Thư gửi em, xin mẹ lắng nghe con dù một lần!

5.00 star(s) 9 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
108

Em thương mến,

Em gặp vấn đề với mẹ của mình. Có lẽ hai mẹ con càng ngày càng không tìm thấy tiếng nói chung. Em chỉ thấy mẹ áp đặt và đưa ra những tiêu chuẩn về một "đứa con hoàn hảo" mà có lẽ cả đời em cũng không trở nên được. Em ngày càng cảm thấy áp lực, mệt mỏi và mỗi ngày phải cố gắng để có thể làm mẹ vui lòng...


phailamgi_xin hãy lắng nghe con_cv1_20240708_175104_0000.jpg

Ảnh: Unsplash

Chia sẻ của em làm tôi nhớ tới lá thư tuyệt mệnh của nữ sinh Nguyễn Thị Thu Tr. (SN 2003, trú tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh)

“Khi mẹ đọc được những dòng chữ này thì chắc con đã không còn nữa. Con xin lỗi vì chưa làm được gì cho mẹ mà đã ra đi nhưng con mệt mỏi lắm rồi, con nản lắm rồi, chả còn cái thứ gọi là động lực để sống tiếp nữa. Cuộc đời con từ nhỏ tới lớn chưa ngày nào là không buồn bã và khóc một mình về đêm. Đã nhiều lần con gục ngã và muốn tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời mình nhưng biết bao nhiêu lần nghĩ tới rồi lại gạt đi và con nghĩ mình còn có gia đình, mà nếu mình chết thì gia đình mình phải sống thế nào đây. Nhưng chắc đó chỉ là điều con tưởng tượng ra thôi, chả ai cần con hết từ gia đình cho đến bạn bè, con luôn là gánh nặng của gia đình, của bố mẹ. Vâng, mẹ nói đúng Con là đứa vô tích sự chả làm được việc gì khiến mẹ hài lòng học hành thì chẳng ra sao cũng chả được nhanh nhẹn và hoạt bát như những bạn khác..."

Tôi đã khóc khi lắng nghe chia sẻ của em, và tôi cũng thổn thức khi đọc lại những dòng thư cuối cùng của Thu Tr. ở trên. Tôi thương em và hiểu áp lực hằng ngày mà em phải đối diện với những lo âu, bồn chồn, rồi trở thành những nỗi sợ hãi. Với mọi người đêm là ngủ và sáng dậy hân hoan đón ngày mới. Nhưng với em đêm là lúc những suy nghĩ dày vò và "đánh đập" em và mỗi sáng em phải đối mặt với áp lực để cố gắng trở thành ai đó.

phaiamgi_xin hãy lắng nghe con.jpg
Ảnh: Unsplash
Em thương mến, ai trong cuộc sống cũng có lúc trải qua những giờ phút như vậy. Nhưng với em nó trở nên khó khăn và đau đớn hơn hết. Trong em chỉ ước mong ít là một lần mẹ lắng nghe em và hiểu cho em. Em ngưỡng mộ mẹ là một người phụ nữ bản lĩnh và thành đạt. Em yêu mẹ và luôn muốn làm mẹ hài lòng và tự hào về mình. Từ lúc nào để được yêu thương đồng nghĩa với việc em phải đạt được điều gì đó, đứng trong top 3 của lớp, đạt điểm tuyệt đối với tiếng anh, các môn phải học đều, đạt kết quả toàn diện.
Đã từ khi nào, em để niềm vui và hạnh phúc của mình nơi mẹ. Khi mẹ không hài lòng, không vui thì em cũng dày vò và trách móc bản thân mình.

Em, em không có lỗi gì trong việc không thể trở nên hoàn hảo. Em cũng không có lỗi trong việc không đáp ứng được hết các mong đợi của mẹ.

Em có giá trị và luôn luôn xứng đáng được yêu thương, nâng niu và trân trọng vì em là em mà không phải là ai khác. Đây là điều tôi nhắc em và em cũng cần nhắc mình mỗi ngày nhé.

Thứ đến, một buổi tâm sự với mẹ về những khó khăn, những điều đang làm em nặng lòng, về những giới hạn như là một con người có lẽ là cần thiết lúc này em à. Đôi khi mình trông đợi người khác phải hiểu cho cảm xúc hay khó khăn của mình bằng những tín hiệu yếu ớt, nhưng nếu họ chưa hiểu được thì cần mở miệng để giãi bày để tâm giao em à.


@phailamgi__20240708_175923_0000.jpg
Ảnh: Unsplash
Em có thể khóc cùng mẹ chứ không cần phải khóc đơn độc mỗi đêm. Khi mình thể hiện tổn thương của mình không phải là yếu đuối, mà là can đảm để từ chối đầu hàng, tự tin đứng lên và bước đi.

Cám ơn em đã tìm đến chia sẻ với tôi như một người em tin tưởng để cùng em đối diện với khó khăn hiện tại. Cám ơn em đã cho phép tôi chia sẻ câu chuyện của em như một lời nhắc nhở cho các bậc phụ huynh và các bạn trẻ khác.

Quan trọng hơn, với đức tin Công Giáo, chúng ta có thêm hy vọng em à. Không chỉ có tôi, có em mà có cả Chúa, cả Đức Mẹ, thánh Têrêsa Hài Đồng là bổn mạng của em, thiên thần bản mệnh và các thánh nam, nữ ở cùng em lúc này. Hãy nhớ em không đơn độc, em luôn được yêu thương, em rất đặc biệt và em là duy nhất, rất đáng quý giá trong cuộc đời này.


Khóc, cứ khóc nhé, rồi lau nước mắt, đứng dậy, mỉm cười và tự tin nhé cô bé!

Yeuthuong,

Happypencil​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên