[Video] Đài Đức Mẹ tại các bệnh viện lớn ở Sài Gòn - Nguồn an ủi cho các bệnh nhân

Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
418

Giữa những lo âu, bất an của bệnh tật, nơi các bệnh viện luôn chất chứa những tiếng thở dài và nỗi buồn của bệnh nhân, có những khoảng không gian thiêng liêng lặng lẽ mà đầy tình thương – đó là đài Đức Mẹ. Tại các bệnh viện lớn ở Sài Gòn như Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhiệt Đới, hình ảnh Đức Mẹ hiện lên như một điểm tựa tinh thần đầy bình an.

Đó là nơi những người mẹ thầm thì cầu nguyện cho con thơ vượt qua cơn đau bệnh, nơi những bệnh nhân tìm đến để trao gửi hy vọng, và nơi thân nhân quỳ gối dâng lời nguyện xin cho người thân yêu sớm hồi phục. Trong bầu không khí thanh tịnh ấy, lời cầu xin ơn Đức Mẹ vang lên tha thiết, kết nối những trái tim đang cùng nhau tìm kiếm một phép màu giữa cuộc đời đầy thử thách


phailamgi_ Đài Đức Mẹ tại các bệnh viện lớn ở Sài Gòn_cv1.jpg


1. Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bệnh viện Nhi Đồng 2 tọa lạc trên một khu đất cao với diện tích rộng lớn, nằm giữa bốn mặt đường nhộn nhịp của quận 1. Trải qua nhiều thay đổi của lịch sử, bệnh viện vẫn giữ lại những chốn linh thiêng, trong đó có tượng đài Đức Mẹ ban ơn. Từ cổng bệnh viện mặt đường Lý Tự Trọng đi vào, rẽ phải khoảng 200m, người ta sẽ thấy tượng đài Đức Mẹ với hai hàng ghế đá dành cho những ai muốn ngồi cầu nguyện.

Đây là nơi nhiều phụ huynh của bệnh nhân nhi đồng tìm đến, ngồi hàng giờ bên Mẹ để tìm sự bình yên, hy vọng trong lúc con thơ phải chống chọi với bệnh tật. Bên cạnh tượng đài, những tấm bảng tạ ơn minh chứng cho niềm tin và lòng biết ơn của những gia đình đã từng nhận được sự phù hộ của Đức Mẹ. Những sắc hoa và hương trầm dưới chân Mẹ tạo nên không khí linh thiêng và yên bình cho tất cả những ai đang tìm chỗ dựa tinh thần.




2. Bệnh viện Chợ Rẫy

Bước vào Bệnh viện Chợ Rẫy từ cổng đường Thuận Kiều, rẽ phải khoảng 20m, ta sẽ đến với hang đá Đức Mẹ Chợ Rẫy, nằm sau khu nhà kho của bệnh viện. Hang đá này được xây dựng từ năm 1963 và đã trải qua nhiều thay đổi, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp linh thiêng.

Năm 2012, nhờ sự phát hiện và sửa chữa của linh mục Chân Tín và các thân nhân, hang đá được tôn tạo trở lại. Từ đó, nơi đây trở thành điểm hành hương, khấn nguyện của bệnh nhân, thân nhân, y tá, bác sĩ, và cả người ngoài Công giáo. Hàng tuần, vào lúc 17 giờ thứ Bảy, các Thầy Học viện DCCT và nhóm "Con cái Đức Mẹ Chợ Rẫy" cùng quy tụ để cầu nguyện cho bệnh nhân được ơn chữa lành, cho nhân viên y tế có thêm sức mạnh phục vụ.


3. Bệnh viện Nhiệt Đới

Bệnh viện Nhiệt Đới, trước đây là bệnh viện Chợ Quán, có lịch sử lâu đời nhất ở Sài Gòn. Trong khuôn viên bệnh viện, tượng Đức Mẹ được đặt trên một bệ cao, bao quanh bởi cây cối và hoa lá. Tượng được dựng lên bởi một số nhân viên Công giáo và được linh mục Phaolô Hồ Văn Lành làm phép vào năm 1974.

Tượng Đức Mẹ trở thành nguồn an ủi tinh thần cho nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những người Công giáo không thể đến nhà thờ. Họ đến cầu nguyện không chỉ để xin ơn chữa lành mà còn để gởi gắm niềm tin và thực hiện việc đọc kinh như thói quen hàng ngày. Đức Mẹ mang đến cho họ sức mạnh tinh thần để vượt qua bệnh tật, một chỗ dựa tâm linh vững chắc.


Đài Đức Mẹ ở các bệnh viện Sài Gòn đã trở thành nguồn an ủi, chốn bình yên cho bệnh nhân và người nhà. Họ tìm đến Mẹ, cầu nguyện và gởi gắm niềm tin trong những thời khắc khó khăn nhất, mong đợi ơn lành từ Mẹ để tiếp tục vững bước trên hành trình chữa bệnh.

Đọc thêm:
 

Quyền và trách nhiệm - Giáo huấn xã hội Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên