- Chủ đề Author
- #1
Từ nhỏ đến lớn, con đã nghe cha mẹ nói rất nhiều. Cha mẹ dạy con cách sống, cách cư xử, cách đối mặt với cuộc đời. Cha mẹ khuyên răn, nhắc nhở, thậm chí có lúc trách mắng. Nhưng cha mẹ ơi, đã bao giờ cha mẹ dừng lại một chút, để thật sự lắng nghe con chưa?
Có những lần con muốn kể cho cha mẹ nghe về một ngày của con, nhưng cha mẹ chỉ gật gù hoặc vội vàng đáp lại: "Ừ, mẹ biết rồi. Con cứ lo học hành đi."
Có những lần con cố gắng nói ra cảm xúc của mình, nhưng cha mẹ lại gạt đi: "Con có gì mà buồn? Bằng tuổi con, ba mẹ còn cực hơn nhiều."
Có những lần con cần lời khuyên, nhưng chưa kịp nói hết câu, cha mẹ đã vội kết luận: "Chuyện này đơn giản mà, cứ làm thế này là được!"
Những lúc như vậy, con cảm thấy mình không được lắng nghe thực sự. Dần dần, con ngại chia sẻ, ngại bày tỏ, ngại để cha mẹ thấy những cảm xúc thật của mình.
Cha mẹ ơi, lắng nghe không chỉ là nghe những gì con nói, mà còn là hiểu những gì con đang cảm nhận. Có những điều con không thể nói thành lời, nhưng con rất mong cha mẹ có thể nhận ra.
Có khi con im lặng, không phải vì con không có gì để nói, mà vì con sợ nói ra cũng không ai hiểu. Có khi con hay cáu kỉnh, không phải vì con hư, mà vì con đang áp lực và không biết cách diễn tả. Có khi con tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong con rất cần một vòng tay an ủi.
Chỉ cần cha mẹ thật sự lắng nghe, con tin rằng khoảng cách giữa chúng ta sẽ gần lại hơn.
Cha mẹ vẫn thường nói rằng: "Có chuyện gì sao không nói ba mẹ nghe!" Nhưng nếu cha mẹ chỉ lắng nghe để phán xét, để dạy bảo, để áp đặt suy nghĩ của mình lên con, thì làm sao con có thể mở lòng?
Con không mong cha mẹ có thể giải quyết mọi vấn đề giúp con. Đôi khi, con chỉ cần cha mẹ ngồi xuống bên con, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay con có chuyện gì không?" và thật sự lắng nghe mà không ngắt lời, không vội vàng đánh giá.
Con tin rằng, khi cha mẹ lắng nghe con nhiều hơn, cha mẹ sẽ hiểu con hơn. Và khi con cảm thấy được thấu hiểu, con sẽ không còn giữ những khoảng cách, không còn sợ hãi khi chia sẻ những điều quan trọng trong lòng mình.
Cha mẹ luôn yêu con, con biết điều đó. Nhưng đôi khi, yêu thương không chỉ thể hiện bằng những lời dạy dỗ hay sự lo lắng, mà còn bằng sự lắng nghe chân thành.
Vì vậy, cha mẹ ơi, nếu một ngày nào đó con ngập ngừng muốn nói điều gì, xin cha mẹ hãy lắng nghe con—lắng nghe thật sự, không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim.
- Ảnh trong bài: Canva
Phải làm gì?
Docat 114: Giáo Hội nghĩ gì về gia đình?
Giáo Hội xem gia đình là cộng đồng tự nhiên đầu tiên và quan trọng nhất. Gia đình có những quyền đặc biệt và là trọng tâm của toàn bộ đời sống xã hội. Xét cho cùng, đó là nơi đời sống con người bắt đầu và là nơi phát triển những mối quan hệ đầu tiên giữa người với người. Gia đình là nền móng của xã hội; mọi sự sắp đặt trong xã hội đều bắt nguồn từ gia đình. Vì tầm quan trọng lớn lao này, Giáo Hội xem gia đình là một định chế do Thiên Chúa xác lập.