- Chủ đề Author
- #1
Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã kéo dài 3 năm. Suốt ba năm qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã tìm cách vận động để cuộc chiến thảm khốc này sớm chấm dứt, nhằm cứu người dân vô tội, nhưng vô hiệu.
Đức thánh cha tiếp Tổng thống Ukraine Zalensky. Ảnh: Vietcatholic
"Tung cờ trắng" để đàm phán
Về phía Tòa thánh, không chỉ lên án Nga xâm lược Ukraine, Đức thánh cha Phanxicô đã 3 lần gặp Tổng thống Ukraine và trực tiếp gọi điện cho Tổng thống Nga, đã nhiều lần cử các vị Đặc sứ, như Đức Hồng y Matteo Zuppi, Hồng y P. Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa thánh hay Đức Tổng Paul Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao, đến Nga và Ukraine, nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, nhưng bất thành.
Ngày 2/2/2024, trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Thụy Sĩ RSI – bài phỏng vấn được đài Phát thanh vatican công bố ngày 9/3/2024 - Đức thánh cha một lần nữa bày tỏ mong ước hòa bình được lặp lại tại Ukraine.
Theo đó, ngài kêu gọi Ukraine dũng cảm "giương cờ trắng" để đàm phán.
Ngay lập tức, làn sóng chỉ trích Đức thánh cha một cách hết sức nặng nề đến từ Ukraine và một số bên ủng hộ Ukraine, trong đó có các nước Châu Âu thuộc khối Nato.
Các chỉ trích đều lên án Đức Thánh cha đã đứng về kẻ xâm lược, thay vì đứng lên bảo vệ cuộc chiến "chính nghĩa" của nhân dân Ukraine.
Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs còn kêu gọi: “Chúng ta không được đầu hàng trước cái ác, chúng ta phải chiến đấu và đánh bại, để cái ác giương cờ trắng và đầu hàng”.
Ngoại trưởng Balan viết trên trên mạng xã hội X (Twitter): "Còn chuyện khuyến khích Putin giương cờ trắng thì sao? Lúc đó sẽ có hòa bình ngay lập tức mà không cần đàm phán".
Về phía Ukraine, ngày 11/3, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập Đại sứ Vatican tới để bày tỏ sự thất vọng trước phát biểu 'không thể hiểu được" của Đức Thánh cha.
Ngày 2/2/2024, trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Thụy Sĩ RSI – bài phỏng vấn được đài Phát thanh vatican công bố ngày 9/3/2024 - Đức thánh cha một lần nữa bày tỏ mong ước hòa bình được lặp lại tại Ukraine.
Theo đó, ngài kêu gọi Ukraine dũng cảm "giương cờ trắng" để đàm phán.
Ngay lập tức, làn sóng chỉ trích Đức thánh cha một cách hết sức nặng nề đến từ Ukraine và một số bên ủng hộ Ukraine, trong đó có các nước Châu Âu thuộc khối Nato.
Các chỉ trích đều lên án Đức Thánh cha đã đứng về kẻ xâm lược, thay vì đứng lên bảo vệ cuộc chiến "chính nghĩa" của nhân dân Ukraine.
Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs còn kêu gọi: “Chúng ta không được đầu hàng trước cái ác, chúng ta phải chiến đấu và đánh bại, để cái ác giương cờ trắng và đầu hàng”.
Ngoại trưởng Balan viết trên trên mạng xã hội X (Twitter): "Còn chuyện khuyến khích Putin giương cờ trắng thì sao? Lúc đó sẽ có hòa bình ngay lập tức mà không cần đàm phán".
Về phía Ukraine, ngày 11/3, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập Đại sứ Vatican tới để bày tỏ sự thất vọng trước phát biểu 'không thể hiểu được" của Đức Thánh cha.
Đức Giáo hoàng Phanxicô, chụp ngày 9/3/2024. Ảnh AFP
Tiếp tục căng thẳng
Những ngày qua, thêm một lần, những tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine gây xôn xao dư luận.
Lần này là đề nghị do Tổng thống Hoa kỳ D. Trump đưa ra, ngay tại phòng Bầu dục hôm thứ Sáu ngày 28/2, và đã gây ra cuộc "cãi vã vô tiền khoáng hậu trong lịch sử" giữa Tổng thống Mỹ D. Trump và người đồng cấp Tổng thống Ukraine Zalensky.
Ngoài những tham vọng chính trị và kinh tế, dường như, những đề nghị "đàm phán bằng bất cứ giá nào" của Tổng thống D. Trump cũng gần giống với đề nghị "giương cờ trắng" của Đức Thánh cha.
Lần này, cũng giống lần trước với Đức thánh cha, một làn sóng chỉ trích lan rộng khắp nơi. Tất cả đều coi Tổng thống Trump là người "độc ác", ăn hiếp người yếu thế, liếm gót Putin, không xứng bậc đàn anh...
Các quốc gia Châu Âu thuộc liên minh Nato, gấp rút tổ chức các cuộc họp khẩn, một lần nữa khẳng định sẽ đứng cạnh nhân dân Ukraine trong cuộc chiến vệ quốc chính nghĩa.
Những người chỉ trích, kêu gọi các quốc gia đứng lên bảo vệ cuộc chiến chính nghĩa của Ukraine và lên án Mỹ bắt tay với Nga.
Về phần mình, Tổng thống Ukraine khẳng định, Ukraine sẽ không bao giờ đầu hàng.
Lần này là đề nghị do Tổng thống Hoa kỳ D. Trump đưa ra, ngay tại phòng Bầu dục hôm thứ Sáu ngày 28/2, và đã gây ra cuộc "cãi vã vô tiền khoáng hậu trong lịch sử" giữa Tổng thống Mỹ D. Trump và người đồng cấp Tổng thống Ukraine Zalensky.
Ngoài những tham vọng chính trị và kinh tế, dường như, những đề nghị "đàm phán bằng bất cứ giá nào" của Tổng thống D. Trump cũng gần giống với đề nghị "giương cờ trắng" của Đức Thánh cha.
Lần này, cũng giống lần trước với Đức thánh cha, một làn sóng chỉ trích lan rộng khắp nơi. Tất cả đều coi Tổng thống Trump là người "độc ác", ăn hiếp người yếu thế, liếm gót Putin, không xứng bậc đàn anh...
Các quốc gia Châu Âu thuộc liên minh Nato, gấp rút tổ chức các cuộc họp khẩn, một lần nữa khẳng định sẽ đứng cạnh nhân dân Ukraine trong cuộc chiến vệ quốc chính nghĩa.
Những người chỉ trích, kêu gọi các quốc gia đứng lên bảo vệ cuộc chiến chính nghĩa của Ukraine và lên án Mỹ bắt tay với Nga.
Về phần mình, Tổng thống Ukraine khẳng định, Ukraine sẽ không bao giờ đầu hàng.
Ảnh: mvsnoticias.com
Phản ứng của Giáo hội
Trong bối cảnh những căng thẳng tiếp tục leo thang khi Mỹ tuyên bố cắt mọi viện trợ cho Ukraine, trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí America, ngày 22/2/2025, Đức Tổng Giám mục P. Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh khẳng định, luôn "tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine" và "việc đàm phán hay nhượng bộ là quyền của nhân dân Ukraine". Mọi cuộc đàm phán nếu có, phải có sự tham dự của họ.
Về phần mình, Đức thánh cha nhiều lần bị "buộc tội thân Nga," nhưng trong thực tế, ngài không chỉ kết án Nga, mà còn chỉ trích gay gắt Thượng phụ Matxcơva, Kirill, so sánh Thượng phụ này với một “giáo sĩ Nhà nước” và một “cậu bé giúp lễ cho Putin”.
Trong tư cách trung lập, ngài không đứng về bên nào. Ngài hiểu rằng, ủng hộ bất cứ bên nào cách vô điều kiện là điều nguy hiểm.
Ngài thích giữ vững quan điểm mà ngài cho là hoàn toàn nhân đạo. Hàng tuần, ngài kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho “Ukraine tử đạo” và cho việc chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột vũ trang.
Ngài đặt "sự thánh thiêng của sự sống" lên trên hết. Vì thế, ngài không ngừng "nỗ lực giúp người dân Ukraine thiết lập một nền hòa bình công bằng và bền vững.”
Vì thế, nếu ngài có đề nghị "Ukraine giương cờ trắng" thì không phải ngài kêu gọi Ukraine đầu hàng, nhưng chỉ nhằm kêu gọi các bên ngưng bắn và ngồi xuống đàm phán.
Những ngày này, nơi bệnh viện, mặc dù không thể xuất hiện công khai, nhưng trong các thông điệp gửi từ bệnh viện, ngài luôn quan tâm tới Ukraine và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình sớm lập lại trên đất nước xinh đẹp này.
Về phần mình, Đức thánh cha nhiều lần bị "buộc tội thân Nga," nhưng trong thực tế, ngài không chỉ kết án Nga, mà còn chỉ trích gay gắt Thượng phụ Matxcơva, Kirill, so sánh Thượng phụ này với một “giáo sĩ Nhà nước” và một “cậu bé giúp lễ cho Putin”.
Trong tư cách trung lập, ngài không đứng về bên nào. Ngài hiểu rằng, ủng hộ bất cứ bên nào cách vô điều kiện là điều nguy hiểm.
Ngài thích giữ vững quan điểm mà ngài cho là hoàn toàn nhân đạo. Hàng tuần, ngài kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho “Ukraine tử đạo” và cho việc chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột vũ trang.
Ngài đặt "sự thánh thiêng của sự sống" lên trên hết. Vì thế, ngài không ngừng "nỗ lực giúp người dân Ukraine thiết lập một nền hòa bình công bằng và bền vững.”
Vì thế, nếu ngài có đề nghị "Ukraine giương cờ trắng" thì không phải ngài kêu gọi Ukraine đầu hàng, nhưng chỉ nhằm kêu gọi các bên ngưng bắn và ngồi xuống đàm phán.
Những ngày này, nơi bệnh viện, mặc dù không thể xuất hiện công khai, nhưng trong các thông điệp gửi từ bệnh viện, ngài luôn quan tâm tới Ukraine và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình sớm lập lại trên đất nước xinh đẹp này.