Thư gửi em, nếu hạt lúa mì không chết đi...

4.90 star(s) 7 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
108

Em thương mến,​

Có một câu chuyện tôi đọc được xin chia sẻ cùng em,​

hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên mảnh đất màu mỡ.​


Hạt mầm thứ nhất nói:​
  • Tôi muốn lớn thật nhanh để bén rễ xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên. Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng để chào đón mùa xuân. Tôi muốn cảm nhận tia nắng ấm áp và thưởng thức giọt sương mai đọng trên lá”.​
Và rồi hạt mầm mọc lên.

Hạt mầm thứ hai bảo:​
  • Tôi sợ lắm. Nếu bén rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết mình sẽ gặp điều gì ở nơi tối tăm đó. Và giả như những chồi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu tôi có nở hoa thì đám trẻ con sẽ ngắt hoa đùa nghịch. Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm yên ở đây cho đến khi mọi thứ thật an toàn.​
Thế là hạt mầm nằm im và chờ đợi.

Ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn,
thấy hạt mầm nằm lạc lõng trên mặt đất mổ ngay lập tức.

(Trích từ sách Hạt Giống Tâm Hồn: Từ những điều bình dị – NXB Tổng hợp Tp HCM, 2021)

phailamgi_neuhatluamikhongchetdi_cv1.jpg
Ảnh: medium.com

Em thương mến,

Câu chuyện trên thú vị trong cách đưa cho người đọc hai góc nhìn của 2 hạt mầm, với hai thái độ rất khác nhau. Một bên là hăng hái, dấn thân, háo hức, không ngại khó ngại khổ. Một bên là sợ cái này, cái kia, không có chí tiến thủ, thụ động, quá an toàn. Và kết quả cũng như điều gì phải đến sẽ đến.

Tuy nhiên có một khía cạnh quan trọng mà câu chuyện chưa nói tới đó là quá trình biến đổi từ hạt sang mầm, hay quá trình lột xác từ cái kén sang con bướm xinh đẹp.
  • Đó là quá trình tưởng như chết đi được trong đau đớn và cô đơn.​
  • Đó là hành trình trong tối tăm và đương nhiên có cả sợ hãi vì không biết có đủ sức vượt qua không?​
  • Đó là một cuộc chiến cam go của cõi lòng, của niềm tin, hy vọng trước khó khăn khủng khiếp của cuộc đời.​

Nhưng đó là hành trình mà mỗi hạt giống hay con nhộng trong cái kén phải trải qua để biến đổi và lớn lên.

Hành trình một mình trong nội tâm, tìm sức mạnh kín ẩn bên trong chứ không phải từ bên ngoài.

Hành trình của một vụ mùa bội thu bắt đầu từ sự biến đổi ngoạn mục của từng hạt lúa.

Hành trình của con bướm rực rỡ cũng bắt đầu từ cuộc chuyển đổi đầy anh dũng, can đảm, và tràn đầy niềm tin yêu hy vọng.

Mong em rút ra được điều gì đó cho mình trong tuần cuối của Mùa Chay Thánh 2024,

Chúc em cuối tuần an lành.

Yeuthuong,

Happypencil​
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên