Thư gửi em, bão Yagi

5.00 star(s) 2 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
144

SIÊU BÃO YAGI​

Siêu bão số 3 chợt đổ về
Mưa dông, gió giật, sét sấm dồn
Bão to quật ngã hàng cổ thụ
Tối đen, u ám, lốc cuốn người.

Mỗi cơn bão đến là mất mát
Sơ tán, thương vong, xót xa lòng.
Chung tay, góp sức, cùng tương trợ
Tình người nhân ái ấm nhân tâm.

Bourke, TTT, 08/09/2024

phailamgi_Thư gửi em, bão Yagi_cv1.jpg
 

Vatican | Đức Giáo Hoàng

Nước Mỹ, Giáo hội và Hy vọng trong thời đại mới

Là một người Công giáo gốc Việt đang sống tại Hoa Kỳ, cũng như bao tín hữu thao thức, tôi thường tự hỏi: Trong thời đại đầy biến động này, Giáo hội sẽ đi về đâu? Thế giới đang mong chờ điều gì nơi...

Sống đạo | Truyền thống

Hướng dẫn của Giáo hội trong việc đồng hành với những người "Đức Tin bị tổn thương"

Trước thực tế ngày càng nhiều tín hữu xa rời đời sống đạo giữa xu hướng thế tục hóa, các hướng dẫn mục vụ của Giáo hội Công giáo nhấn mạnh đến hai khía cạnh đồng hành và chữa lành. Khi còn...

Hội thảo loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên AI tại Trung tâm Mục vụ TGP Hà Nội | PhaiLamGi | “Trí tuệ nhân tạo – Cánh cửa mở ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng”. Với thao thức cho công cuộc truyền giáo trong thời đại mới, Học viện Thần học Thánh Phê-rô Lê Tuỳ kết hợp với Công ty Tập đoàn Hyperlution tổ chức chương trình hội thảo Loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên