Tích cực
Tham gia
22/12/23
Bài viết
221

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc đón nhận người di cư trong lời tựa của cuốn sách “Được cứu bởi những người di cư” do Cha Mattia Ferrari viết, kể lại trải nghiệm của Cha Ferrari khi làm việc trên biển để cứu hộ những người di cư đang trốn chạy khỏi quê hương của họ trong cuộc tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn.​

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng từ khi bắt đầu triều đại của mình, ngài đã chú trọng đặc biệt đến vấn đề di cư, coi đây là một trong những "dấu chỉ của thời đại" trong bối cảnh lịch sử hiện tại. Đức Giáo hoàng khẳng định rằng thảm kịch của những người di cư không chỉ là vấn đề nhân đạo mà còn thách thức sâu sắc căn tính của con người. "Đây là lúc chúng ta phải quyết định xem chúng ta có thực sự là anh chị em với nhau hay không," ngài nói.​

phailamgi_ĐGH Phanxicô Người di cư là cầu nối, kêu gọi tình huynh đệ toàn cầu_cv1.jpg
Ảnh: Daily Mail

Lựa chọn giữa tình huynh đệ và sự thờ ơ

Trong thông điệp của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô cảnh báo rằng nhân loại đang đứng trước một ngã rẽ. Một mặt là sự phát triển của tình huynh đệ và lòng nhân ái, giúp cộng đồng nhân loại trở nên tốt đẹp hơn. Mặt khác là sự thờ ơ, dẫn đến bi kịch như những vụ đắm tàu trên biển Địa Trung Hải. "Chúng ta đang ở ngã ba đường của nền văn minh," Đức Giáo hoàng tuyên bố. "Hoặc chúng ta xây dựng một nền văn minh dựa trên tình người và tình huynh đệ, hoặc chúng ta chấp nhận một nền văn minh của sự thờ ơ, để mỗi người tự lo cho mình."

Ngài đã nhiều lần gặp gỡ những người di cư, và qua những cuộc gặp gỡ này, ngài khẳng định rằng họ thực sự là những anh chị em của chúng ta. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng, việc đón tiếp và hỗ trợ người di cư không chỉ là những hành động nhân đạo cần thiết mà còn là cách để thể hiện tình huynh đệ, một giá trị cốt lõi của nền văn minh nhân loại.

phailamgi_ĐGH Phanxicô Người di cư là cầu nối, kêu gọi tình huynh đệ toàn cầu_cv2.jpg
Ảnh: Deutche Welle

Người di cư: Cầu nối văn hóa và tôn giáo

Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn nhận người di cư không chỉ qua lăng kính của một vấn đề xã hội, mà là những người có khả năng kết nối các dân tộc và nền văn hóa khác nhau. "Mỗi người trong số họ có thể là một chiếc cầu nối, giúp hàn gắn khoảng cách giữa các dân tộc xa cách, thúc đẩy sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa và tôn giáo, và giúp chúng ta khám phá lại nhân tính chung của mình," Đức Giáo hoàng nhấn mạnh.

Giấc mơ của Thiên Chúa về tình huynh đệ

Thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô còn nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy tình huynh đệ toàn cầu không chỉ là nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo tôn giáo mà là giấc mơ mà Thiên Chúa đã trao cho con người từ khi tạo dựng thế giới. "Giấc mơ về tình huynh đệ là giấc mơ của Thiên Chúa, và Giáo hội luôn khuyến khích điều này, đặc biệt từ Công đồng Vatican II và triều đại của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII," ngài nói.

phailamgi_ĐGH Phanxicô Người di cư là cầu nối, kêu gọi tình huynh đệ toàn cầu_1.jpg
Ảnh: ici.radio-canada.ca

Sứ mệnh yêu thương của mọi người

Để kết thúc lời tựa của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chia sẻ câu chuyện về Đức Hồng y Loris Capovilla, thư ký riêng của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII. Vào sinh nhật lần thứ 100, ngài đã chọn kỷ niệm bằng cách ôm một người di cư Hồi giáo từ Mali và nói: "Chúng ta chỉ có một gia đình nhân loại duy nhất. Hãy đóng góp vào nền văn minh của tình yêu, bởi không có nền văn minh nào khác, không có nền văn minh của công nghệ, quyền lực hay vũ khí."

Qua lời chia sẻ đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh sứ điệp cốt lõi của ngài: "Để có thể yêu thương theo cách này là lời cầu nguyện mà tôi gửi đến Chúa Giêsu cho mọi người đang sống trong thế giới này."

Lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ người di cư mà còn là một lời thúc giục toàn cầu về tình huynh đệ, yêu thương, và đoàn kết. Trong thời đại đầy thách thức này, ngài mong muốn tất cả mọi người đều chung tay xây dựng một nền văn minh của tình yêu, nơi không ai bị bỏ rơi.​

 

THÁNH CA MÙA CHAY LM JB NGUYỄN SANG - Đây là kênh YouTube mới của Linh mục Nguyễn Sang - Thông qua kênh YouTube "Lm Nguyễn Sang - Tiếng Hát Vì Người Nghèo" như một phương tiện để truyền tải thông điệp về tình yêu, sự sẻ chia và hy sinh không chỉ giúp lan tỏa giáo lý yêu thương mà còn góp phần mang niềm vui, ấm áp cho mọi người đặc biệt là những người nghèo khổ.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên