Giây phút LẶNG - Giao Thừa Giáp Thìn 2024

4.60 star(s) 5 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
107

Tối nay đã là giao thừa Giáp Thìn 2024…​

Cùng nhau lặng một chút cho một năm sắp qua, cho giờ phút linh thiêng của giây phút giao thoa đất trời giữa cựu và tân, và cho một năm mới đang ở trước cửa nhà.​



cover_Giây phút LẶNG - Giao Thừa Giáp Thìn 2024_phailamgi.jpg

Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Lặng để cúi đầu tạ ơn vì món quà Sự Sống mà Chúa trao tặng. Tạ ơn vì món quà Đức Tin. Nhờ có sự sống, nhờ có Đức Tin mà bao phen Chúa đã cứu giúp ta trong năm qua. Cúi đầu để tri ân gia đình, nơi của tình thương vô điều kiện, nơi an toàn nhất và nơi để trở về, để nghỉ ngơi, để yêu, để nhận và để cho.

Lặng để thở, thở sâu cho một năm sắp qua, cho những điều mình đã trải qua, trong đó có một vài điều mình đã làm tốt, cũng có nhiều điều mình chưa thành công, và những điều còn đang dở dang. Và trong một năm qua cũng cười, cũng khóc, cũng vui, cũng sầu, có cái gì đó tiêng tiếc, cũng có cái gì đó thương thương…

Lặng đó là hành trình trở về. Có lẽ sự trở về này không phải là để day dứt hay phẫn nộ, nhưng mình tạm gọi là phút thành thật để nghe tiếng lòng mình. Để nghe, biết những tổn thương, nỗi buồn cũng như những phút giây hạnh phúc. Thầm khẽ tạ ơn vì những trải nghiệm thăng trầm. Dù vui hay buồn thì đó cũng là một phần cuộc đời của mình, là những bài học nhân sinh.

Lặng để nhìn lại những tương quan xung quanh. Qua một năm ai thực sự là BẠN, và ai là BÈ. Ai là người ở bên mình trong khó khăn, ai là người hiểu cho những nỗi khổ tâm của mình, ai là người đã dám nhắc nhở, chỉ bảo và hy sinh thời gian cho mình. Ai là người giúp đỡ mà không yêu cầu bất cứ sự đền đáp? Và cũng xem lại mình cũng đã làm như vậy cho BẠN của mình không? Lặng để hiểu và được hiểu, để cảm thông và được thông cảm, để tha thứ và nhận thứ tha, để bao dung và bình an, rồi an nhiên tự tại với lòng, với đời và với trời.

Pháo hoa_phailamgi.jpg

Ảnh: nld.com.vn

Lặng để gieo vào mình và gieo vào đời những hạt giống của hy vọng, của tình yêu chân thành, không vụ lợi, không tính toán, của hy sinh, của tôn trọng và của yêu thương. Lặng để khẽ thầm thĩ dâng một lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, những người thân yêu ở xa, những thành viên gia đình đang trong bất hòa, những người mà mình vẫn chưa đủ can đảm để đối diện hay tha thứ, những người đang cần lắm một lời yêu thương, hay một cái ôm ấm áp, và những người đang màn trời chiếu đất trong giao thừa năm mới này.

Và cuối cùng, Lặng để thấy rằng cuộc đời vẫn tồn tại chân, thiện, vẫn còn hy vọng, vẫn có mầm sức sống.

Một điều cuối cùng lúc này là nở một nụ cười, vỗ lên vai mình vài cái và nói rằng: “Một năm đã qua rồi, năm mới tốt lành hơn nhé.” Và nếu có ai ngồi cạnh bạn bây giờ hãy nói như vậy với họ nhé.

Nguyện chúc cả nhà giữa thời khắc chuyển giao đất trời có một chút lặng… để yêu mình, yêu người, yêu đời hơn và yêu Chúa hơn.

Yeuthuong,

Happypencil​
 

Quyền và trách nhiệm - Giáo huấn xã hội Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên