Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
108

Em thương mến,

Em lại đặt câu hỏi về việc giữ đạo sao mà khổ, xin Chúa cho giàu thêm chút mà cuộc sống cứ lay lất. Em nhìn sang bạn bè không có đạo, không đi nhà thờ. Sao chúng nó có tiền, giàu có, xe sang, nhà đẹp, cuộc sống sung túc sung sướng? Em tủi tủi nói với Chúa: "Chúa Nhật nào con cũng dành 1 tiếng đi nhà thờ, trong khi chúng nó đi đánh golf, đánh tennis, sao Chúa không cho con như vậy?"


phailamgi_Thư gửi em, sao đi đạo khổ, kẻ không đi sao giàu sung sướng_cv1.jpg
Ảnh: modlenie.sk
Em,

Tôi dành cả tuần để nghĩ về thắc mắc của em. Nó rất thật cho thực tế cuộc sống của em và nhiều người gặp phải trong hành trình theo Chúa, giữ đức tin, giữ đời sống đạo. Tôi cũng băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu: Từ Chúa, từ em hay bạn em? Có lẽ tốt nhất là chúng ta cùng nhìn vào ví dụ sẽ dễ liên tưởng và áp dụng hơn.

Tôi đưa ra 2 dữ liệu Kinh Thánh để mời em cùng suy tư:

1. KHÔNG THAM GIA MÀ CŨNG CÓ PHẦN?

Chuyện kể rằng:

"Thuở xa xưa, khi đưa dân Do Thái ra khỏi nô lệ của Ai Cập thì Thiên Chúa đã nhờ đến bàn tay của Môsê. Ông quá vất vả với đám đông ô hợp. Mệt mỏi quá nên ông than thân trách phận với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nghe lời than vãn ấy, Thiên Chúa sợ ông phải cán đáng công việc một mình mệt nhọc nên Thiên Chúa đã gọi Môsê và truyền cho Môsê quy tụ 70 kỳ mục lại để cộng tác với Môsê.

Khi Thần Khí của Thiên Chúa xuống trên 70 người thì có 2 người trong nhóm họ tên là En-đát, một người tên là Mê-đát. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục, nhưng đã không đến Lều như sách Dân Số vừa thuật lại. Vì lý do nào đó không đến lều nhưng Thần Khí của Thiên Chúa vẫn đậu xuống trên các ông và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại. Thấy sự kiện như vậy, Ông Giô-suê con ông Nun, từng theo hầu ông Mô-sê từ hồi còn nhỏ, lên tiếng nói với ông Mô-sê: "Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ !" Nhưng ông Mô-sê trả lời: "Anh ghen dùm tôi à?” (Trích từ tgpsaigon.net)
Rồi Môsê nói tiếp: "Chẳng phải Chúa ao ước tất cả mọi người đều được ơn của Chúa hay sao?"
Tại sao mình lại ghen tỵ?

phailamgi_Thư gửi em, sao đi đạo khổ, kẻ không đi sao giàu sung sướng_cv2.jpg
Ảnh: pexels.com
2. KHÔNG CÓ CÙNG PHE LÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐIỀU TỐT?
Tin mừng Mác cô (Mc 9:38-43) tường thuật lại: Ông Gioan mách Chúa là có một người không đi theo Thầy mà dám dùng danh Thầy trừ quỷ và các ông đã ra sức cản anh ta. Nhưng Chúa nói không được cản vì không có ai làm phép lại nhân danh thầy mà sau sau đó lại nói xấu về Thầy. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

Em,
Em có thấy hình ảnh mình trong 2 ví dụ trên không?
Em cũng có thấy 2 cách hành xử của ông Môsê và Chúa không?
Em có thấy sự bao dung và cởi mở trong cách nhìn về ân sủng không?

Một điều có lẽ em chưa nghĩ tới đó là: "Hành trình theo Chúa là hành trình của niềm vui được có Chúa đi cùng mình trong cuộc đời, chứ không nhắm vào ơn mình xin phải được." Trong một mối tương quan thân tình, niềm vui được ở bên người bạn của mình, cùng chia sẻ một ly cafe, một cái bánh bao, cùng đi một chặng đường, cùng nhận ra sự quan tâm, ân cần và chân tình. Nếu một mối quan hệ chỉ dựa trên sự đổi chác lợi ích, có quà là có quen. Em có nghĩ mối quan hệ đó có cái tình bền chặt và mang lại niềm vui tâm hồn không?

phailamgi_Thư gửi em, sao đi đạo khổ, kẻ không đi sao giàu sung sướng_1.jpg
Ảnh: terrynightingale.com
Tấm lòng và tình thương của Chúa như mưa rơi xuống trên tất cả. Đôi khi mình mải nhìn người khác mà quên mất mang xô của mình ra nhận. Theo Chúa là mình được theo, được đi lễ, được cầu nguyện, được cảm nhận Ngài rõ hơn qua Lời Chúa và Thánh Thể, cũng như sự đồng hành của cộng đồng phụng vụ chung một niềm tin. Khi nào em thấy mình "ĐƯỢC THEO" chứ không "PHẢI THEO" thì có lẽ là lúc em thấy hành trình này thật nhiều niềm vui và sự yêu thương kể cả trong sự giản dị của đời sống.

Nguyện chúc em cuối tuần an lành.

Yeuthuong,

Little-pencil​
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên