Thư gửi em, cùng học kiên nhẫn nhé!

5.00 star(s) 5 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
108
Em thương mến,

Tôi và em đều sinh ra trong thời đại số. Một thời đại mà tốc độ của mọi thứ đều được đẩy cao hơn. Đặc biệt là tốc độ của mạng Internet đã lên tới 5G tới độ truyền 10Gbps năm 2020, trong khi đó mạng 3G năm 2001 là 384Kbps. Với tốc độ khủng khiếp như vậy, tôi và em dường như ngày càng thiếu đi sự kiên nhẫn và không chấp nhận cho một thứ gọi là ĐỢI CHỜ.

5466844_88166257_1386081074927302_2229682909659267072_n.jpg

Ảnh: phailamgi.com

Em à, cùng ngồi suy tư cho kĩ lại thì vũ trụ này đang hoạt động theo nguyên lý của Đợi Chờ. Nhìn đâu xa, chính bản thân chúng ta cũng đã ở trong bụng mẹ 9 tháng trời. Và chín tháng đó là một sự chờ đợi để chào đón một sinh linh bé bỏng phát triển từ từ trong dạ mẹ.

Rồi nhìn xa hơn một chút, cho tới bao giờ con cái mình mới thực sự trưởng thành, khôn lớn, biết tự làm ăn, nuôi sống gia đình mình. Để chứng kiến điều đó, cha mẹ mình đã phải chờ đợi ít nhất là 25 năm cuộc đời và có thể hơn nhiều nữa khi những đứa con chưa chịu lớn.

Xa hơn chút nữa là sự chờ đợi giờ phút cuối cùng của đời người, phần lớn nhân loại đều có suy nghĩ tới một ngày mình sẽ phải ra đi. Về một nơi mà không ai biết, một hành trình không thể tránh khỏi...

Vậy đó, cuộc sống vẫn luôn luôn có những sự chờ đợi xảy ra. Và thường thì với mỗi sự việc hay với mỗi cuộc đời con người sẽ có một thời gian để "CHÍN" rất khác nhau. Khi đủ nắng thì hoa sẽ nở. Với mỗi bông hoa hay loài hoa khác nhau thì nhu cầu về nắng cũng khác nhau.

Phạm Lữ Ân có viết: "Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loại cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi chờ thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa."

Chúng ta đang bước vào Mùa Chay, những ngày mùa Chay giúp ta đi vào hoang mạc của cuộc đời mình, kiên nhẫn trong hành trình tìm lại chính mình. Và có lẽ khi mình thành thật nhất để đi vào trong sâu thẳm cõi lòng, mình có thể thấy Ngài, Đấng ngự đó, hiểu mình và yêu mình biết chừng nào.

Kiên nhẫn chờ đợi sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi trong đó có hy vọng và tin yêu.
Đừng nản lòng. Hãy hướng về phía trước và mỉm cười chờ nhé!
Những giọt mồ hôi vất vả của hôm nay sẽ là tiền đề cho những nụ cười rạng rỡ.
Những cố gắng nỗ lực sống tốt cũng sẽ đưa ta tới tương quan tốt hơn với tha nhân và với Chúa phải không em?

Yeuthuong,

Happypencil
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thành viên
Tham gia
7/1/24
Bài viết
8
"Dù cuộc sống có trôi nhanh đến mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng chờ đợi.
Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.
Như chờ tình đến rồi hãy yêu."

- Trích: Nếu biết trăm năm là hữu hạn -
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên