- Chủ đề Author
- #1
Mới đây, nhân ngày của người Cha (21/6/2026), nhiều bạn trẻ Công giáo, với lòng biết ơn, đã không chỉ nhắc tới người cha đã sinh ra mình, mà còn nhắc tới các linh mục, những người đã dẫn dắt, đồng hành với họ trong những năm tháng quan trọng nhất cuộc đời.
Sinh viên Công giáo Hải Phòng dịp bác ái Mùa chay 2025. Ảnh: Giáo phận Hải Phòng
Thật vậy, giai đoạn đại học, với các bạn trẻ, là giai đoạn chuyển tiếp sâu sắc. Không chỉ phải xa nhà, xa những những mối quan hệ quen thuộc, tại nơi trọ học, các sinh viên còn phải tìm cách thích nghi với một sự tự do mới mẻ cùng với những trách nhiệm mới.
Vì thế, họ rất cần một sự đồng hành mới và lúc này, người có thể đồng hành với họ không ai khác ngoài các tu sĩ nam nữ, cách riêng các linh mục.
Trong thực tế, nhiều sinh viên xa nhà đã tìm đến với một vị linh mục đáng tin cậy không chỉ để được lãnh nhận các bí tích, mà còn để được hướng dẫn và kết bạn.
Nhiều bạn khác, nhất là nữ giới, đã tìm đến với các nữ tu, để được chỉ dạy không chỉ về nữ công gia chánh, mà còn để được chỉ dạy những thực hành nhân bản, là những hành trang quan trọng giúp các bạn vào đời.
Nhiều bạn trẻ cho rằng, rời khỏi gia đình, lên thành phố là cả một thách đố, không chỉ về sự an toàn vật chất, mà quan trọng không kém là thử thách đức tin.
Vì thế, họ rất cần một sự đồng hành mới và lúc này, người có thể đồng hành với họ không ai khác ngoài các tu sĩ nam nữ, cách riêng các linh mục.
Trong thực tế, nhiều sinh viên xa nhà đã tìm đến với một vị linh mục đáng tin cậy không chỉ để được lãnh nhận các bí tích, mà còn để được hướng dẫn và kết bạn.
Nhiều bạn khác, nhất là nữ giới, đã tìm đến với các nữ tu, để được chỉ dạy không chỉ về nữ công gia chánh, mà còn để được chỉ dạy những thực hành nhân bản, là những hành trang quan trọng giúp các bạn vào đời.
Nhiều bạn trẻ cho rằng, rời khỏi gia đình, lên thành phố là cả một thách đố, không chỉ về sự an toàn vật chất, mà quan trọng không kém là thử thách đức tin.
Linh mục Phêrô Tạ Văn Tuân, tuyên úy sinh viên TGP. Hà Nội
Vì thế, họ cần Giáo hội; đặc biệt cần các linh mục gần gũi, chăm sóc và hướng dẫn họ trên hành trình làm người và làm con cái Chúa.
Linh mục ấy không nhất thiết là người giỏi giang nhiều bằng cấp, mà quan trọng nhất, linh mục ấy phải "hiền lành, yêu thương để chỉ cho họ biết Chúa".
Tại Việt Nam, vì nhạy cảm chính trị, việc qui tụ các sinh viên sinh hoạt trong các nhóm, các câu lạc bộ gặp không ít khó khăn.
Các bạn trẻ lên thành phố trọ học lại không được các giáo xứ quê hương định hướng, giúp đỡ, giới thiệu tới các giáo xứ trên thành phố, nên nhiều bạn trẻ thường bơ vơ, lạc lối giữa chốn đô thành.
Vì thế, nhiều bạn đã mất đức tin, đã dần xa Chúa. Đối với những sinh viên ấy, ai sẽ đồng hành với họ, sẽ giúp đinh hướng cho họ trong những năm tháng quan trọng suốt cả cuộc đời.
Họ đang cần một linh mục tốt lành, yêu thương, chỉ cho họ biết Chúa… Nhưng họ sẽ tìm ở đâu?
