30 Tết của những người chưa trọn niềm vui

4.30 star(s) 3 Votes
Thành viên
Tham gia
5/2/24
Bài viết
22

Bữa cơm tất niên gia đình ngày 30 dịp cuối năm là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình trước thềm năm mới. Ngày 30 người ta sẽ khép lại mọi việc không cần thiết và chuẩn bị tâm thế chu đáo để chào đón năm mới.​


cover_30 Tết của những người chưa trọn niềm vui_phailamgi.jpg


Tiệc tất niên mang nhiều ý nghĩa hiện sinh thiết thực, là cơ hội để các thành viên trong gia đình gặp gỡ sau một năm với nhiều bận rộn, là dịp thuận tiện để mỗi con cháu có thể trải lòng tâm sự với nhau những niềm vui và cả những ẩn ức trong lòng, là thời điểm để tính sổ, khép lại năm cũ và chuẩn bị cho một năm mới với tinh thần và khí thế mới.

Đặc biệt, tiệc tất niên gia đình là thời điểm để con cháu tưởng nhớ tới gia tiên, cùng nhau hồi tưởng và cầu nguyện cho các ngài. Bữa cơm ngày 30 vì thế mà mang bầu khí thân tình và linh thiêng ấm cúng và cũng là mục tiêu phấn đấu nỗ lực của cả một năm để có giờ phút gặp gỡ với gia đình mình.

Ngoài việc gặp gỡ tiệc tùng thì việc đi viếng phần mộ gia tiên, thắp lên ngọn nến và nén nhang cũng là một phần quan trọng ngày cuối năm, giúp cho lòng người ta thêm ấm áp.

Điều đáng buồn là không phải lúc nào nhưng hy vọng nhỏ bé dịp cuối năm đó cũng có thể thực hiện. Nhiều người vì hoàn cảnh tha hương lữ thứ mà không thể có được cái cảm giác ấm áp của tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm và tình quê hương đất nước.

Không ít người đang phải vật lộn mưu sinh với cuộc sống ở nơi xứ người, thèm được cảm giác bữa cơm tất niên hay giây phút bên gia đình người thân trong thời khắc đón giao thừa.

Nhiều người vẫn phải nỗ lực để làm việc mà không dám nghỉ ngơi, thư giãn vì sợ nếu nghỉ một chút qua năm sẽ phải bị hụt hơi thiếu thốn. Người ta còn chẳng có thời giờ để nghĩ, để buồn, để nở một nụ cười đón xuân.

Đêm ba mươi tết nhìn thấy những sạp hàng hóa còn nguyên trên phố là biết mùa xuân bị chặn lại giữa đường, người ta không thể nào bỏ cả đó, để chạy về đón giao thừa, chỉ còn biết cặm cụi thu dọn hàng hóa cho thời khắc giao thừa cứ thế đến qua những nhánh hoa, cây trái, bình bông giữa phố. Không ai nhìn thấy dòng nước mắt nào chảy ra vì có lẽ giọt mồ hôi ban ngày làm người ta khô héo lắm rồi.

Mùa xuân đến vẫn đẹp như cành hoa mai, tròn đầy như trái quất. Thời khắc giao thừa vẫn có biết bao tiếng pháo sáng nổ đì đùng trên phố. Nhưng có lẽ với những người lao động không có thời gian để nghĩ, để vui vẻ với gia đình mình thì cành mai, chậu quất hay tiếng pháo đì đùng nào có nghĩa gì đâu.

Thế mới biết, tết đến xuân sang là thời gian làm cho cuộc sống con người ta nổi lên nhiều trạng thái cung bậc cảm xúc lắm.

Có người lựa chọn ở yên một chỗ lặng lẽ chờ đợi ngày tết qua.
Có người lao mình đi tìm cơ hội kiếm tiền nhờ các dịch vụ tết.
Có người ung dung bắt chuyến phi cơ hạng sang về ăn tết với gia đình.
Có người thì tự lái xe máy hàng ngàn cây số để về quê ăn tết.

Tất cả mọi thứ diễn ra trong dịp tết cho dù thế nào đi nữa, rồi mọi sự nó cũng phải qua đi để nhường chỗ cho một cuộc sống thường nhật. Những dịp tết đến xuân sang, ta mới thấy được tình trạng thực tế của đời sống xã hội, người dân đang quá lao đao vất vả. Kinh tế xã hội quá bất ổn, thì thử hỏi niềm vui ngày tết làm sao mà trọn vẹn?

Ngày 30 tết khép lại, hy vọng năm mới xã hội sẽ có những hướng đi khởi sắc hơn. Cuộc sống của người dân được ấm no hạnh phúc. Người người nhà nhà đều sung túc hoặc tìm được chút ý vị ngày tết ấm áp, yêu thương cho gia đình mình.

SG 9/02/2024( đêm 30 tết)​

Phải làm gi?

Docat 169: Tôi nên làm gì trước cảnh nghèo của tha nhân?
Vì Đức Chúa thương yêu từng con người “đến nỗi chết trên thập tự”, nên các Kitô hữu nhìn đồng loại theo cách mới. Ngay cả nơi người nghèo nhất, họ cũng nhận ra Đức Kitô, Chúa của họ. Do đó, các Kitô hữu được thúc bách cách sâu xa phải làm mọi thứ có thể để giảm nhẹ nỗi đau của người khác. Khi làm thế, họ nhận → “Mười bốn mối thương người” làm kim chỉ nam cho mình. Người ta có thể giúp đỡ trực tiếp giữa người này với người khác. Nhưng cũng có thể gián tiếp qua các khoản đóng góp, để giúp người nghèo sống sót và sống đúng với phẩm giá. Tuy nhiên, việc quan trọng hơn nhiều, là giúp đỡ để có thể tạo điều kiện cho người nghèo tự giải phóng chính mình khỏi cái nghèo, ví dụ, bằng cách tìm việc làm, hay trao cho người đó một nền học vấn vững chắc hơn. Khi làm thế, đừng để ai cảm thấy việc bác ái trở thành gánh nặng, nhưng cũng đừng có ai tự thấy mình dễ dàng được miễn trừ công tác bác ái này. Doanh nhân góp phần đáng kể trong cuộc chiến chống lại đói nghèo bằng cách tạo ra công việc làm và điều kiện làm việc nhân đạo
 

.

Thành viên
Tham gia
3/8/23
Bài viết
55
Có người lựa chọn ở yên một chỗ lặng lẽ chờ đợi ngày tết qua.
Có người lao mình đi tìm cơ hội kiếm tiền nhờ các dịch vụ tết.
Có người ung dung bắt chuyến phi cơ hạng sang về ăn tết với gia đình.
Có người thì tự lái xe máy hàng ngàn cây số để về quê ăn tết.
Như một bức tranh tả thực bối cảnh!
 

Podcast #2: "Con yêu cha mẹ, nhưng không nói được nên lời" | Phải làm gì? | Không phải con không còn yêu cha mẹ, chỉ là con không biết cách thể hiện nữa. Giữa những guồng quay của cuộc sống, những tình cảm cứ mặc nhiên tồn tại mà không cần nói ra. Nhưng đôi khi, con tự hỏi: Liệu cha mẹ có thực sự cảm nhận được tình yêu đó không?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên