Thư gửi em, lời cầu nguyện năm mới

4.70 star(s) 6 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
132

Em thương mến,

Năm mới 2024 đã bắt đầu rồi.

Mời em cùng tôi học thuộc lòng một lời nguyện

vừa là tâm tình cầu nguyện cũng vừa là chọn lựa một thái độ sống:

Prayer for Serenity. ...
God, grant me the serenity
to accept the things I cannot change,
the courage to change the things I can,
and the wisdom to know the difference.

Tiếng Việt:

Lời cầu nguyện của sự thanh thản:
Lạy Chúa, xin hãy ban cho con sự thanh thản
Để chấp nhận những điều con không thể thay đổi,
Khuyến khích con thay đổi những điều con có thể
Và sự khôn ngoan để biết được sự khác biệt giữa hai điều đó.



cover_Thư gửi em, lời cầu nguyện năm mới_phailamgi.jpg

Ảnh: masfe.org

Em à,

Đã mất bao lâu, tôi mới nhận ra lời cầu nguyện này ý nghĩa thế nào.
Hồi còn trẻ, tôi xông pha, nhiệt huyết, thể hiện mình, có năng lượng như muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng rồi càng va vấp, càng cố chứng tỏ thì tôi lại càng cạn kiệt và rã rời vì có những điều mà mình không thể làm được như việc thay đổi người khác, hay việc muốn lèo lái tình huống hay hoàn cảnh.

Tôi hay em rồi sẽ có lúc phải đối diện với sự giới hạn và yếu đuối của mình. Khi đó không chấp nhận thì đau lắm, hận lắm!

Không chỉ vậy, càng sống, tôi lại càng phải đối diện với lòng mình nhiều hơn. Có nhiều lúc chạy trốn cũng không được. Khi đối diện với cái tôi ngạo nghễ và to đùng của mình, tôi đã nghĩ rằng nó không thể thay đổi. Nó muốn mọi người phải coi trọng và mến phục nó. Nhưng thực sự thì tôi đã sai. Bài học lớn nhất là khiêm nhường, là chiến thắng chính mình.

Cho đến ngày tôi đọc được lời nguyện này và thực sự với sự chân thành để mở lòng xin ơn Chúa giúp và can đảm nhìn nhận lại và phân định giữa những điều có thể và không thể, tôi đã thanh thản hơn.​
  • Mình không thể thay đổi được người khác, nhưng mình có thể thay đổi chính mình.​
  • Mình không thể thay đổi được hoàn cảnh, nhưng mình có thể thay đổi thái độ và góc nhìn của mình.​
  • Từ bỏ tật xấu là gian nan trong sự tự chủ, tiết độ và cũng là có thể chứ không phải là không thể.​
  • Học một ngôn ngữ mới là thử thách đòi hỏi kiên nhẫn lớn lao và điều này cũng là có thể chứ không phải là không thể.​
  • Ăn uống chừng mực, tập thể dục đều đặn để cải thiện sức khỏe cũng là việc cần nhiều quyết tâm để thay đổi thói quen xấu. Điều này cũng là có thể.​
  • Ra khỏi vùng an toàn (Comfort zone) của mình để thử những điều mới lạ, khi mình bước chân ra khỏi vùng đó, chắc chắn sẽ có những khó chịu, lạ lẫm. Nhưng đó cũng là có thể để bắt đầu lớn lên và nở hoa.​
  • Buông bỏ một thứ tình cảm đã lâu ngày mình lụy vào, buông bỏ những cay đắng, sân hận là điều rất rất khó. Nhưng nó vẫn là có thể…​
  • Và tha thứ là khó khăn, nhưng vẫn là có thể chứ không phải không thể. Vì Chúa đang tha thứ rất nhiều cho con người và trong đó chắc chắn có tôi, có em!​
Chúc em một năm mới thanh thản và sống tin yêu nhé!

Yeuthuong,

Happypencil​
 

Podcast #2: "Con yêu cha mẹ, nhưng không nói được nên lời" | Phải làm gì? | Không phải con không còn yêu cha mẹ, chỉ là con không biết cách thể hiện nữa. Giữa những guồng quay của cuộc sống, những tình cảm cứ mặc nhiên tồn tại mà không cần nói ra. Nhưng đôi khi, con tự hỏi: Liệu cha mẹ có thực sự cảm nhận được tình yêu đó không?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên