Đức Thánh Cha: Thế giới cần niềm hy vọng Kitô giáo

5.00 star(s) 1 Vote
Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
686

Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư về nhân đức đối thần của niềm hy vọng khi ngài tiếp tục chương trình giáo lý về các thói xấu và các nhân đức.​

Niềm hy vọng “là câu trả lời được trao cho trái tim” khi suy ngẫm về vận mệnh cuối cùng của chúng ta, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư.​

Tập trung vào nhân đức thứ hai trong ba nhân đức đối thần, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng “một câu trả lời tiêu cực” cho các câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống sẽ dẫn đến nỗi buồn: “Nếu hành trình cuộc sống không có ý nghĩa, nếu ngay từ đầu và cuối cùng chẳng có gì cả, rồi chúng ta tự hỏi tại sao phải bước đi” và chúng ta kết thúc trong tuyệt vọng.​

Không có hy vọng, nhiều người từ bỏ cuộc sống và “tất cả các nhân đức khác có nguy cơ sụp đổ và trở thành tro bụi”, Đức Thánh Cha nói, trước khi trích dẫn Đức Bênêđíctô XVI: “Chỉ khi tương lai chắc chắn như một thực tại tích cực thì người ta mới có thể sống trong hiện tại cũng vậy.”​


phailamgi_hy vọng_cv.jpg

Một nhân đức đối thần​

Các Kitô hữu nhận ra rằng niềm hy vọng không đến từ công đức của chính họ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Nếu họ tin vào tương lai thì đó là vì Chúa Kitô đã chết và sống lại và ban Thánh Thần của Người cho chúng ta”. Ngài giải thích rằng hy vọng là một nhân đức “đối thần” chính xác bởi vì “nó không bắt nguồn từ chúng ta… nhưng là một món quà đến trực tiếp từ Thiên Chúa”.

Trích dẫn một đoạn văn nổi tiếng của Thánh Phaolô – “Nếu Chúa Kitô đã không sống lại, đức tin của anh em là vô ích và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình” – Đức Giáo Hoàng đối chiếu đức tin và sự hoài nghi: “nếu bạn tin vào sự Phục Sinh của Chúa Kitô, thì bạn biết với chắc chắn rằng không có thất bại và không có cái chết là mãi mãi. Nhưng nếu bạn không tin vào sự Phục sinh của Chúa Kitô, thì mọi thứ sẽ trở nên trống rỗng, ngay cả lời rao giảng của các Tông đồ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục cảnh báo chống lại những tội lỗi chống lại niềm hy vọng, bao gồm “nỗi hoài niệm tồi tệ” về hạnh phúc trong quá khứ và tuyệt vọng về tội lỗi của chúng ta, khi chúng ta quên rằng “Thiên Chúa nhân hậu và vĩ đại hơn trái tim chúng ta”.

Một thế giới cần niềm hy vọng​

“Thế giới ngày nay rất cần đức tính Kitô giáo này”, Đức Thánh Cha tuyên bố và nói thêm rằng thế giới cũng cần sự kiên nhẫn, “một nhân đức bước đi trong mối liên hệ chặt chẽ với niềm hy vọng”. Ngài nói, những người kiên nhẫn “là những người dệt nên sự tốt lành,” luôn ngoan cố mong muốn hòa bình.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Ngay cả khi xung quanh chúng ta có nhiều người đã vỡ mộng, những người được truyền cảm hứng bởi niềm hy vọng và kiên nhẫn vẫn có thể vượt qua được những đêm đen tối nhất”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng “niềm hy vọng là nhân đức của người trẻ trong tâm hồn”, nhắc lại gương Tân Ước của Simeon và Anna, những người đã gặp Đấng Cứu Thế mới sinh trong Đền Thờ. Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận rằng sẽ là một ân sủng lớn lao nếu vào cuối đời chúng ta có thể tuyên xưng như Simeon: “Lạy Chúa, giờ đây xin để tôi tớ Chúa ra đi bình an… vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã chuẩn bị trong trước mắt mọi người.”

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bằng cách kêu gọi các tín hữu “tiến tới và cầu xin ân sủng để có niềm hy vọng, hy vọng với sự kiên nhẫn”. Và ngài mời gọi họ “Hãy luôn hướng tới cuộc gặp gỡ cuối cùng; hãy luôn thấy rằng Chúa luôn ở gần chúng ta, rằng cái chết sẽ không bao giờ chiến thắng.”
Nguồn: Vatican News
 

THÁNH CA MÙA CHAY LM JB NGUYỄN SANG - Đây là kênh YouTube mới của Linh mục Nguyễn Sang - Thông qua kênh YouTube "Lm Nguyễn Sang - Tiếng Hát Vì Người Nghèo" như một phương tiện để truyền tải thông điệp về tình yêu, sự sẻ chia và hy sinh không chỉ giúp lan tỏa giáo lý yêu thương mà còn góp phần mang niềm vui, ấm áp cho mọi người đặc biệt là những người nghèo khổ.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên