Thành viên
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 92
- Chủ đề Author
- #1
Trước khi trở thành Giáo hoàng Lêô XIV, Đức cha Robert Francis Prevost đã là một mục tử âm thầm và gần gũi tại thành phố Chiclayo, Peru. Trong những tháng đen tối của đại dịch COVID-19, khi mọi người đều đóng cửa, giãn cách và lo sợ, ngài lại bước ra đường phố – không phải để gây chú ý, mà để mang Thánh Thể đến với dân Chúa.
Trong đoạn video được lan truyền thời gian gần đây, người ta thấy ngài mặc phẩm phục trắng, tay giơ cao Mình Thánh Chúa, âm thầm ban phép lành giữa những con phố trống vắng. Hành động ấy không chỉ là một nghĩa cử mục vụ, mà còn là lời khẳng định: giữa cơn hoảng loạn, Thiên Chúa vẫn hiện diện. Giữa bóng tối, ánh sáng vẫn bừng lên.
Giờ đây, khi đảm nhận sứ vụ Giáo hoàng với tước hiệu Lêô XIV, người tín hữu khắp thế giới có thể nhận ra: vị mục tử này đã sống Tin Mừng không chỉ trên tòa giảng, mà cả trên những vỉa hè đầy bụi đời và nỗi sợ.
Nguồn video: Fr Grant Ciccone và canaln.pe
Ảnh chụp màn hình từ video: Đức thánh cha Leo XIV rước thánh thể trong mùa Covid khi ngài còn là giám mục tại Chiclayo, Peru