Con cái là món quà Thiên Chúa ban tặng cho cha mẹ?

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
22/12/23
Bài viết
28
Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng đang đòi tẩy chay cuốn sách vì có một câu thế này "“PHỤ NỮ LÀ MÓN QUÀ TẠO HOÁ BAN TẶNG CHO ĐÀN ÔNG”. Nhiều ý kiến phản đối vì phụ nữ là con người, độc lập, tự do... chứ không phải là món quà.
Bên nhà đạo mình cũng hay có một câu là "con cái là món quà Thiên Chúa ban tặng cho cha mẹ". Có nên coi con cái là một món quà không ạ?

cute-baby-scaled.jpeg

Ảnh:therapyandwellnessconnection.com
 
Tích cực
Tham gia
22/12/23
Bài viết
169
Tôi nghĩ là không, nên coi con cái là một con người tự do. Món quà thì mang tính chất sở hữu nhiều hơn.
 
Thành viên
Tham gia
20/2/24
Bài viết
12
Theo mình ý kiến tẩy chay vì câu nói đó cũng chỉ mang tính tương đối. Người ta thấy câu "phụ nữ là món quà tạo hóa ban tặng cho đàn ông" là hạ thấp phụ nữ, là vì góc nhìn của họ khi áp dụng câu đó vào những trường hợp người ta cảm thấy người đàn ông sở hữu người phụ nữ, khi hai người không ở trong mối quan hệ bình đẳng và người phụ nữ phải chịu thiệt thòi nhiều hơn. Nhìn từ một góc độ khác, giả sử hai người đang yêu nhau thắm thiết, và bạn trai nói với bạn gái rằng "có em là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh" chẳng hạn, và người bạn trai đối xử với cô bạn gái bằng sự trân trọng và chân thành, thì điều cần tập trung trong ý nghĩa của từ "món quà" không phải là sự sở hữu, mà là sự quý giá và đáng trân trọng.

Cũng vậy, áp dụng vào câu "con cái là món quà Thiên Chúa ban tặng cho cha mẹ" thì chữ "món quà" nhằm đề cao sự quý giá của con cái, và nhắc nhở cha mẹ cần trân trọng và yêu thương con cái mỗi ngày, chứ không phải "sở hữu" và muốn làm gì với nó thì làm, vì đó là điều Thiên Chúa đã ban tặng, mà những gì đến từ Thiên Chúa đều quý giá và đáng trân trọng. Vốn dĩ cả hai câu nói đều không hề mang tính hạ thấp, chỉ có con người hạ thấp nó bằng suy nghĩ, hành động và lối cư xử mà thôi.
 

.

Thành viên
Tham gia
3/8/23
Bài viết
76
Theo mình ý kiến tẩy chay vì câu nói đó cũng chỉ mang tính tương đối. Người ta thấy câu "phụ nữ là món quà tạo hóa ban tặng cho đàn ông" là hạ thấp phụ nữ, là vì góc nhìn của họ khi áp dụng câu đó vào những trường hợp người ta cảm thấy người đàn ông sở hữu người phụ nữ, khi hai người không ở trong mối quan hệ bình đẳng và người phụ nữ phải chịu thiệt thòi nhiều hơn. Nhìn từ một góc độ khác, giả sử hai người đang yêu nhau thắm thiết, và bạn trai nói với bạn gái rằng "có em là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh" chẳng hạn, và người bạn trai đối xử với cô bạn gái bằng sự trân trọng và chân thành, thì điều cần tập trung trong ý nghĩa của từ "món quà" không phải là sự sở hữu, mà là sự quý giá và đáng trân trọng.

Cũng vậy, áp dụng vào câu "con cái là món quà Thiên Chúa ban tặng cho cha mẹ" thì chữ "món quà" nhằm đề cao sự quý giá của con cái, và nhắc nhở cha mẹ cần trân trọng và yêu thương con cái mỗi ngày, chứ không phải "sở hữu" và muốn làm gì với nó thì làm, vì đó là điều Thiên Chúa đã ban tặng, mà những gì đến từ Thiên Chúa đều quý giá và đáng trân trọng. Vốn dĩ cả hai câu nói đều không hề mang tính hạ thấp, chỉ có con người hạ thấp nó bằng suy nghĩ, hành động và lối cư xử mà thôi.
Mình cũng nghĩ như này, mà không diễn tả ra được như này. Cứ nghĩ tích cực thôi!
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên