Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
877
Phailamgi_Huấn từ của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các Tu huynh Dòng La San_cv.jpg

Đức Thánh Cha Lêô XIV ban phép lành trong buổi tiếp kiến các tu huynh Dòng La San tại Vatican, ngày 15 tháng 5 năm 2025. (Ảnh: CNS/Vatican Media)

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV GỬI CÁC TU HUYNH DÒNG LA SAN
Sảnh đường Clêmentinô – Vatican
Thứ Năm, ngày 15 tháng 5 năm 2025​


Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an ở cùng anh chị em.

Kính thưa Đức Hồng y,
Anh em rất thân mến,
Xin chào mừng anh em!

Tôi rất vui mừng được tiếp đón anh em trong dịp kỷ niệm 300 năm Sắc chỉ In apostolicae Dignitatis solio, do Đức Giáo hoàng Bênêđictô XIII ban hành ngày 26 tháng 1 năm 1725, để phê chuẩn Hiến pháp và Quy luật của Hội Dòng anh em. Đồng thời, hôm nay cũng tròn 75 năm ngày Đức Piô XII công bố Thánh Gioan Baptiste de La Salle là “Bổn mạng trên trời của tất cả các nhà giáo dục” (Tông thư Quod ait, 15.5.1950).

Sau ba thế kỷ, thật đáng mừng khi thấy sự hiện diện của anh em vẫn tiếp tục toả hương tươi mới của một sứ mạng giáo dục phong phú và rộng lớn. Tại nhiều nơi trên thế giới, anh em vẫn kiên trung hiến thân cho việc đào luyện giới trẻ, với lòng nhiệt thành, trung tín và tinh thần hy sinh.

Nhân dịp này, tôi muốn cùng anh em dừng lại suy tư về hai điểm quan trọng trong linh đạo và sứ mạng La San: sự nhạy bén trước thời đại và tính mục vụ - truyền giáo trong đời sống giáo dục cộng đoàn.

Sự khởi đầu của Hội Dòng anh em cho thấy rõ tinh thần này. Thánh Gioan Baptiste de La Salle bắt đầu hành trình không bằng một kế hoạch vĩ mô, mà bằng việc lắng nghe một lời kêu cứu. Một giáo dân tên là Adrien Nyel gặp khó khăn trong việc duy trì “trường học cho người nghèo”. Vị sáng lập nhận ra nơi lời mời gọi ấy là một dấu chỉ từ Thiên Chúa, ngài đã đón nhận và dấn thân.

Vượt qua mong đợi ban đầu, một mô hình giáo dục hoàn toàn mới đã ra đời – “Trường học Kitô giáo” – vừa tự do, vừa cởi mở với mọi người.

Nơi đó, thánh nhân khởi xướng những cải cách rất đỗi táo bạo: dạy học theo lớp thay vì cá nhân; dùng tiếng Pháp thay vì tiếng Latinh để mọi người đều hiểu; tổ chức các lớp học Chúa nhật để những thiếu niên phải đi làm vẫn được học; và đặc biệt là việc lồng ghép gia đình vào tiến trình giáo dục theo hình tam giác – nhà trường, gia đình và học sinh – một nguyên lý vẫn còn nguyên giá trị hôm nay.

Thánh La Salle không để mình bị dừng lại bởi khó khăn, nhưng biến mọi vấn đề thành cơ hội để tìm giải pháp sáng tạo, mở ra những con đường chưa từng có.

Ngày nay, điều ấy vẫn đặt ra câu hỏi cho chúng ta:​
  • Đâu là những thách đố lớn nhất của giới trẻ hôm nay?​
  • Giá trị nào cần được thăng tiến?​
  • Những nguồn lực nào có thể được khai thác?​
Tuổi trẻ, dù ở thời nào, cũng là núi lửa của sự sống: tràn đầy năng lượng, cảm xúc, sáng kiến. Điều ấy được thấy rõ trong rất nhiều lĩnh vực. Nhưng họ vẫn cần được đồng hành, để tiềm năng ấy không bị lệch hướng, mà phát triển hài hòa.

Nếu ở thế kỷ XVII, ngôn ngữ Latinh là rào cản khiến nhiều người bị gạt ra ngoài lề giáo dục, thì hôm nay, những trở ngại đã đổi hình dạng:​
  • Lối sống cá nhân chủ nghĩa, cảm xúc thất thường, thiếu chiều sâu nơi các mối quan hệ​
  • Chủ nghĩa tương đối len lỏi trong tư duy và hành động​
  • Nhịp sống vội vã, khiến người trẻ mất dần khả năng lắng nghe, suy tư và đối thoại, ngay trong gia đình, nhà trường, và cả giữa bạn bè – để lại phía sau đó là sự cô đơn.​
Những thách đố ấy thật không dễ. Nhưng cũng như Thánh La Salle, chúng ta được mời gọi biến thách đố thành khởi điểm, tìm kiếm những con đường mới, ngôn ngữ mới, phương pháp mới – để chạm tới tâm hồn người trẻ, giúp họ can đảm vượt qua mọi thử thách, sống theo chương trình Thiên Chúa dành cho mình.

Tôi ghi nhận cách anh em không ngừng đầu tư cho việc đào tạo giáo viên và xây dựng các cộng đoàn giáo dục – nơi việc giảng dạy được nâng đỡ bởi sự cộng tác của mọi thành phần. Tôi khích lệ anh em tiếp tục trên con đường ấy.

Thánh Gioan Baptiste de La Salle không muốn có linh mục trong đội ngũ giảng dạy của các trường Kitô giáo, ngài chỉ muốn có “anh em” – để toàn bộ đời sống và công việc của các thầy được dành trọn cho việc giáo dục giới trẻ, nhờ ơn Chúa.

Ngài thường nói: “Bàn thờ của anh em là bục giảng.”
Câu nói ấy đã mở ra một điều chưa từng có trong đời sống Giáo hội thời đó: một sứ vụ giáo dân – nhưng mang chiều kích mục vụ thực thụ. Đó là một sứ vụ giáo dục – nhưng đồng thời cũng là loan báo Tin Mừng:
“Giáo dục là truyền giáo, và truyền giáo là giáo dục.”
(Đức Phanxicô, Huấn từ gửi Tổng tu nghị Dòng La San, 21.5.2022)

Chính vì thế, đặc sủng giáo dục của Dòng La San, mà anh em cam kết giữ trọn qua lời khấn thứ tư, không chỉ là một công việc bác ái xã hội, mà còn là một trong những biểu hiện đẹp đẽ và hùng hồn nhất của sứ mạng tư tế, ngôn sứ và vương đế mà chúng ta đã lãnh nhận qua Bí tích Rửa tội, như Công đồng Vaticanô II đã nhấn mạnh.

Qua đời sống thánh hiến, các tu huynh La San làm cho chức tư tế phổ quát ấy trở nên hữu hình giữa lòng cộng đoàn – và qua đó, mời gọi mỗi người, theo bậc sống và trách nhiệm của mình, hăng say dấn thân vì sự lớn mạnh và thánh hoá của Hội Thánh (x. Lumen Gentium, 33 và 44).

Chính vì thế, tôi ước mong nơi các trường học La San, và cả ngoài đó nữa, các ơn gọi thánh hiến La San được nảy sinh, được nâng đỡ và thăng tiến – để nhờ sự cộng tác giữa các thành phần trong công cuộc giáo dục, người trẻ hôm nay được dẫn vào những hành trình vui tươi và phong phú của đời sống nên thánh.

Tôi xin chân thành cảm ơn anh em vì tất cả những gì anh em đang thực hiện.
Tôi cầu nguyện cho anh em, và tôi sẵn lòng ban Phép Lành Tòa Thánh cho anh em nơi đây, cũng như cho toàn thể Gia đình La San trên khắp thế giới.

Dịch: phailamgi.com
Nguồn bản Tiếng Anh: vatican.va
 

Podcast #6: "Cha mẹ ơi, con cũng có ước mơ của riêng mình" | Phải làm gì? | Từ nhỏ đến lớn, con luôn nghe cha mẹ nói về ước mơ của mình. Cha mẹ từng kể rằng ngày xưa vì hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ không thể theo đuổi những gì mình muốn. Cha mẹ mong con sẽ làm được những điều mà cha mẹ chưa thể làm, mong con có một công việc ổn định, một cuộc sống tốt đẹp.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên