Huấn từ của Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên Khóa học mùa hè về vật lý thiên văn do Đài Thiên Văn Vatican tổ chức

Thành viên
Tham gia
20/5/25
Bài viết
23
Phailamgi_Huấn từ của Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên Trường hè về vật lý thiên văn_cv.jpg

Linh mục Gabriele Gionti, S.J., chỉ vào kính thiên văn Zeiss năm 1935 tại Đài quan sát Vatican ©CNS photo/Paul Haring

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA
GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN TRƯỜNG HÈ VỀ VẬT LÝ THIÊN VĂN
DO ĐÀI THIÊN VĂN VATICAN TỔ CHỨC


Sảnh Công nghị – Thứ Hai, ngày 16 tháng 6 năm 2025​


Chào buổi sáng, và chào mừng anh chị em!

Cha rất vui khi có dịp gặp gỡ và gửi lời chào đến tất cả các bạn – các sinh viên và học giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau – đang tham dự Khóa học mùa hè của Đài Thiên văn Vatican. Cha cầu chúc cho trải nghiệm học tập và cùng nhau sinh sống tại đây không chỉ làm phong phú đời sống học thuật và cá nhân của các con, mà còn giúp xây dựng nên những tình bạn, những mối liên kết cộng tác – những điều chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy tiến bộ khoa học trong tinh thần phục vụ đại gia đình nhân loại.

Cha được biết năm nay, Khóa học mùa hè tập trung vào chủ đề: Khám phá vũ trụ với Kính viễn vọng Không gian James Webb. Hẳn là thời điểm này thật sự rất lý tưởng để trở thành một nhà thiên văn! Nhờ công cụ kỳ diệu này, lần đầu tiên chúng ta có thể nhìn sâu vào bầu khí quyển của các hành tinh ngoài hệ mặt trời – nơi sự sống có thể đang hình thành – và nghiên cứu các tinh vân, nơi những hệ hành tinh mới đang chào đời. Với James Webb, chúng ta thậm chí có thể lần theo ánh sáng cổ xưa từ các thiên hà xa xăm – những dấu vết đầu tiên của vũ trụ.

Các tác giả Kinh Thánh, viết cách đây nhiều thế kỷ, không có được đặc ân ấy. Thế nhưng, bằng trí tưởng tượng thi ca và lòng đạo sâu sắc, họ đã suy niệm về khoảnh khắc tạo dựng vũ trụ: “Các ngôi sao sáng lên theo đúng vị trí và vui mừng hân hoan; Đấng Tạo Hóa gọi và chúng thưa: ‘Này con đây!’, chiếu sáng rạng ngời cho Đấng đã tạo nên chúng” (Br 3,34). Ngày nay, chẳng phải những hình ảnh từ kính Webb cũng khiến chúng ta ngây ngất, tràn ngập niềm thán phục và một niềm vui kỳ diệu khi chiêm ngắm vẻ đẹp siêu phàm ấy đó sao?

Nhóm khoa học phụ trách Kính viễn vọng Không gian đã nỗ lực để chia sẻ các hình ảnh này cho công chúng – điều mà tất cả chúng ta đều có thể biết ơn. Nhưng cách đặc biệt, chính các bạn – những người tham dự Trường Hè – đã được trang bị kiến thức và đào tạo để có thể sử dụng công cụ tuyệt vời ấy nhằm mở rộng hiểu biết của nhân loại về vũ trụ – nơi mà chúng ta chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng có ý nghĩa.

Dĩ nhiên, không ai trong các bạn đạt đến giai đoạn này một mình. Mỗi người là thành phần của một cộng đồng rộng lớn hơn rất nhiều. Hãy nghĩ đến tất cả những con người trong suốt ba thập kỷ qua đã góp phần xây dựng kính thiên văn và các thiết bị của nó; nghĩ đến những người đã phát triển các lý thuyết khoa học mà kính được thiết kế để kiểm nghiệm. Cùng với các nhà khoa học, kỹ sư, toán học, còn có sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè – tất cả đã cùng nhau giúp các bạn có thể tham gia vào công trình tuyệt vời này, để nhờ đó chúng ta được nhìn thế giới bằng một lăng kính mới mẻ.

Vì thế, đừng bao giờ quên rằng công việc các bạn đang làm là vì lợi ích của tất cả chúng ta. Hãy quảng đại chia sẻ những gì mình học được, cảm nghiệm được – bằng mọi cách có thể. Đừng ngần ngại lan tỏa niềm vui và sự thán phục phát sinh từ việc chiêm ngắm những “hạt giống” mà – như Thánh Âu-tinh nói – Thiên Chúa đã gieo vào sự hài hòa của vũ trụ (x. De Genesis ad Litteram, V, 23, 44-45). Càng chia sẻ niềm vui, các con càng nhân rộng niềm vui, và qua hành trình tìm kiếm chân lý, mỗi người đều có thể góp phần xây dựng một thế giới công bằng và hòa bình hơn.

Với những tâm tình đó, cha một lần nữa cảm ơn vì sự hiện diện của các con, và bảo đảm lời cầu nguyện của cha cho chính các con, cho gia đình và công việc của các con. Cha sẵn lòng khẩn xin Thiên Chúa ban cho các con phúc lành – ơn khôn ngoan và thông hiểu, niềm vui và bình an.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các con!
(Ban phép lành bằng tiếng Anh)
Cảm ơn các con.
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên