qua lăng kính thế gian mà còn qua viễn cảnh vĩnh cửu. Mỗi hành động, mỗi quyết định, dù nhỏ bé đến đâu, đều mang ý nghĩa vĩnh cửu. Điều này không có nghĩa là sống trong lo âu về tội lỗi hay hình phạt, mà là sống trong sự ý thức rằng những hành động của chúng ta có tác động không chỉ đến bản thân mà còn đến cả cộng đồng và thế giới xung quanh.

phailamgi_Sự khác biệt làm nên người Công giáo_1.jpg
Ảnh: st-peters-basilica-tickets.com

Về ý nghĩa cuộc sống​

Không như nhiều triết lý hiện đại coi con người là một thực thể tự do và tự quyết định, Giáo hội Công giáo dạy rằng cuộc sống của mỗi người là một món quà từ Thiên Chúa, và chúng ta được mời gọi để đáp trả tình yêu đó qua cuộc sống của mình. Chúng ta không phải chỉ là những thực thể đơn thuần hiện diện trong một thế giới ngẫu nhiên, mà là những sinh vật có giá trị vĩnh cửu, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được mời gọi sống đời đời bên Ngài.

Điều này dẫn đến một khác biệt quan trọng khác: người Công giáo không nhìn thế giới này là nơi cuối cùng, mà là hành trình để về bên Thiên Chúa. Mỗi đau khổ, mỗi khó khăn, mỗi niềm vui và thành công đều mang một ý nghĩa sâu xa hơn khi chúng được đặt trong viễn cảnh của đời sau. Đó chính là lý do tại sao người Công giáo có thể kiên cường trước thử thách, bởi họ biết rằng cuộc sống này không phải là tất cả, mà là một phần của kế hoạch cứu độ vĩnh cửu.

phailamgi_Sự khác biệt làm nên người Công giáo_2.jpg
Ảnh: icceceurope.org

Tóm lại​

Trong bối cảnh Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, mỗi người Công giáo được mời gọi không chỉ sống đức tin của mình mà còn chia sẻ thông điệp này với thế giới. Chúng ta không chỉ là những người tin vào Thiên Chúa mà còn là những người mang trong mình trách nhiệm lan tỏa sự thật về tình yêu, sự tha thứ và hy vọng mà đức tin Công giáo mang lại. Chính điều này làm nên sự khác biệt thực sự của người Công giáo trong một thế giới đầy biến động và thách thức.​

Phải làm gì?​

Docat 53: Tại sao con người nghĩ đến những điều vượt quá chính mình?

Trong tất cả các tạo vật, chỉ có con người được mở lối đến Thượng Đế, Đấng Vô Biên; chỉ con người mới có thể có có ý niệm về Thiên Chúa và khao khát câu trả lời tối hậu (về Thiên Chúa). Triết học cho rằng con người có khả năng → siêu việt, và có thể vượt qua chính mình. Chỉ bằng cách nhận biết và hiểu được điều gì khác hơn, vĩ đại hơn, và quan trọng hơn cả bản thân mình, đấy chính là Thiên Chúa, nguồn gốc của sự sống muôn loài, thì con người mới trở thành người trọn vẹn. Vì con người được mở lối tới Thiên Chúa, nên con người cũng có thể mở lối đến với người khác và thể hiện lòng tôn trọng với tha nhân. Hội nhập cộng đồng, đối thoại, và công nhận người khác khiến cho con người gần gũi và hiểu rõ mình hơn.​
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên