[Chia sẻ] 30 Tết rồi, bạn đã ở nhà chưa?

5.00 star(s) 3 Votes
Thành viên
Tham gia
5/2/24
Bài viết
148
(Bài viết là đôi dòng tâm sự của một người con phải sống tha phương cầu thực, không thể về quê ăn tết cùng gia đình.)

Nay đã là 30 tết rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là giao thừa tới, nhưng tôi vẫn đang ở xa nhà. Những ngày cận tết, mỗi khi cơn gió lành ùa qua khung cửa sổ lại làm tôi nhớ về gia đình, nhớ những khoảnh khắc gia đình sum vầy dịp tết, thật ấm áp và hạnh phúc biết bao.​



cover_30 Tết rồi, bạn đã ở nhà chưa_phailamgi.jpg


Nhưng tôi vẫn ở đây, xa quê hương, xa Việt Nam hàng ngàn cây số, để lại trong trái tim nhỏ bé của tôi một khoảng lặng.

Tết, với người Việt không chỉ đơn thuần là một ngày lễ nghỉ ngơi, tiệc tùng ăn uống, mà đó còn là biểu tượng cho thời khắc sum vầy, sự ấm áp và hạnh phúc của gia đình. Đó là thời điểm mà bất cứ ai đi xa đến đâu cũng sẽ tìm cách để trở về với gia đình, chia sẻ buồn vui trong suốt một năm đã qua.

Nhưng đối với tôi, một kẻ phải làm ăn xa nhà, đã 4 năm nay, tết luôn là một kỷ niệm buồn và cô đơn.

xa nhà_phailamgi.jpg


Cái cảm giác nhớ nhà ấy khó mà có thể diễn tả thành lời, dù rằng giờ công nghệ đã phát triển, tôi có thể gặp người nhà qua màn hình nhỏ của smartphone bất cứ lúc nào, nhưng đôi khi, cái cảm giác cô đơn vẫn trỗi dậy khi liên tưởng tới cảnh đoàn viên dịp tết, khi mà ai cũng được quây quần bên gia đình.

Tôi đặc biệt nhớ về những buổi tối trước đêm giao thừa, khi cả nhà cùng nhau chuẩn bị nấu bánh trưng, làm mâm cơm gia đình, xem táo quân. Tôi nhớ nụ cười của mẹ, niềm hạnh phúc của ba và cả những câu chuyện vui vẻ, cảm giác hạnh phúc vô bờ bến mỗi khi cả gia đình sum họp bên nhau.

xa nhà 2_phailamgi.jpg


Dù nay là 30 tết rồi, tôi vẫn đang ở xa nhà, nhưng tôi biết mình không bị lãng quên. Tết vẫn là dịp để kết nối, để yêu thương và biết trân trọng những gì mình có. Và dù không thể ở cạnh gia đình dịp tết, tôi vẫn luôn hướng về họ, những người thân yêu của tôi.

Tôi sẽ cố gắng tạo cho mình một khoảng không gian vui vẻ, để hòa mình với không khí tết đến xuân về đang tràn khắp Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng những khoảng khắc năm mới nơi xứ người, bằng cách tạo những kỷ niệm và trải nghiệm mới cho bản thân.

Còn vài tiếng nữa là tới giao thừa rồi, xin gửi lời chúc năm mới tới tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang trong hoàn cảnh giống tôi, mạnh mẽ lên các bạn nhé!

Phải làm gì?

Docat 117: Gia đình làm gì cho mỗi cá nhân?
Trải nghiệm về gia đình là vô cùng quan trọng cho mỗi cá nhân. Lý tưởng là, gia đình vừa là nơi một người sinh ra và cũng là nơi người đó lớn lên. Trong gia đình, đứa trẻ lần đầu tiên cảm nghiệm được tình hiệp thông với người khác, những người theo tính tự nhiên mong ước cho em điều tốt đẹp, thương yêu em hết lòng, và tôn trọng em. Trong một môi trường tích cực như thế, mỗi thành viên trong gia đình có thể phát huy các năng lực và đạt được sức mạnh để đối phó với bất cứ điều gì mà cuộc đời có thể mang lại. Đó chính là mục đích của nền giáo dục dựa trên quan điểm Kitô giáo về con người. Đồng thời, mỗi cá thể trong gia đình cũng hiểu thế nào là lãnh nhận trách nhiệm, vì các thành viên trong gia đình không thể chỉ sống riêng cho bản thân mình. Theo đó, mỗi vai trò, dù là của cha mẹ, ông bà, hay con cháu, luôn luôn có bổn phận phải thi hành đối với các thành viên còn lại trong gia đình.​
 
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,035
Chúc bạn năm mới vui vẻ nha!
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên