Thư gửi em, cô gái đang tan nát vì bị phụ tình

4.80 star(s) 6 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
108

Em thương mến,​

Em hỏi rằng: Sẽ thế nào khi thấy người yêu mình nắm tay một cô gái khác trên phố?
Tôi trả lời: Sẽ đau lắm!
Đúng là vậy, em đáp lại.​


phailamgi_thuguiem_ cô gái đang tan nát vì bị phụ tình_cv1.jpg

Ảnh: Julia Caesar/Unsplash

Tôi không có lời khuyên gì cho em trong lúc này vì có lẽ em cần thời gian để khóc và đau. Nếu bị cắt vào tay, nỗi đau đó không chỉ dừng lại một vài giây khi mình cắt vào, mà là biết bao nhiêu điều: Em thấy đau, em thấy máu chảy xối xả, em bịt mà máu cứ phun ra ướt đẫm, em tái mặt, đổ mồ hôi, sợ hãi, cảm nhận độ sâu của vết cắt. Và khi đã cầm được máu, thì nó vẫn rất đau trong mấy ngày đầu khi chẳng may đụng vào, và còn tiếp tục đau cả vài tuần cho tới khi vết thương lên da non và lành hẳn.

Với một nỗi đau thể lý mà còn ta thấy biết bao nhiêu hoảng loạn trong khi nó xảy ra,
và cần biết bao nhiêu sự chăm sóc cẩn thận, kiêng khem, giữ gìn để cho nó bình phục.
Rồi thời gian cũng được tính trong quá trình này. Vết thương cần thời gian để lành.

Em,
Vết thương về tâm hồn sẽ khó hơn nhiều.
Vì nó cá vị, mỗi hoàn cảnh rất khác nhau, mỗi người cũng cảm nhận nỗi đau khác nhau
với người ngày có thể vài tuần, nhưng có người mất cả vài tháng, vài năm và thậm chí cả cuộc đời để quên, để tha thứ hay được thứ tha.

Em cần thời gian để đau, để khóc, để chấp nhận, để vết thương có cơ hội được chữa lành.Hãy cho mình cái quyền đó và sử dụng cho sự bình phục của tâm hồn mình.

Nếu em có người bạn thân, hãy nói với họ: Làm ơn chỉ nghe thôi, làm ơn chỉ ở bên và cho mượn bờ vai để mình thổn thức, nức nở.

Nếu em có đức tin, hãy đến với Đấng yêu thương em, tâm sự với Ngài, nói hết những tổn thương, mất mát, tức giận, thất vọng, cô đơn, tủi thân và cảm giác muốn buông xuôi, chán nản hay cảm giác muốn trả đũa hay hận thù. Ngài ở đó, lắng nghe em và yêu em hơn ai hết.

Xin cho em được trải lòng mình ra để cho nỗi đau được tẩy rửa, bắt đầu vào hành trình được chăm sóc và chữa lành. Cầu nguyện cho em nhận được ơn chữa lành và ơn sức mạnh để tiếp tục hành trình của mình.

Yeuthuong,

Happypencil​
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên