Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
502

Câu Chuyện

Trong lớp học của Lan, cô giáo tổ chức một buổi thảo luận với chủ đề: "Điều gì làm cho mỗi người chúng ta đặc biệt?" Cô giáo yêu cầu mỗi bạn kể về một đặc điểm riêng biệt của mình. Lan nhanh nhẹn nói: "Em có mái tóc đen dài và làn da hơi ngăm!" Còn Tuấn thì tự hào chia sẻ: "Em rất giỏi vẽ và yêu thích các trò chơi thể thao."

Lúc này, Hoa - cô bé mới chuyển đến từ một vùng quê xa, nhỏ nhẹ nói: "Em đến từ một ngôi làng nhỏ. Da em sạm nắng vì em thường giúp bố mẹ làm việc ngoài đồng." Nghe vậy, một vài bạn ngồi sau thì thầm với nhau: "Bạn ấy thật khác chúng mình, da đen quá!"

Cô giáo liền nhìn cả lớp với ánh mắt dịu dàng và nói: "Các con ơi, dù chúng ta có khác nhau về ngoại hình, màu da, khả năng hay nơi sinh sống, nhưng tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người đều có một giá trị và phẩm giá như nhau. Không có sự khác biệt căn bản nào giữa chúng ta về phẩm giá. Điều này nghĩa là dù chúng ta khác nhau thế nào, chúng ta đều đáng được yêu thương và tôn trọng."

Các bạn trong lớp nhìn nhau, chợt hiểu ra rằng, không phải vì ai đó có làn da khác màu, hay xuất thân từ nơi nào đó mà họ kém quan trọng hơn. Mỗi người đều cao quý và cần được đối xử công bằng, tử tế. Họ học được rằng, tôn trọng sự khác biệt chính là cách để giữ vững phẩm giá của mỗi người.

Trích Dẫn DOCAT

"Thiên Chúa tạo dựng tất cả mọi người theo hình ảnh của Ngài, và vì thế, tất cả đều được ban tặng cùng một phẩm giá không thể bị tước đoạt, bất kể giới tính, dân tộc, tôn giáo, màu da. Đây là chân lý, nên cần phải loại trừ những bất công do phân biệt giữa các giới tính hoặc các dân tộc, để đảm bảo sự phát triển cá nhân, cơ hội bình đẳng và như vậy cũng là đảm bảo phẩm giá của mọi người." (DOCAT, 58)

Bài Học Từ DOCAT

Qua câu chuyện này, chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa tạo dựng mọi người theo hình ảnh của Ngài, và do đó, tất cả chúng ta đều có phẩm giá hữu thể ngang nhau. Sự khác biệt về màu da, giới tính, dân tộc hay tôn giáo không làm thay đổi phẩm giá của một con người. Chúng ta cần học cách tôn trọng, yêu thương và đối xử công bằng với mọi người, bất kể họ khác biệt như thế nào. Khi chúng ta loại trừ sự phân biệt đối xử, chúng ta giúp đảm bảo phẩm giá và sự phát triển cá nhân cho tất cả mọi người.

Gợi Ý Hành Động

  • Hãy thử làm quen với một bạn mới trong lớp hoặc trong khu phố, người có những đặc điểm hoặc hoàn cảnh khác với bạn. Lắng nghe câu chuyện của họ và tìm cách kết nối.
  • Trong tuần này, nếu bạn thấy ai đó bị phân biệt đối xử hoặc bị lãng quên vì sự khác biệt của họ, hãy lên tiếng và đứng về phía sự công bằng.
  • Mỗi khi cảm thấy khác biệt hoặc không giống với người khác, hãy nhớ rằng bạn được Thiên Chúa tạo dựng với một phẩm giá đặc biệt. Đồng thời, hãy nhìn vào người khác với lòng kính trọng và yêu thương, như cách bạn mong muốn được đối xử.
 

Bấm vào để xem ảnh kích thước lớn!

  • CV phailamgi_Học DOCAT qua những câu chuyện Tất cả chúng ta đều cao quý.jpg
    CV phailamgi_Học DOCAT qua những câu chuyện Tất cả chúng ta đều cao quý.jpg
    167.5 KB · Xem: 13

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên