Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 897
- Chủ đề Author
- #1
Thời gian gần đây, người ta không khỏi hoang mang trước hàng loạt vụ việc liên quan đến sản xuất hàng giả, thực phẩm bẩn, buôn bán gian dối. Từ những thỏi son trôi nổi có thể gây hại cho sức khỏe, đến những lô thực phẩm kém chất lượng tuồn vào trường học, bệnh viện, siêu thị. Sự thiếu trung thực trong kinh doanh khiến lòng tin của người tiêu dùng ngày càng cạn kiệt. Trong mắt nhiều người, “kinh doanh” dường như đồng nghĩa với “lừa lọc”, “trục lợi”, “hám lợi bất chấp đạo đức”.
Tuy nhiên, trong khi xã hội đang loay hoay giữa nỗi nghi ngờ và thất vọng, Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo lại đưa ra một cái nhìn đầy hy vọng và nhân văn: kinh doanh có thể là một ơn gọi.
Hình ảnh "tố" Công ty C. P. Việt Nam bán thực phẩm bẩn. Ảnh: Jonny Lieu
Kinh doanh: Ơn gọi phục vụ
Theo DOCAT số 163, “Công việc trong ngành thương mại và kinh doanh có thể là một ơn gọi thật sự đến từ Thiên Chúa: những ai mang trách nhiệm trong lĩnh vực đặc biệt của họ biết tự đặt mình vào vị thế phục vụ anh em đồng loại và xã hội, trở nên phúc lành cho tất cả.” (Docat, 163). Kinh doanh không chỉ là con đường để sinh lợi, mà còn là phương tiện để con người cộng tác với Thiên Chúa trong việc hoàn thiện công trình sáng tạo – như được mời gọi trong sách Sáng Thế (St 2,15).
Như vậy, một người kinh doanh ngay chính, biết sử dụng tài năng và của cải mình có để phục vụ con người và xã hội, thì chính họ đang sống một ơn gọi – một sứ mạng cao cả. Không phải ai cũng được mời gọi trở thành linh mục, tu sĩ, nhưng tất cả đều được mời gọi nên thánh trong ơn gọi của mình, bao gồm cả những người làm kinh doanh.
Như vậy, một người kinh doanh ngay chính, biết sử dụng tài năng và của cải mình có để phục vụ con người và xã hội, thì chính họ đang sống một ơn gọi – một sứ mạng cao cả. Không phải ai cũng được mời gọi trở thành linh mục, tu sĩ, nhưng tất cả đều được mời gọi nên thánh trong ơn gọi của mình, bao gồm cả những người làm kinh doanh.
Lời đáp lại với lòng biết ơn tiếng gọi mà Chúa gửi đến cho mỗi người.
Tóm lược Học thuyết Xã hội Công giáo số 326 nhấn mạnh: “Trong ánh sáng Mạc khải, hoạt động kinh tế phải được xem xét và thực hiện như một lời đáp lại với lòng biết ơn tiếng gọi mà Chúa gửi đến cho mỗi người.” ...Quản lý cho tốt các ân huệ đã lãnh nhận và các của cải vật chất là một hành vi công lý đối với bản thân mình và với người khác. (TLHTXHCG, 326)
Dụ ngôn các nén bạc (Mt 25,14-30; Lc 19,12-27) cũng gợi ý cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa muốn con người sử dụng những gì được trao ban – không phải để chôn giấu, mà để sinh lời cho ích chung. Điều này bao hàm cả việc phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, cải thiện chất lượng sống, bảo vệ môi trường và xây dựng một xã hội công bằng hơn.
Dụ ngôn các nén bạc (Mt 25,14-30; Lc 19,12-27) cũng gợi ý cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa muốn con người sử dụng những gì được trao ban – không phải để chôn giấu, mà để sinh lời cho ích chung. Điều này bao hàm cả việc phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, cải thiện chất lượng sống, bảo vệ môi trường và xây dựng một xã hội công bằng hơn.
Ảnh: Doanh Nhân Công Giáo
Kinh doanh là để phục vụ, không được phép chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá
Giáo huấn của Hội Thánh không hề lý tưởng hóa hoạt động kinh tế, nhưng luôn đặt ra một tiêu chuẩn rõ ràng: “Phải đặt hoạt động kinh tế và sự tăng trưởng vật chất phục vụ con người và xã hội.” (TLHTXHCG, 326).
Kinh doanh không được phép chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá, càng không được nhân danh tự do kinh tế để chà đạp phẩm giá con người.
Trái lại, người doanh nhân Kitô hữu được mời gọi sống tinh thần Tin Mừng trong chính môi trường kinh tế: công bằng với người lao động, trung thực với khách hàng, và nhất là không quên rằng “mọi của cải chỉ là phương tiện, không phải là cùng đích.” Đức Giêsu đã nói: “Hãy nên giàu có trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12,21).
Kinh doanh không được phép chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá, càng không được nhân danh tự do kinh tế để chà đạp phẩm giá con người.
Trái lại, người doanh nhân Kitô hữu được mời gọi sống tinh thần Tin Mừng trong chính môi trường kinh tế: công bằng với người lao động, trung thực với khách hàng, và nhất là không quên rằng “mọi của cải chỉ là phương tiện, không phải là cùng đích.” Đức Giêsu đã nói: “Hãy nên giàu có trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12,21).
Kết
Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi nhiều người mất niềm tin vào sự tử tế nơi thị trường, thì người doanh nhân Công giáo được mời gọi sống và làm chứng cho một kiểu kinh doanh khác: kinh doanh với lương tâm, kinh doanh như một ơn gọi phục vụ. Chính họ là câu trả lời sống động rằng: Kinh doanh không phải là nơi bóp nghẹt đạo đức, nhưng có thể là mảnh đất để gieo trồng tình yêu, công lý và hy vọng – nếu biết sống và hành động theo ánh sáng của Tin Mừng.
Phải Làm Gì?
Docat 163: Làm việc trong ngành kinh doanh có thể là một ơn gọi?
Có. Công việc trong ngành thương mại và kinh doanh có thể là một ơn gọi thật sự đến từ Thiên Chúa: những ai mang trách nhiệm trong lĩnh vực đặc biệt của họ biết tự đặt mình vào vị thế phục vụ anh em đồng loại và xã hội, trở nên phúc lành cho tất cả. Thiên Chúa trao phó trái đất cho chúng ta “canh tác và gìn giữ”. Trong công việc, chúng ta có thể tuân theo ý Chúa, và trong phạm vi nhỏ hẹp nào đó, đóng góp vào việc hoàn chỉnh công trình sáng tạo (St 2,15tt). Nếu chúng ta hành động ngay chính và nhân ái, chúng ta sẽ dùng những tặng vật tốt lành của đất đai và tài năng của riêng chúng ta cho ích lợi của anh em đồng loại mà Chúa đã giao phó cho chúng ta chăm lo (Mt 25,14-30; Lc 19,12-27).
Cùng chủ đề