Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 835
- Chủ đề Author
- #1
Có khi nào bạn làm những công việc tốt, việc có ích cho xã hội nhưng vẫn tự hỏi: Những việc này có ý nghĩa gì?
Ảnh: phailamgi.com
Ngay từ khi là sinh viên tôi đã hay tham gia những công việc thiện nguyện. Từ việc đi phát quà cho người vô gia cư, thăm trại phong, tuần hành kêu gọi bảo vệ sự sống, tổ chức chương trình noel cho các bạn vùng cao…Thật tình những công việc đó khiến tôi cũng thấy vui vui, đem lại những trải nghiệm về cuộc sống, có những bức hình đăng lên facebook... Nhưng sau đó thì một câu hỏi tôi không trả lời được là: những việc đó có ý nghĩa gì? Nó tốt đấy, đóng góp cho xã hội đấy mà sao vẫn có một khoảng trống trong lòng về ý nghĩa của việc mình làm.
Làm để tích đức. Không hẳn, tôi không có suy nghĩ đó. Làm để trả nghiệp. Không, vì tôi không tin vào nghiệp báo kiếp trước kiếp sau. Làm cho vui. Cũng không hẳn. Nếu không biết ý nghĩa thực sự của việc mình làm, thì khó có thể làm một cách hết mình được. Và đúng là tôi đã làm những việc kia với một thái độ khá hời hợt.
Nhưng hôm nay, một chia sẻ của xơ đang chăm sóc các em khiếm thị đã khiến tôi thức tỉnh “Chúng ta gặp nhau, chia sẻ với nhau là để thể hiện tình yêu của Chúa. Để nhận ra Chúa vẫn còn sống và hiện diện ở nơi này với chúng ta. Nơi mà thế giới đang bị thái độ dửng dưng xâm chiếm”
Tôi sẽ chẳng thể nào tìm được ý nghĩa của những việc tốt mình làm nếu không để Chúa hiện diện trong cuộc đời tôi. Và chính tôi cũng cần phải học cách đón nhận tình yêu của Chúa dành cho mình. Tôi sẽ không thể trao đi thứ mà mình còn không cảm nhận được.
Các em khiếm thị đang cùng xơ đi tham dự thánh lễ
Ngay từ khi là sinh viên tôi đã hay tham gia những công việc thiện nguyện. Từ việc đi phát quà cho người vô gia cư, thăm trại phong, tuần hành kêu gọi bảo vệ sự sống, tổ chức chương trình noel cho các bạn vùng cao…Thật tình những công việc đó khiến tôi cũng thấy vui vui, đem lại những trải nghiệm về cuộc sống, có những bức hình đăng lên facebook... Nhưng sau đó thì một câu hỏi tôi không trả lời được là: những việc đó có ý nghĩa gì? Nó tốt đấy, đóng góp cho xã hội đấy mà sao vẫn có một khoảng trống trong lòng về ý nghĩa của việc mình làm.
Làm để tích đức. Không hẳn, tôi không có suy nghĩ đó. Làm để trả nghiệp. Không, vì tôi không tin vào nghiệp báo kiếp trước kiếp sau. Làm cho vui. Cũng không hẳn. Nếu không biết ý nghĩa thực sự của việc mình làm, thì khó có thể làm một cách hết mình được. Và đúng là tôi đã làm những việc kia với một thái độ khá hời hợt.
Nhưng hôm nay, một chia sẻ của xơ đang chăm sóc các em khiếm thị đã khiến tôi thức tỉnh “Chúng ta gặp nhau, chia sẻ với nhau là để thể hiện tình yêu của Chúa. Để nhận ra Chúa vẫn còn sống và hiện diện ở nơi này với chúng ta. Nơi mà thế giới đang bị thái độ dửng dưng xâm chiếm”
Tôi sẽ chẳng thể nào tìm được ý nghĩa của những việc tốt mình làm nếu không để Chúa hiện diện trong cuộc đời tôi. Và chính tôi cũng cần phải học cách đón nhận tình yêu của Chúa dành cho mình. Tôi sẽ không thể trao đi thứ mà mình còn không cảm nhận được.
Các em khiếm thị đang cùng xơ đi tham dự thánh lễ
Phải Làm Gì?
Bác ái là tâm điểm trong học thuyết xã hội của Giáo Hội. Mỗi trách nhiệm và cam kết được giải thích trong học thuyết, đều bắt nguồn từ đức bác ái, điều mà theo lời dạy của Đức Giêsu là tổng hợp của toàn thể Lề luật (x. Mt 22,36-40). Lòng bác ái mang đến chất liệu tinh tuyền cho mối liên hệ của cá nhân với Thiên Chúa và với người thân cận; lòng bác ái là nguyên lý không phải chỉ của các mối quan hệ vi mô (với bạn bè, người thân, hay trong các nhóm nhỏ) mà còn của các mối liên hệ mang tính vĩ mô (xã hội, kinh tế, và chính trị)… Mọi thứ đều bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa, mọi thứ đều được định hình bởi tình yêu, mọi thứ đều quy hướng về tình yêu. Tình yêu là quà tặng lớn nhất mà Thiên Chúa trao ban cho loài người; tình yêu là lời hứa của Ngài, và là niềm hy vọng của chúng ta.
Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Thông điệp Caritas in Veritate (2009), 2
Cùng chủ đề