Động đất tại Myanmar: Thông điệp của Đức Giáo Hoàng như một liều thuốc an ủi

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
17/12/24
Bài viết
93

Ngày 22 tháng 3, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã tàn phá vùng Mandalay, Myanmar, khiến hơn một nghìn người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Cơn địa chấn còn ảnh hưởng đến Thái Lan, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng.​


3.jpg
Ảnh: AFP
Trong bối cảnh đau thương này, Đức Hồng Y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Yangon, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thông điệp chia buồn và sự gần gũi tinh thần của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài nhận định rằng những lời động viên của Đức Thánh Cha chính là “một liều thuốc an ủi” cho người dân Myanmar trong thời điểm đầy mất mát này.​

Kêu gọi cứu trợ khẩn cấp​

Chia sẻ với Vatican News, Đức Hồng Y Bo nhấn mạnh tính cấp thiết của việc hỗ trợ nhân đạo và kêu gọi tất cả các bên xung đột tại Myanmar ngừng bắn để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng. "Chúng tôi cần thực phẩm, nơi trú ẩn, thuốc men và tất cả các vật dụng thiết yếu để cứu sống con người," ngài nói.

Ngay sau trận động đất, Đức Hồng Y đã thành lập một nhóm phản ứng khẩn cấp mang tên MERCI (Myanmar Earthquake Response Church Initiative), nhằm điều phối hoạt động cứu trợ và kết nối với các tổ chức bác ái, đặc biệt là Caritas. Dù gặp nhiều thách thức do tình hình chiến sự, Giáo hội Công giáo Myanmar vẫn nỗ lực làm cầu nối để viện trợ đến được với những người cần nhất.

4.jpg
Ảnh: AFP

Những khoảnh khắc kinh hoàng​

Đức Hồng Y Bo chia sẻ rằng ngài đang trên đường từ Taunggyi về Nay Pyi Taw khi trận động đất xảy ra. "Chúng tôi thấy những hố sâu xuất hiện trên đường, giao thông bị đình trệ, và nhiều người đi xe máy bị hất văng xuống đường. Sự sợ hãi bao trùm tất cả," ngài kể lại.

Trận động đất không chỉ phá hủy nhà cửa mà còn làm sập các cây cầu quan trọng và gây hư hại một con đập. Chính quyền Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại sáu khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các tổ chức nhân đạo đang nỗ lực đánh giá mức độ thiệt hại và tìm cách tiếp cận những vùng bị cô lập.​

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng và niềm hy vọng​

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, dù đang trong thời gian phục hồi sức khỏe, vẫn bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến tình hình tại Myanmar. Ngài gửi điện tín chia buồn với các nạn nhân, cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất và khẳng định sự đồng hành thiêng liêng với những ai đang chịu cảnh khốn cùng.

Theo Đức Hồng Y Bo, sự hỗ trợ này mang đến niềm hy vọng lớn lao cho người dân Myanmar. "Những giọt nước mắt không có biên giới. Khi thảm họa xảy ra, con người quên đi mọi khác biệt để cùng nhau đứng lên. Chúng ta đã từng vượt qua cơn bão Nargis, và lần này cũng vậy, chúng ta sẽ chiến thắng nhờ tình liên đới và lòng trắc ẩn."

Dù đất nước vẫn đang chìm trong xung đột, Đức Hồng Y kêu gọi tất cả các bên hãy đặt hòa bình lên trên hết. “Một Myanmar hòa bình và công bằng sẽ có thể vượt qua mọi thử thách,” ngài nhấn mạnh.​
 

Học DOCAT qua những câu chuyện: Ngày chủ nhật đặc biệt. Phailamgi.com | Một ngày Chủ Nhật, Nam thấy bố chuẩn bị đi làm sớm. Cậu thắc mắc hỏi: "Bố ơi, hôm nay là Chủ Nhật mà, sao bố lại đi làm? Chủ Nhật không phải là ngày nghỉ sao?" Bố nhìn Nam, rồi ngồi xuống bên cạnh và nói: "Đúng vậy, Chủ Nhật là ngày nghỉ, ngày của Chúa. Hôm nay bố chỉ vào công ty để lấy vài tài liệu cần thiết cho tuần tới thôi. Nhưng con biết không, ngày Chủ Nhật có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta." Nam tò mò: "Quan trọng như thế nào hả bố?"

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên