Hồng y Pietro Parolin – Từ cậu bé mơ làm linh mục ở thị trấn nhỏ đến "bộ trưởng ngoại giao" của Vatican

Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
836
Trong danh sách các Hồng y có thể đóng vai trò quan trọng trong Mật nghị Hồng y sắp tới (7/5/2025), không thể không nhắc đến Đức Hồng y Pietro Parolin – Quốc vụ khanh Tòa Thánh, một nhân vật kín tiếng nhưng đầy ảnh hưởng, và là hiện thân rõ rệt nhất của đường lối ngoại giao Vatican thời hiện đại.​


Tuổi thơ mất cha và ơn gọi sớm bén rễ

Pietro Parolin sinh năm 1955 tại Schiavon – một thị trấn nhỏ ở miền đông bắc nước Ý. Khi mới 9 tuổi, ngài mất cha trong một tai nạn giao thông – một biến cố chị gái ngài gọi là “rất chấn động” với cả gia đình. Người cha đạo đức của ngài là nguồn cảm hứng lớn lao cho đời sống đức tin của cậu con trai cả.

Từ nhỏ, cậu bé Pietro đã mặc áo đen, “giả làm linh mục” và tổ chức các buổi “cử hành Thánh lễ” với anh em họ. Ngài luôn có mặt ở hàng đầu các cuộc rước trong giáo xứ và từng được trao thưởng tại Rôma vì thành tích xuất sắc trong lớp giáo lý.​

Ở tuổi 14, Parolin bước vào chủng viện giáo phận Vicenza và là người duy nhất trong khoảng 40 bạn đồng lớp được truyền chức linh mục, năm 1980.​


Phailamgi_Hồng y Pietro Parolin Từ cậu bé mơ làm linh mục ở thị trấn nhỏ đến bộ trưởng ngoại ...jpeg
Hồng y Pietro Parolin, trong ảnh chụp năm 2015. © Mazur/cbcew.org.uk.

Từ đại sứ quán đến trung tâm quyền lực Vatican

Sau khi thụ phong, Parolin tiếp tục học tại Học viện Giáo hoàng về Ngoại giao – nơi đào tạo các nhà ngoại giao của Tòa Thánh. Ngài được cử đi làm việc tại Nigeria rồi Mexico, trước khi về Vatican năm 2002 để đảm nhận vai trò Thứ trưởng Ngoại giao.

Tại đây, Parolin đã xử lý nhiều hồ sơ nhạy cảm, đáng chú ý là góp phần nối lại quan hệ với Việt Nam và từng bước xây dựng đối thoại với Trung Quốc – chính sách ngài sẽ theo đuổi trong nhiều năm sau.

Năm 2009, ngài được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela, thời điểm Tổng thống Hugo Chávez đang nắm quyền và có mối quan hệ đầy căng thẳng với Giáo hội địa phương.

Chỉ 4 năm sau, Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi điện cho ngài và hỏi: “Con có thể giúp Cha một tay không?” Đó là cách vị tân giáo hoàng mời Parolin về Vatican làm Quốc vụ khanh – vị trí quyền lực nhất sau Giáo hoàng.

Phailamgi_Hồng y Pietro Parolin Từ cậu bé mơ làm linh mục ở thị trấn nhỏ đến bộ trưởng ngoại g...jpg
Hồng y Pietro Parolin. Ảnh: Vatican Media

Ngoại giao là ưu tiên hàng đầu – cả khi gây tranh cãi

Với xuất thân là nhà ngoại giao chính gốc, Parolin khôi phục vai trò then chốt của Bộ Ngoại giao Vatican, vốn bị suy yếu dưới thời người tiền nhiệm. Dưới thời Parolin, Tòa Thánh ký thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục – một vấn đề gây tranh cãi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Dù chi tiết thỏa thuận chưa bao giờ được công bố, thỏa thuận này được xem là bước đi nhằm hàn gắn chia rẽ giữa Giáo hội hầm trú và Giáo hội quốc doanh. Tuy nhiên, Hồng y Joseph Zen (Hồng Kông) cáo buộc Parolin đã “thao túng Đức Giáo hoàng” và hy sinh người Công giáo trung thành vì mục tiêu chính trị.
Parolin bảo vệ thỏa thuận bằng cách khẳng định rằng tất cả các Giáo hoàng thời hiện đại đều mong muốn điều này, và đây chỉ là “khởi đầu” cho một tiến trình lâu dài.

Giữ vai trò chiến lược trong Giáo triều, dù dính lùm xùm tài chính

Trong thời gian giữ chức, Bộ Ngoại giao Vatican đã vướng vào một vụ đầu tư bất động sản đầy rủi ro ở London, khiến Vatican tổn thất hàng triệu euro. Đức Giáo hoàng sau đó buộc Bộ này phải chuyển giao quyền quản lý tài sản. Dù Parolin không bị trực tiếp liên đới, vụ việc vẫn khiến vai trò của Bộ bị đặt dưới giám sát chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, ngài vẫn giữ ảnh hưởng lớn, là thành viên Hội đồng Hồng y Cố vấn của Giáo hoàng, và tham gia định hình bản thiết kế mới cho Giáo triều Rôma, trong đó khẳng định lại vị thế của Quốc vụ khanh.

Một người bình dị giữa trung tâm quyền lực

Dù nắm giữ quyền lực lớn, Parolin là người kín tiếng. Ngài từng nói với báo địa phương: “Tôi làm hết sức mình, nhưng luôn làm với tất cả trái tim.” Và ngài nhanh chóng thêm: “Hy vọng tôi không nói quá.”

Người thân và bạn bè cho biết ngài thích được gọi là “Don Pietro” (Cha Phêrô), bởi trước hết và trên hết, ngài vẫn là một linh mục. Chị gái ngài kể lại một ngày bình dị nhưng đáng nhớ khi hai người đi mua kệ sách ở IKEA – hình ảnh thật hiếm hoi về một con người giữa hàng trăm hồ sơ ngoại giao và hội nghị quốc tế.

Bài viết được biên tập theo nguồn: The Pillar Catholic – “Meet the Conclave: Cardinal Pietro Parolin” (28/4/2025)
 

Từ Thánh Phêrô đến ĐGH Phanxicô | PhaiLamGi | Video tóm lược danh sách các vị Giáo hoàng – từ Thánh Phêrô, người được chính Chúa Giêsu chọn làm đá tảng xây dựng Hội Thánh, cho đến Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã để lại dấu ấn đậm nét bằng đời sống khiêm nhường, gần gũi và những cải tổ mạnh mẽ vì người nghèo và người bên lề. Một hành trình đức tin, một chuỗi kế vị không gián đoạn, thể hiện sự trung thành của Giáo hội với lời hứa của Đức Kitô: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên