Thư gửi em, sống Niềm Tin, lớn mạnh trong Ân Sủng và bước đi trong Tin Yêu...

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
109

Em thương mến,​

Em đang sống trong chờ đợi, khắc khoải. Điều mà em muốn nằm ngoài sự kiểm soát của em. Đôi khi chúng ta lại đặt quá nhiều mong đợi và tin tưởng nơi người khác, khiến sự chờ đợi thêm bị động và khó chịu hơn. Vậy nên hôm nay, tôi mời em cùng tôi nhìn sâu hơn vào 3 khía cạnh của đời sống là con Chúa.​


phailamgi_Thư gửi em, sống Niềm Tin, lớn mạnh trong Ân Sủng và bước đi trong Tin Yêu..._cv1.jpg
Ảnh: Pinterest
1. SỐNG NIỀM TIN
Nói thì thường dễ hơn hành động thực tế. Vậy nên, người ta vẫn nói rằng con đường từ miệng đến tay là con đường rất xa. Mỗi khi mình nói mình tin Chúa thì điều đó cần được thể hiện trong đời sống hằng ngày, trong chọn lựa, trong cách cư xử của mình.
Đức tin thường được thử thách trong cơn giông tố. Sr Hiền Hòa đã nói lên tâm sự này trong bài hát: "Cho con thấy Chúa" trong cơn bão táp cuộc đời:
"Xin ban thêm niềm tin,
để con thấy Chúa luôn đồng hành.
Ban cho con sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan.
cho con qua khổ đau, đường Thánh Giá giúp con tôi luyện.
Đức tin thêm vững vàng. Tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan."

Cho dù cơn bão có kinh hoàng thế nào, khi chúng ta tin vào Chúa, sẽ luôn luôn có một cầu vồng đang đón đợi.

phailamgi_Thư gửi em, sống Niềm Tin, lớn mạnh trong Ân Sủng và bước đi trong Tin Yêu..._cv2.jpg
Ảnh: linkedin.com
2. LỚN MẠNH TRONG ÂN SỦNG
Cuộc đời vẫn dạy ta rằng: "Phải tin vào bản thân. Phát huy sức mạnh nội tại." Điều đó có lẽ không sai, nhưng nó thiếu gốc rễ cho sức mạnh đó. Em có thấy rằng, chính bản thân mình đôi khi mình không hiểu nổi. Đôi khi nó đầy mâu thuẫn và rối ren.

"Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm." (x. Roma 7:15-20) Đây là kinh nghiệm của một vị thánh rất lớn trong Giáo Hội. Có lẽ hiếm khi thấy ai xác tín hơn Ngài. Ấy vậy mà Ngài cũng lúng túng với con người của mình. Chính vì kinh nghiệm này, Ngài nói: "Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12:10) vì "Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối". Đây chính là gốc của sự mạnh mẽ nội tại. Đây chính là nơi để ta cắm rễ và lớn mạnh trong Ân Sủng. Em hãy tìm đọc cuốn sách: "Trí Tuệ Do Thái" em sẽ thấy Dân tộc này thông tuệ bởi vì họ bám vào Chúa trong mọi sự.

phailamgi_Thư gửi em, sống Niềm Tin, lớn mạnh trong Ân Sủng và bước đi trong Tin Yêu..._1.jpg
Ảnh: decisionmagazine.com
3. BƯỚC ĐI TRONG TIN YÊU
Hãy để nụ cười của em biến đổi thế giới, chứ đừng để thế giới biến đổi nụ cười của em. Cuộc sống vẫn tiếp diễn mỗi ngày mỗi phút. Chúng ta vẫn đối diện với thực tế cho dù nó có phũ phàng và tàn nhẫn. Nhưng hãy bước đi trong Tin Yêu. Hãy để cho niềm tin là ngọn đèn soi lối, hãy để cho ân sủng là sức mạnh đỡ nâng và hãy cho thế giới thấy lối sống và chọn lựa của một người có Đức Tin, của con cái sự sáng, của con cái Thiên Chúa.

Điều tốt đẹp nhất thì thường cần thời gian chứ không "mỳ ăn liền" phải không em?

Nguyện chúc em và gia đình cuối tuần an lành!
Bình an của Chúa ở cùng em.

Yeuthuong,

Little-pencil​
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên