Thư gửi em, người trẻ đang băn khoăn...

5.00 star(s) 3 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
141
Em thân mến,

Biết em đang băn khoăn và mặc cảm về bản thân mình chưa thành công hay thành đạt như bạn bè, mời em cùng tôi nhìn lại về phẩm giá và chức năng của mỗi nhân vị nhé:

Cover_Độc nhất và giá trị vô cùng_phailamgi.jpg
Chương 3 sách Docat: Nhân vị​

Có một ngộ nhận trong nhiều xã hội là chúng ta hơn kém nhau với cấp bậc xã hội. Ví dụ như bác sĩ phải hơn giáo viên, giáo viên phải hơn công nhân… hay trong các Giáo Hội tầng lớp giáo sĩ thì phải hơn giáo dân.

Quan niệm này có mặt đúng ở cơ cấu điều hành xã hội hay tổ chức bởi vì chúng ta có sự khác biệt về chức năng trong cuộc sống.

Mình đóng góp phần của mình với chức năng là một nghề hay nhiệm vụ để làm cho xã hội hay tổ chức được hoạt động phục vụ công ích chung.

Tuy nhiên, đánh đồng chức năng với phẩm giá con người thì là quan điểm cần xem lại và nhìn nhận đúng em à.

ĐÃ LÀ CON NGƯỜI CHÚNG TA NGANG NHAU VỀ PHẨM GIÁ. Trong phẩm giá đó là sự tự do, khả năng lý trí và khả năng yêu thương, trong Kinh Thánh nói rằng: con người là hình ảnh của Thiên Chúa (St 1:26).

Đã là người, mọi con người đều xứng đáng được tôn trọng và yêu thương. Mỗi con người đều có giá trị là một Nhân Vị, đều góp phần tạo nên ý nghĩa cho cuộc sống và được mời gọi để xây dựng hòa bình và tình yêu mến.

Khi nhìn nhận đúng phẩm giá của mình, chúng ta sẽ không cần phải so sánh mình với ai khác mình về chức năng. Nhưng nhận ra giá trị sâu thẳm và tự tin với sự độc dáo duy nhất của mình trong xã hội và biết rằng mình luôn được yêu thương bởi Đấng Tạo Dựng.

Tự tin nhé vì em luôn có giá trị!
Tự tin nhé vì em là độc đáo duy nhất không có bản sao!
Tự tin nhé vì em luôn được yêu thương!
Tự tin nhé vì phẩm giá em cao trọng!

Cùng giúp nhau nhìn nhận ra phẩm giá của mỗi người và xây dựng một môi trường tôn trọng và yêu thương em nhé.

Yeuthuong,

Happypencil​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thành viên
Tham gia
7/1/24
Bài viết
9
Bạn thương mến!! Dù ở đâu, dù làm gì, dù trong hoàn cảnh nào cũng đừng quên dành cho bản thân một cái ôm. Hãy ôm lấy chính mình để xoa dịu những thương tổn, để vỗ về những lắng lo, để bình tâm giữa những đảo điên và để cuộc đời chúng ta thêm phần rực rỡ!
Bạn chỉ cần là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, là đủ!!
 

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên