Thư gửi em, cơn cám dỗ thứ 3 (phần 3/3)

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
141

Em thương mến,

3 cơn cám dỗ đại diện cho 3 lĩnh vực, 3 mối tương quan chính yếu của con người:

Cơn cám dỗ số 1: Thỏa mãn “cái đói khát” của chính mình bằng việc gian dối, lạm dụng quyền lực, uy thế!

Cơn cám dỗ số 2: Chia rẽ và vu cáo người khác, mối tương quan chiều ngang bị cám dỗ với sự kiểm soát để tìm kiếm lợi lộc, theo đuổi thành công bằng mọi giá kể cả phi đạo đức.

Cơn cám dỗ thứ 3: Mối tương quan giữa mình với Thiên Chúa: THÁCH ĐỐ CHÍNH CHÚA!

phailamgi_Thư gửi em, cơn cám dỗ thứ 3 (phần 33)_cv1.jpg

Ảnh: Thanhnien.vn
Nếu Chúa là Chúa của con, Chúa can thiệp đi!
Nếu Chúa nói Chúa thương con, Chúa cứu con khỏi ung thư đi!
Nếu mà con không đạt được điều này, con bỏ đạo, bỏ Chúa!

Chắc em cũng còn nhớ câu chuyện về một người phụ nữ trong cơn lụt, ngồi trên mái nhà, từ chối thuyền và máy bay đến cứu vì nói rằng Chúa sẽ tới cứu mình. Cuối cùng bà chết và khi gặp Chúa bà trách tại sao Chúa lại không cứu bà. Chúa nói: Ta đã sai một con thuyền và cả trực thăng đến cứu con rồi.

“Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng:
‘Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn’
và ‘Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá’” (Lc 4,9-11).
Nhưng Chúa Giêsu đã đáp lại:
“Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Lc 4,12).

Ma quỷ ở đây đã sử dụng Kinh Thánh (Thánh vịnh 91:11-12) để cám dỗ, để thử thách Chúa bẻ vỡ định luật tự nhiên cho vinh quanh của mình, cho sự tung hô hay hâm mộ của thế gian. Và rõ ràng đây là một ý tưởng hám danh mà kết cục sẽ chẳng bền lâu và sự thật sẽ phơi bày. Câu trả lời của Chúa trích trong sách Đệ Nhị Luật 6:16 khẳng định rõ ràng là việc thử thách Thiên Chúa là việc không nên làm khi mình hành xử thiếu suy nghĩ, thiếu tình thương rồi lại mong đợi Chúa sẽ cứu mình khỏi mớ hỗn độn do mình gây nên.

Chúa muốn mình liều trong việc trở nên thật hơn và mở lòng ra với Chúa.
Nhưng Chúa không muốn mình liều trong việc đẩy cao danh vọng của chính mình.

Đức tin mà chỉ dựa trên phép lạ hay những biến cố lạ thường thì đó là không phải là đức tin chân chính.
Sự cứu giúp của Chúa không phải là một trò chơi hay một thí nghiệm, mà đó là phó thác tin tưởng trong thinh lặng với mọi ngày sống, mọi giây phút, mọi biến cố thăng trầm của đời sống.

phailamgi_Thư gửi em, cơn cám dỗ thứ 3 (phần 33)_cv2.jpg
Ảnh: Canva

Em thương mến,

Cuộc đời chúng ta hơn cơn đói khát của chúng ta. Liệu khi mình thỏa mãn cơn đói khát: về vật chất, sự giận dữ, trả thù, ghen ghét,… thì mình còn là mình không, sự bình an có còn chăng?

Trong mối tương quan với những người chung quanh, khi mình muốn kiểm soát quyền lực, đè bẹp người khác, gây chia rẽ hay vu cáo thì vinh quang của mình có khi đó có còn chỗ cho sự lương thiện, chính trực hay đổi lại là những dằn vặt và đổ vỡ?

Khi mình gặp thử thách, thất bại, khổ đau, mình có đặt niềm tin vào Chúa, vào cách thức và thời gian của Ngài, chứ không thách thức và bắt Ngài phải can thiệp, phải chiều ý mình ngay lập tức?

Với 3 cơn cám dỗ này, thực hành mùa Chay cũng là 3 câu trả lời thực tiễn:

Ăn chay mục đích là để sửa chữa tương quan với chính mình với những đổ vỡ bên trong.

Bố thí là sửa chữa tương quan với anh chị em xung quanh mở lòng ra để sẻ chia và yêu thương.

Và Cầu nguyện là để sửa chữa tương quan với Chúa Tình yêu,để tiếp tục tin tưởng và phó thác.

Nguyện chúc em một mùa Chay sốt sắng và nhận ra cơ hội ân sủng Chúa ban để mình bắt đầu canh tân, đổi mới trong Tình yêu Chúa, trong tương quan yêu thương anh em và bản thân mình.

Yeuthuong,

Little-pencil
 

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên