phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
805
Ngày 2/7/2026, tại nhà thờ tắc Sậy, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng của Bộ Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, đã chủ sự nghi thức tuyên Chân phước cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Trương Bửu Diệp, trong một thánh lễ tạ ơn long trọng với gần 100.000 tín hữu tham dự. Trước đó, ngày 25/11/2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã cho phép Bộ Phong thánh ban hành Sắc lệnh cộng nhận cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đã chết tử vì đạo, nhờ đó, mới có lễ tuyên Chân phước cho cha vào ngày 2/7/2026 vừa qua. Dưới đây là toàn văn Sắc lệnh của Bộ Phong thánh về cái chết tử đạo của ngài:

phailamgi_Đức cha J.B. Chabalier, vị bề trên can đảm và tận tụy của cha Trương Bửu Diệp_2.jpg


BỘ PHONG THÁNH

TUYÊN PHONG CHÂN PHƯỚC
TUYÊN BỐ TỬ ĐẠO CỦA TÔI TỚ CHÚA

PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP
Linh mục Giáo phận
(✠ 12.03.1946)

SẮC LỆNH VỀ VIỆC TỬ ĐẠO​

“Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5, 9–10).

Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sinh năm 1897 tại tỉnh An Giang, Việt Nam, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, lúc bấy giờ trực thuộc Đại diện Tông toà Campuchia. Ngài được truyền chức linh mục năm 1924 tại Phnom Penh, và đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho sứ vụ mục vụ, đặc biệt nổi bật qua sự gắn bó sâu xa với đức tin Công giáo, tình yêu đối với người nghèo và lòng nhiệt thành truyền giáo không biết mệt mỏi.

Sau khoảng thời gian khởi đầu sứ vụ trong cương vị Cha phó ở Campuchia và giảng dạy tại Chủng viện, Ngài được bổ nhiệm làm Cha sở Họ đạo Tắc Sậy, thuộc tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam, nơi Ngài đã phục vụ cách tận tụy hơn hai mươi năm, hăng say cổ võ đức tin Công giáo và thiết lập nhiều điểm truyền giáo mới tại các khu vực lân cận.

Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã hết lòng tận tụy trong việc cử hành các bí tích, chăm lo cho người nghèo và cổ võ ơn gọi linh mục. Đời sống ngay chính và sự hiến thân dành cho tha nhân đã mang lại cho Ngài sự quý trọng của các tín hữu, và có nhiều người chưa là Kitô hữu đã đến xin lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Tuy nhiên, những hoạt động của Ngài cũng gây nên sự thù nghịch đối với một số người, đặc biệt khi Ngài tích cực thực hiện việc phân chia đất đai của Giáo hội cho người nghèo, điều này đã làm thiệt hại đến quyền lợi của một số địa chủ quyền thế.

Ngày 12 tháng 03 năm 1946, bị xúi giục bởi một địa chủ từng có xung đột với Cha, một nhóm dân quân đã xông vào nhà thờ Tắc Sậy, bắt giữ Cha Trương Bửu Diệp cùng một nhóm người, gồm cả các tín hữu và những người không phải Kitô hữu đến xin sự giúp đỡ, nhóm dân quân này đã dẫn họ đến hai kho lúa khác nhau và giam giữ họ tại đó. Trong kho lúa nơi họ bị giam giữ, các Kitô hữu đã chuẩn bị tâm hồn để đón nhận cuộc tử đạo. Với ý thức về sự hy sinh sắp xảy đến, Cha Trương Bửu Diệp đã trao ban sự nâng đỡ thiêng liêng cho các giáo dân, đồng thời cử hành Bí tích Rửa Tội cho một số người chưa phải là Kitô hữu. Sau khi bị gọi ra khỏi kho lúa ba lần, Ngài đã bị sát hại cách tàn bạo. Thi thể bị hành hạ dữ dội của Ngài đã được tìm thấy sau đó.

Cái chết đau thương của Cha Trương Bửu Diệp là chứng tá cho đức tin không lay chuyển và tình yêu anh hùng của Ngài đối với tha nhân, ngay cả đối diện với sự bách hại. Trong một bối cảnh đầy áp bức và bạo lực, Ngài đã trở thành người bảo vệ quyền lợi của người dân, kiên quyết không bỏ rơi cả giáo dân cũng như những người nghèo khổ. Ngay sau khi qua đời, Tôi tớ Chúa đã được nhiều người, cả Kitô hữu lẫn không phải Kitô hữu, nhìn nhận không chỉ như một tông đồ của hoà bình và một ngôn sứ của sự hiệp nhất toàn dân tộc, mà còn như một vị tử đạo và một đấng chuyển cầu quyền thế cho mọi nhu cầu. Danh tiếng tử đạo của Ngài tiếp tục tồn tại và lớn mạnh theo thời gian cho đến ngày nay, cùng với danh tiếng về các phép lạ.

Cuộc điều tra cấp Giáo phận được tiến hành tại Toà Giám mục Cần Thơ từ năm 2012 đến năm 2017. Giá trị pháp lý của các hồ sơ tố tụng đã được Bộ Phong Thánh công nhận bằng sắc lệnh ngày 25 tháng 01 năm 2019. Sau khi Bản tường trình Positio được chuẩn bị hoàn tất, tài liệu này đã được đệ trình lên Phiên họp của các Cố vấn Lịch sử vào ngày 19 tháng 10 năm 2021, và lên Đại hội Đặc biệt của các Cố vấn Thần học vào ngày 01 tháng 6 năm 2023, cả hai đều cho kết quả tích cực.

Các Đức Hồng y và các Đức Giám mục, nhóm họp trong Phiên họp Thường kỳ ngày 19 tháng 11 năm 2024, đã nhìn nhận rằng Tôi tớ Chúa nói trên đã chết vì lòng trung thành của Ngài đối với Đức Kitô và Giáo hội.

Vì thế, Đức Hồng y Tổng trưởng ký tên dưới đây đã trình lên Đức Thánh Cha Phanxicô tất cả những dữ kiện ấy. Đức Thánh Cha, sau khi đón nhận và chuẩn nhận ý kiến của Bộ Phong Thánh, hôm nay đã tuyên bố:

“Đã được xác nhận rằng Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Linh mục Giáo phận, đã bị sát hại vì lòng thù ghét đức tin, ngày 12 tháng 03 năm 1946 tại Tắc Sậy (Việt Nam).”

Sau đó, Đức Thánh Cha đã truyền cho công bố sắc lệnh này và lưu vào văn khố của Bộ Phong Thánh.


Ban hành tại Rôma, ngày 25 tháng 11 năm 2024

ĐHY Marcello Semeraro
Tổng trưởng

Fabio Fabene
Tổng Giám mục hiệu toà Montefiascone
Thư ký​

  • Nguồn: Giáo phận Cần Thơ, Cuộc đời Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp - linh mục tử đạo (1897-1946), NXB Đồng Nai, tr. 64 - 71.
 

Tủ sách J.H. Newman: Giáo dục khai phóng Công giáo – John Henry Newman và câu hỏi về mục đích của giáo dục

Những năm gần đây, khái niệm “giáo dục khai phóng” xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc thảo luận về giáo dục tại Việt Nam. Người ta ca ngợi nó như một con đường dẫn tới sáng tạo, tư duy phản biện và năng lực thích ứng trong một thế giới biến động. Đồng thời, người ta cũng phê phán nó như một sản phẩm du nhập từ phương Tây, một mô hình xa lạ với truyền thống văn hóa Việt Nam, thậm chí là một phương tiện truyền tải những giá trị chính trị và xã hội không phù...

Cha Trương Bửu Diệp: Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố tuyên phong chân phước

1:57,222 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên