Thư gửi em, tâm tình Tuần Thánh 2024 (P.1)

5.00 star(s) 8 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
141
Em thương mến,

Mỗi năm, hồi còn ở Việt Nam, khi Tuần Thánh đến là một không khí trầm mặc, thánh thiêng bao trùm lên Giáo xứ. Nhiều cử hành long trọng được diễn ra như ngắm đứng, chầu thánh thể, đi đàng thánh giá, hôn chân Chúa, tĩnh tâm giáo xứ, xưng tội, chuẩn bị tập hát cho các ngày lễ của Tam Nhật Vượt Qua.

Khi sang bên nước ngoài, thì những hoạt động đó không còn được thấy. Bầu khí của các giáo xứ hay các nhà thờ cũng không có nhiều thay đổi. Khi đó mới thấy được tham dự các thực hành đức tin sống động như ở Việt Nam, Phillipines hay Indonesia,... là những hồng ân lớn lao.

Nhưng bù lại, chính sự thiếu hụt về nghi lễ bên ngoài, thì lại đẩy mình vào nhận diện cái đói khát tâm linh bên trong. Để rồi trong cái tĩnh lặng của đêm vắng thưa lên: CON BIẾT CON CẦN CHÚA và tìm hiểu thực sự TUẦN THÁNH có ý nghĩa gì với mình.

phailamgi_tâm tình tuần Thánh_cv1.jpg

Ảnh: crosswalk.com

Tưởng niệm và Cử hành​

Tuần Thánh là việc tưởng niệm và cử hành những ngày cuối cùng của Chúa và việc Ngài chịu đóng đanh trên thập giá. Tuần thánh dẫn tới cao điểm nhất của Phụng Vụ là Mầu nhiệm Phục Sinh, ngày Chúa đã sống lại từ cõi chết.

Ý nghĩa của 7 ngày Tuần Thánh

  1. Lễ Lá (Palm Sunday) - Chúa tiến vào thành Giêrusalem

    Chúng ta cử hành việc Chúa long trọng tiến vào thành thánh trong sự vẫy chào của những nhành lá, và tiếng tung hô: HOSANNA! chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Chúc tụng vương triều Đavít, Chúc tụng Đấng trên các tầng trời (Mc 11:9-10).
    Tuy nhiên tiếng Hosanna tung hô Chúa là Vua đó cũng là tiếng sẽ hò hét: Đóng Đinh nó vào thập giá mấy ngày sau.
    Chúng ta có đón nhận Chúa như dân Do Thái xưa?
    Chúng ta có chấp nhận một Đức Vua chịu đóng đinh hay không?
    Chúng ta có đón nhận yêu thương tha thứ thay cho hận thù?

  2. Thứ 2, thứ 3 Tuần Thánh

    Thứ 2: Bà Maria đổ bình dầu quý giá mà lau chân Chúa. (Ga 12:1-11)

    Bước vào Tuần Thánh, chúng ta được mời gọi thể hiện tình yêu với Chúa như bà Maria. Đó là việc chúng ta nên làm, dành thời gian, tiền bạc, năng lượng và những việc đạo đức để gia tăng tương quan với Chúa, tất cả làm vì vinh quang Chúa. Đâu là cách tốt nhất mà mình có thể làm để tôn vinh Chúa?

    Thứ 3: Điều gì anh muốn làm thì làm nhanh đi (Ga 13:21-33,36-38)

    Hội Thánh đưa chúng ta về bối cảnh của Bữa Tiệc Ly, khi Chúa biết Giu-đa sẽ phản bội mình. Nhìn vào sự việc này, nếu mà các tông đồ khác biết Giu-đa sẽ phản bội, liệu ông có sống mà bước ra khỏi phòng tiệc hôm đó? Giuđa đã giả rất khéo để qua mặt tất cả, nhưng không qua mắt Chúa được.
    Một chi tiết nữa mà các nhà sử học và thần học đã thấy trong vị trí của bàn tiệc ly. Bàn tiệc thấp được bố trí theo hình chữ U, và tất cả ngả người sang trái để tay phải lấy đồ ăn, chứ không ngồi. Chủ tiệc ở giữa phía tay trái.

    Triclinium Last Supper 01.jpg

    Photo: https://www.redeemerofisrael.org/

    Vị trí của Giuđa rất đặc biệt vì rõ ràng là Chúa đã nói với Giuđa mà các môn đệ khác không nghe được thì ông phải ngồi ở ngay sát Chúa ở bên trái và đầu Chúa tựa vào Giuđa. Đây là vị trí cực kỳ danh dự và là người phải rất tín thân với chủ tiệc. Điều này khiến chúng ta nghĩ tới trước khi bữa tiệc bắt đầu, Chúa đã mời Giuđa ngồi sát bên mình để có chuyện muốn nói. Đây là một dấu cho Giuđa. Rồi việc Chúa mời Giuđa một miếng bánh được xé ra là một dấu đặc biệt cho người thân thiết.Chúng ta thấy hết lần này tới lần khác, Chúa đã ngỏ lời tới trái tim đen tối và hết lần này tới lần khác Giu-đa từ chối.
    Chúa yêu chúng ta hết tình, hết mình bằng một tình yêu rất kiên nhẫn và thiết thân.
    Chúng ta có thấy điều này trong đời mình?
  3. Thứ 4 Tuần Thánh - Ngày thứ 4 Gián điệp

    Hình ảnh của Giu-đa lại một lần nữa thể hiện rõ hơn với việc là gián điệp phản bội Chúa trong Mt 26:14-25. Theo một số truyền thống thì trong ngày thứ 4 Gián điệp này cử hành Tenebrae, tiếng Latin có nghĩa là Bóng tối), các ngọn nến sẽ được tắt từ từ trong phần bài đọc và khi thánh vịnh được hát.
    Lý do nào để Giu-đa bán Chúa? Có nhiều giả thuyết:
    - Vì tham tiền: Số tiền ông bán Chúa tương đương với 6 tháng lương bây giờ. Đây cũng là một con số không nhỏ cho một việc đơn giản là chỉ điểm. Nếu đây là sự thật thì là một bằng chứng khủng khiếp của sức cám dỗ của đồng tiền.
    - Vì thù ghét: Giả thuyết cho rằng Giu-đa thuộc phái yêu nước cuồng nhiệt nên thấy khả năng và những phép lạ của Chúa khiến ông nghĩ rằng Chúa sẽ giải phóng dân tộc theo con đường đấu tranh, nhưng sau ông đã ghét Chúa bởi vì Chúa đã không trở thành thủ lĩnh mà ông mong đợi.
    - Vì ông không nghĩ Chúa có thể chết: giả thuyết này cho rằng Giu-đa thấy Chúa là một lãnh đạo thần thiêng, và sức mạnh của Chúa được biểu lộ quá chậm vì vậy ông đã muốn phản bội để Chúa phải thể hiện hết sức mạnh linh thiêng khi bị dồn vào đường cùng. Giả thiết này có phần nào hợp lý với việc tự tử của ông sau này khi kế hoạch không thành.

    Dù là lý do gì, bài học chúng ta thấy là Giu-đa đã từ chối chấp nhận Chúa Giê-su và con đường của Ngài và ông muốn Chúa phải theo như ý của ông muốn.
    Chúng ta có muốn được Chúa biến đổi hay Chúng ta muốn thay đổi Chúa phải theo ý mình?
    Vấn đề lớn nhất của Giu-đa là ông nghĩ mình biết điều gì là tốt hơn cả Chúa.
    Đôi lúc chúng ta cũng rơi vào sai lầm này...

Hết phần 1. Hẹn em ở phần 2 với 3 ngày Tam Nhật Vượt Qua.

Yeuthuong,

Happypencil
 
Chỉnh sửa lần cuối:

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên