Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
418

Một số người cho rằng Giáo hội Công giáo thường "dụ" người nghèo gia nhập đạo vì họ dễ bị lôi kéo do thiếu hiểu biết. Tuy nhiên, điều này không phản ánh đúng bản chất của Giáo hội. Giáo hội không "dụ" người nghèo mà đến với họ, sống cùng họ, và ưu tiên chăm sóc những người yếu thế trong xã hội. Đây là sứ mệnh xuất phát từ chính Thiên Chúa, khi Ngài chọn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sống giữa những người nghèo, và rao giảng về họ. Giáo hội coi người nghèo là trọng tâm, thực hiện nhiệm vụ này theo lời dạy của Chúa Kitô: chăm lo cho những người sống bên lề xã hội và những ai cần đến tình thương của Thiên Chúa.​



Phải Làm Gì?
Docat 94: Công ích có ý nghĩa gì cho người nghèo?
Người nghèo phải là trọng tâm của Giáo Hội, nếu không, Giáo Hội đi ngược lại sứ mệnh của mình. Trong Gaudium et Spes, Công đồng Vaticanô II nói về việc ưu tiên chọn lựa người nghèo (GS 1). Từ đây dẫn tới nghĩa vụ xã hội trung tâm của từng cá nhân và của cả Giáo Hội: chăm lo những nhu cầu đặc biệt của những ai sống bên lề xã hội. Tám Mối Phúc trong Bài giảng trên Núi, sự khó nghèo của chính Đức Kitô, và sự chăm sóc đầy thương yêu của Người dành cho dân nghèo, chỉ cho chúng ta biết con đường phải đi. Đứng về phía những người bên lề xã hội là mệnh lệnh trực tiếp của Đức Kitô: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Tuy nhiên, Đức Kitô cũng cảnh báo chúng ta tránh tư tưởng sai lầm rằng chúng ta có thể chấm dứt hoàn toàn sự nghèo đói ở mọi nơi (Mt 26,11). Điều đó chỉ có thể xảy ra khi Đức Kitô đến lần thứ hai​
 

Bấm vào để xem ảnh kích thước lớn!

  • Giáo Hội Công Giáo “dụ” người nghèo (2048 x 1268 px).jpg
    Giáo Hội Công Giáo “dụ” người nghèo (2048 x 1268 px).jpg
    347.7 KB · Xem: 15

Quyền và trách nhiệm - Giáo huấn xã hội Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên