Thành viên
- Tham gia
- 19/2/24
- Bài viết
- 25
- Chủ đề Author
- #1
Đây là một tác phẩm hay của nhà xuất bản Tôn Giáo do bút danh Thiên Phúc viết. Thật may mắn cho con khi được sở hữu cuốn sách này.
Khi nói đến cái chết chắc hẳn mỗi người chúng ta ai cũng có ko ít nỗi sợ riêng. Vì mọi người ai cũng thích sống sung túc, sống lâu, sống đẹp,.. trừ một số người khác thường còn hầu như là sợ chết. Có người sợ chưa làm được những gì mà mình muốn, có người sợ đau khổ, có người sợ vì gia tài nhiều,..... Nhưng cũng có người không sợ những thứ đó mà sợ rằng cái chết sẽ đến bất thình lình khi đó mình còn đang phạm tội chưa kịp ăn năn thống hối. Nhưng rồi lại cũng có người sẵn sàng chịu chết vì người khác như Chúa Giêsu đã nói: "Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình" (Ga15,13). Và chính cuốn sách này đã nói lên điều đó.
Cuốn sách chỉ với 128 trang gồm 30 câu chuyện suy niệm và cầu nguyện đã giúp ta hiểu rõ hơn về điều này. Số 30? Như vậy qua đây ta có thể thấy tác giả không viết nhiều chỉ viết 30 câu chuyện tương đương với số ngày trong tháng nhằm có ý nhắc ta mỗi ngày chỉ cần đọc một câu chuyện và nhớ phần "suy niệm và cầu nguyện" để rồi ngày hôm đó cố gắng sống theo phần cầu nguyện đó. Cuốn sách có rất nhiều chủ đề nhỏ hay và độc đáo: khiêm nhường có, bác ái có, vị tha có,.. Với mỗi chủ đề dạy ta một bài học. Nhưng chung quy lại đều dạy ta về tình yêu thương.
Suy Niệm và Cầu Nguyện lại càng hay hơn. Phần này nằm ngay bên dưới mỗi câu chuyện. Ở phần suy niệm này tác giả đã giải thích cho ta hiểu về nội dung chính của câu chuyện và còn đưa ra những dẫn chứng liên quan đến tên của câu chuyện. Qua đây ta có thể rút ra bài học mà tác giả muốn gửi đến qua câu chuyện đó. Phần cầu nguyện cũng không kém phần đặc sắc vì tác giả đã giúp ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết mà ta có thể sẽ cần dùng khi ta gặp hoàn cảnh như thế. Ví dụ khi ta đang giận ghét ai đó thì lời cầu nguyện trong câu chuyện "VỊ THA" sẽ giúp ta điều đó. Ta cũng có thể lấy nó làm lời cầu nguyện của một ngày sống.
Tâm đắc của bản thân
Với bản thân con, con rất tâm đắc cuốn sách này. Nhưng có lẽ còn tâm đắc nhất là câu chuyện số một. Bởi câu chuyện không những cùng tên với cuốn sách mà câu chuyện đã cho ta thấy tình yêu thương mãnh liệt mà anh trai 8 tuổi dành cho em mình. Mặc dù anh trai vừa thoát khỏi cơn nguy kịch và đang rất yếu nhưng khi biết người em gái bị bệnh giống mình và cần hiến máu thì cậu đã hiến máu để cứu em mình. Và rồi ở phần suy niệm của câu chuyện này tác giả đã cho ta biết đến nhiều tấm gương khác có tình yêu thương mọi người vô bờ. Đến phần suy niệm tác giả đã giúp ta cầu nguyện và xin Chúa ban cho ta biết cảm nhận sức mạnh của tình yêu để từ đó ta biết yêu người khác như chính tình yêu hiến thân cao cả của Chúa.
Tóm lại đây là một cuốn sách rất hay và ý nghĩa giúp con rất nhiều trong đời sống: bài học làm người, ví dụ các tiết dạy giáo lý, câu chuyện sinh hoạt cho thiếu nhi,... Cảm ơn sự nhiệt huyết và tận tâm của tác giả.
- Sách được bán với giá 18.000₫.
- Nơi bán: nhà sách Đức Mẹ Dòng Chúa Cứu Thế
Mời mọi người cùng tìm đọc và suy ngẫm để tìm ra những cái hay và điều thú vị trong cuốn chuyện và từ đó tìm ra bài học về cuộc sống trong cuốn sách. Bởi trong chúng ta không ai là người hoàn hảo. Vì thế ta cần hoàn thiện bản thân mọi ngày. Và cuốn sách này sẽ giúp ta điều đó.
Lời cuối cùng xin chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, tràn đầy hồng ân Chúa và Mẹ Maria. Trong mùa Chay Thánh này xin Chúa ban cho con và mọi người có tình yêu tha nhân mãnh liệt như tình yêu mà Chúa đã chết cho ta.