[Giới thiệu sách] Hạt giống nảy mầm - Mùa Chay

4.70 star(s) 10 Votes
Tham gia
19/2/24
Bài viết
25

Đây là một cuốn sách hay của nhà xuất bản Tôn Giáo do Lm Carôlô Hồ Bặc Xái viết. Thật may mắn cho con khi được sở hữu cuốn sách này.​



phailamgi_giới thiệu sách.jpg


Mặc dù mới đồng hành cùng cuốn sách vài ngày nhưng con cảm nhận được điều hay và ý nghĩa trong cuốn sách. Cuốn sách chỉ với khoảng 100 trang (không tính mục lục) nhưng đã chứa đựng đầy đủ các bài đọc trong cả một Mùa Chay giúp ta sống trọn tâm tình của 40 ngày Chay Thánh. Con số 100 trang cũng đã để lại cho con không ít ấn tượng. Nó giúp con nhớ tới dụ ngôn Con Chiên Lạc (Lc 15, 4-7; Mt 18, 12-14) và lời Chúa Giêsu nói: "Trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là chín mươi chín người công chính không chịu sám hối ăn năn" (Lc 15,7). Qua đây càng giúp con cảm nghiệm được Lòng Thương Xót vô biên của Chúa.

Nội dung cuốn sách​

Hình thức đã thế khi bước vào nội dung cuốn sách con đã bị lôi cuốn và vô cùng ấn tượng bởi cách bố trí và sắp xếp của tác giả. Mỗi bài Lời Chúa cho từng ngày sẽ có hai phần Hạt Giống và Nảy Mầm. Ở phần đầu mỗi bài tác giả đã viết ra Lời Chúa của ngày hôm đó ở sách nào, chương bao nhiêu. Rồi khi vào phần Hạt Giống tác giả đã giải thích cách ngắn gọn về Lời Chúa ngày hôm đó. Khi sang phần Nảy Mầm, ta sẽ thấy tác giả đã ghi lại một số ý tưởng ban đầu mà Hạt Giống Lời Chúa đã gợi lên. Các ý tưởng trong phần này có thể không liên hệ mạch lạc với nhau nên ta có thể chọn lấy ý tưởng mà mình thấy phù hợp với bản thân để suy ngẫm. Không chỉ dừng lại ở đó, ở cuối mỗi bài tác giả còn chừa lại một chỗ trống để mỗi độc giả có thể ghi thêm những ý tưởng khác mà Chúa cho nảy mầm trong mình.

Tuy nhiên tác giả lại không đưa phụng vụ Lời Chúa của ngày Chúa Nhật vào trong cuốn sách. Ban đầu còn nghĩ sao lại thế nhỉ? Ngày Chúa Nhật rất quan trọng mà sao lại không có? Nhưng rồi khi ngồi suy nghĩ và cầu nguyện thì con nhận ra rằng có lẽ tác giả nhận ra rằng trong thời đại này, đa số chúng ta đều chạy theo những tham vọng của thế gian mà lãng quên Chúa. Nên tác giả chỉ viết từ thứ hai đến thứ bảy để giúp những ai không thể đến với thánh lễ thì có thể cầu nguyện với Chúa vào buổi tối. Và rồi khi đã cầu nguyện và chiêm niệm 1 tuần ít nhiều cũng được Chúa biến đổi thì khi đó mọi người sẽ gác lại công việc để đến gặp gỡ và trò chuyện với Chúa cách thân tình. Chính vì ngày Chúa Nhật quần trọng nên tác giả muốn chúng ta giữ trọn điều răn 3 mà Chúa đã dạy "Giữ ngày Chúa Nhật".

Kỷ niệm với cuốn sách

Với mỗi cuốn sách chắc hẳn ai cũng có kỷ niệm riêng với nó. Bản thân con cũng thế cuốn sách này khơi dậy trong con nhiều kỷ niệm. Con được nhận cuốn sách này vào ngày 8 vừa qua. Có lẽ đều do Chúa và Mẹ Maria sắp đặt. Bởi con số 8 vô cùng ý nghĩa với con:​
  • Ngày 8/12 bổn mạng của con​
  • Ngày 8/1 sinh nhật của con​
  • Năm 2008 em gái con chào đời.​

Tâm đắc của bản thân​

Bản thân con rất tâm đắc cuốn sách này. Bởi cuốn sách giúp con hiểu được các bài đọc và bài Tin Mừng mà trước đây con chưa hiểu . Đồng thời như hành trang giúp con bước vào Mùa Chay và sống Mùa Chay cách sốt sáng. Trong mỗi cuốn sách chắc hẳn ai cũng tâm đắc nhất về một phần nào đó. Và con cũng thế, con tâm đắc và thấy bị lay động bởi bài đọc ngày thứ bảy của tuần hai mùa chay. Bởi bài đọc ngày hôm đó đã nhấn mạnh đến lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với người tội lỗi. Ở phần Hạt Giống tác giả nêu ra các ý chính của 2 bài đọc để thể hiện rõ Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa.

Sang phần Nảy Mầm tác giả đưa ra 3 ý tưởng tương đương với số hạt giống đã nêu ở trên. Điều này cho tất cả các Hạt Giống phải được nảy mầm, sinh nhiều hoa trái. Ở phần này còn thích nhất là mầm số 2. Bởi mầm này tác giả chỉ ra rằng ta có thể nhìn dụ ngôn như một bộ tranh có ba bức. Bức nào cũng có vẻ đẹp riêng đáng để chiêm ngưỡng:​
  • Bức tranh người cha cho ta thấy lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa.​
  • Nhìn ngắm bức tranh người con thứ, ta suy nghĩ về con người hư đốn của kẻ tội lỗi và con đường trở về của kẻ sám hối.​
  • Chiêm ngắm bức tranh cuối cùng, bức tranh người anh ta thấy cõi lòng người công chính có thể trở nên hẹp hòi như thế nào.​
Nói tóm lại mỗi một bài sẽ cho ta một ấn tượng riêng và con tin chắc rằng mỗi người sẽ ấn tượng về một bài nào đó.​
  • Sách được thiết kế rất gọn, giá cả thì hợp lý​
  • Khổ sách 12 x 20 nên ta có thể bỏ vào túi sách mang đi mọi nơi​
  • Giá bìa của cuốn sách chỉ có 13.500 đồng​
  • Mọi người có thể liên hệ với nhà xuất bản Tôn Giáo hoặc nhà sách Hoàng Mai (nơi liên kết xuất bản) để mua.​
Mọi người thấy đó, sách hay, nhỏ gọn, giá rẻ như thế mà lại có thể sử dụng được nhiều năm lẽ nào chúng ta lại không mua. Vì thế trong Mùa Chay này, con mời mọi người cùng mua đọc " HẠT GIỐNG NẢY MẦM" để hiểu hơn về Lời Chúa. Và khi đọc rồi, mời mọi người cùng suy niệm kỹ về từng bài để rồi thả hồn mình vào trong Chúa xem Chúa muốn nói gì với mọi người.

Chúc tất cả mọi người luôn bình an trong vòng tay quan phòng của Chúa, xin Chúa và Mẹ Maria sẽ luôn đồng hành cùng mọi người trên mọi nẻo đường.

phailamgi_bia sách_hat giong nay mam_01.jpg
 
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,035
Hạt giống nảy mầm là tuyển tập nhiều số phải không ạ? Mình tìm mua thì thấy có các số 1,2,3,4?
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên