Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,097
- Chủ đề Author
- #1
Khi cử hành các mầu nhiệm Tuần Thánh, một câu hỏi cơ bản xuất hiện trong đầu tôi là: “Làm Ki-tô hữu trong thế giới ngày nay có ý nghĩa gì?”
Tuần Thánh là bài học hữu hiệu để hiểu rõ đời sống của một Ki-tô hữu trong đời sống ngày nay. Từ bữa Tiệc Ly, hành trình đến đồi Can-vê đến Phục sinh, Chúa Giê-su đã công khai bày tỏ sự thật rằng, đời sống Ki-tô hữu không chỉ thu mình lại, mà phải mở rộng để phán ánh Tình yêu của Thiên Chúa giữa bóng tối được tạo ra bởi sự lạnh lùng và tội lỗi của con người.
Chúa Giê-su đã không nỗ lực tách mình khỏi thế gian, Ngài khiêm nhường bước vào và thanh tẩy nó bằng tình yêu.
Ạnh: Pham Tan
Bước theo Chúa
Đời sống Ki-tô hữu không nên bị gói gọn vào một vài quan điểm hay chỉ đơn giản là sống tốt, mà cần được sống theo phong cách sống của Chúa Giê-su. Đó là việc nhìn như Chúa nhìn, cảm nhận như Chúa cảm nhận và làm những gì Chúa làm. Cuộc đối đầu của Chúa với nhóm Pha-ri-sêu, lòng thương xót của Ngài với những kẻ tội lỗi, và thái độ dâng hiến mọi sự trên Thập giá là những điều mà bất cứ Ki-tô hữu nào cũng phải suy ngẫm cách sâu sắc.
Đời sống Ki-tô hữu không phải là sống một đời sống lười biếng, không tích cực hoạt động. Cần chấp nhận các thách thức và tự nguyện làm tốt phần mình để đạt được mục đích tối hậu của con người. Vì thế, cần nhìn lên Thánh Giá để tách bản thân ra khỏi những vùng an toàn, để tiếp xúc với thực tế và tất cả những sự phức tạp của nó.
Khi đối diện với những khía cạnh khác nhau của đời sống, các Ki-tô hữu cần nhiều sức mạnh và đòi hỏi sự kháng cự lương tâm. Vì thế, điều quan trọng là cần phải nhận ra và coi trọng những “nguồn thực phẩm” khác nhau của người Ki-tô hữu, giúp chuẩn bị tốt hơn cho những hoạt động khác nhau trong cuộc sống hành ngày. Bởi không có Chúa, người ta không thể làm được gì (Ga 15,5). Sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp nào nếu tự mình tách rời khỏi các bí tích, lời cầu nguyện cá nhân, tình liên đới với Thiên Chúa và tha nhân.
Ảnh: Pham Tan
Ảnh: Pham Tan
Cứu cánh của đời người là hướng về đời sống vĩnh cửu đời sau, chứ không phải là sự thoải mái thế gian, mặc dù trên hành trình với Chúa, chúng ta có thể cảm nhận được điều này. Hãy lưu tâm đến điều này và để tâm hồn yêu mến Thiên Chúa làm sức mạnh mà nguồn động lực để đạt đến. Vì "chỉ có Thiên Chúa là nguồn gốc của sự sống và là mục tiêu cuối cùng của con người." (x. TLHT #257)
Tóm lại
Tuần thánh, qua Chúa Giê-su đã diễn tả cho chúng ta thấy thế nào là ơn gọi của một Ki-tô hữu. Đó là làm chứng cho Chúa, tìm kiếm Chúa trong mọi việc làm, và có bổn phận loan báo Tin Mừng bằng cả lời nói, hành động trong mọi hoạt động của con người như, gia đình, văn hóa, lao động,…biến đổi chúng bằng một cuộc sống thánh thiện như Chúa làm. (x. TLHT #541)
Phải làm gì?
Docat 309 Bước đầu tiên để tiến đến việc tham gia xã hội dựa trên đức tin là gì?
Không có gì thúc đẩy sâu sắc hơn tình yêu. Một người đang yêu có thể thực hiện được những công trình lớn lao và đi được những con đường dài. Vì vậy, bước đi đầu tiên luôn luôn là để xây dựng một mối quan hệ cá nhân sâu xa với Đức Giêsu (“Những gì Trái tim Chúa Giêsu muốn, tôi sẽ làm”, Charles de Foucauld), để phát triển một tình yêu sâu đậm hơn dành cho Giáo Hội và để sống dấn thân trong xã hội. Điều này thúc đẩy người Kitô hữu không bỏ sót ai, ngay cả “những người nhỏ bé nhất” mà Đức Kitô quan tâm đặc biệt. Điều này thúc đẩy người Kitô hữu làm chứng cho đức tin của mình ngay cả trong một môi trường rõ ràng là thù nghịch với đức tin. Điều này còn thúc đẩy người Kitô hữu chọn một lối sống khác: hiếu khách, hoà giải và bình an. Điều này cũng thúc đẩy người Kitô hữu, nếu cần, thậm chí hiến dâng mạng sống mình, khi sự thật và công lý đòi hỏi.