Hành trình đến với Đức tin của một cựu đảng viên y tá vô thần

4.00 star(s) 1 Vote
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
967

Đậu Kiều Giang, một cựu y tá và đảng viên vô thần, từng xem đức tin là mê tín. Nhưng vào Lễ Vọng Phục Sinh năm nay, cô sẽ chính thức bước vào Giáo hội Công giáo, khởi đầu hành trình mới sau một quyết định thay đổi cuộc đời.​


phailamgi_Hành trình đến với Đức tin của một cựu đảng viên y tá vô thần_cv1.jpg
Đậu Kiều Giang, mặc áo trắng, cùng các dự tòng khác và nữ tu hướng dẫn, Sơ Teresa Hồ Thị Vinh, chụp ảnh bên ngoài nhà thờ Cam Lộ vào ngày 25 tháng 2 năm 2025. Ảnh: UCANews

Cuộc gặp gỡ định mệnh​

Năm 2021, trong thời gian làm y tá tại một bệnh viện công ở tỉnh Quảng Bình, Giang tham gia nhóm chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Một ngày nọ, cô nhận được lời cầu xin tuyệt vọng từ một người mẹ Công giáo - bà Lucia Vũ Thanh Nhàn - nhờ cô rửa tội cho đứa con trai 5 tuổi đang nguy kịch trong khu cách ly.

Ban đầu, Giang từ chối. “Tôi nghĩ đó chỉ là mê tín,” cô nói. Nhưng chứng kiến cậu bé vật lộn với từng hơi thở, cô thay đổi suy nghĩ. “Tôi tưởng tượng cậu bé đang mơ thấy mẹ ngồi bên cạnh, vỗ về. Tôi quyết định giúp em được an ủi.”

Theo giáo luật, khi không có thừa tác viên thông thường của bí tích rửa tội, “một giáo lý viên hoặc bất kỳ ai có ý ngay lành cũng có thể cử hành bí tích này hợp pháp trong trường hợp khẩn cấp.”

Giang làm theo hướng dẫn của người mẹ: đổ nước lên trán cậu bé, làm dấu Thánh Giá và đọc lời rửa tội. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô bị cấp trên bắt gặp.

Ban giám đốc bệnh viện cáo buộc Giang truyền bá mê tín. Sau khi tình hình dịch bệnh đã ổn định, cô bị thuyên chuyển đến một trạm y tế vùng sâu gần biên giới Lào – một quyết định mà cô xem là hình thức kỷ luật ngầm.

Để đến nơi làm việc, Giang phải vượt qua 100 km đường đèo hiểm trở. Cô nhiều lần bị sốt rét và kiệt sức. “Tôi không thể tiếp tục,” cô nói. Cô nghỉ việc và tìm kế sinh nhai mới, nhưng liên tục gặp khó khăn – từ làm dịch vụ giặt ủi không lương đến thất nghiệp kéo dài.

Năm 2023, cô quyết định rời đảng.

phailamgi_Hành trình đến với Đức tin của một cựu đảng viên y tá vô thần.jpg
Ảnh minh họa. rfi.fr

Hành trình đến với đức tin

Trong một đám cưới, Giang tình cờ gặp lại gia đình cậu bé mà cô đã rửa tội. Chứng kiến hoàn cảnh của cô, họ giúp cô mở một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ để mưu sinh.

Bà Nhàn - mẹ cậu bé, cũng bắt đầu giới thiệu Giang về đức tin Công giáo, hướng dẫn cô đọc tài liệu trực tuyến và xem phim tôn giáo. “Tôi nhận ra rằng mình muốn theo đạo,” Giang chia sẻ.

Tháng 12/2024, cô đăng ký lớp giáo lý dự tòng kéo dài năm tháng, do các nữ tu địa phương hướng dẫn. Theo Sơ Teresa Hồ Thị Vinh, Giang học hỏi nhanh, thuộc nhiều kinh nguyện và tích cực tham gia các buổi chầu Thánh Thể.

Trong Lễ Vọng Phục Sinh của Năm Thánh tại giáo xứ Cam Lộ, Giang sẽ chính thức được rửa tội, với bà Nhàn làm mẹ đỡ đầu.

Giang nói cô được cộng đồng Công giáo đón nhận và giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất. “Họ dạy tôi rằng giúp đỡ người khác cũng là phục vụ Chúa,” cô chia sẻ.

“Đức tin là sự hiện diện của Thiên Chúa trong trái tim tôi. Ngài hướng dẫn tôi sống tử tế, bao dung và bình an,” cô nói thêm.

Giang tin rằng hành trình của cô mới chỉ bắt đầu. “Nếu Chúa đã dẫn tôi đến với Giáo hội, tôi tin rằng Ngài cũng sẽ tìm cách đưa gia đình tôi đến gần Người hơn.”​

 

Podcast #2: "Con yêu cha mẹ, nhưng không nói được nên lời" | Phải làm gì? | Không phải con không còn yêu cha mẹ, chỉ là con không biết cách thể hiện nữa. Giữa những guồng quay của cuộc sống, những tình cảm cứ mặc nhiên tồn tại mà không cần nói ra. Nhưng đôi khi, con tự hỏi: Liệu cha mẹ có thực sự cảm nhận được tình yêu đó không?

2:4880 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên