“Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng!” (1Cr 9,16)

Thành viên
Tham gia
14/1/24
Bài viết
26

Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng, những tiến bộ kỹ thuật giúp cho việc tương tác giữa người với người và mọi người trên thế giới dễ dàng hơn. Nhưng những mối quan hệ mang tính toàn cầu này chỉ giúp ích cho thế giới khi nó được đặt nền tảng trên tình yêu ơn cứu độ hơn là dựa trên nền tảng vật chất hoặc thuần túy con người, trên sự giải thoát hơn là chịu xiềng xích của tội lỗi và các hình thức của sự dữ.​


Phailamgi_rao giang tin mừng_cv1.jpg


Trong một thế giới vô cảm, dửng dưng, tình yêu là điều duy nhất có thể chữa lành các tổn thương và giúp con người xích lại gần nhau hơn. Thiên Chúa là Tình Yêu. Nếu quên điều cốt lõi này, chúng ta sẽ đánh mất hy vọng và không thể yêu thương người khác. Đó là lý do tại sao Hội thánh phải làm chứng tá cho sự hiện diện của Thiên Chúa để người khác cũng có thể kinh nghiệm điều này và tiến gần tới sự cứu độ và sự hiệp nhất nên một mà Đức Kitô đã thực hiện cho nhân loại.

Thật ngưỡng mộ những vị Truyền giáo trong Hội thánh. Với lịch sử hơn 2000 năm, Hội thánh ghi nhận nhiều người, với lòng nhiệt thành và sự quảng đại dấn thân, đã có những đóng góp lớn lao cho việc mở rộng Nước Thiên Chúa qua việc công bố Tin Mừng Tình yêu của Đức Kitô, và trông chờ mỗi tín hữu sẽ tiếp nối là những nhà truyền giáo trong thời đại của mình.

Phailamgi_rao giang tin mung_2.jpg


Ơn gọi truyền giáo dành cho mỗi tín hữu cũng cần thiết cho hành trình đức tin cá nhân của mỗi người, vì đức tin được cắm rễ sâu nơi Đức Kitô sẽ giúp người ấy trưởng thành hơn, và bởi vì đức tin được đào sâu khi nó thông truyền cho người khác. Kitô hữu không thể trở thành những tín hữu đích thực nếu không trải qua cuộc gặp gỡ với Đức Kitô và nhận ra rằng, Người là viên đá sống động mà mỗi người xây đắp cuộc đời mình trên đó, với niềm vui nhận được ơn cứu chuộc.

Trở nên người truyền giáo có nghĩa là trở nên môn đệ của Đức Kitô, Đấng đã yêu thương tôi đến nỗi hiến mạng sống mình vì tôi. Điều này làm cho tôi trở thành bạn của Đức Giêsu và có thể dẫn những người khác đến và trở môn đệ của Người. Mặt khác, vì là thành viên của một Hội thánh tông truyền và phổ quát, mỗi tín hữu phải nhớ mình là một mắt xích quan trọng trong một dây chuyền vĩ đại của đức tin và của sứ mạng đem tin mừng đến với muôn dân.

Phailamgi_rao giang tin mung_cv2.jpg


Sứ mạng đem tin mừng đến với muôn dân, có nghĩa là mang Tin mừng Cứu độ đến cho người khác và giúp họ hiểu rằng Tin mừng chính là Đức Giêsu Kitô. Khi nào chúng ta thật sự gặp gỡ Đức Kitô, và khám phá việc Thiên Chúa đã thương cứu độ mình. Lúc đó, niềm vui dâng trào, chúng ta sẽ cảm thấy một sự thôi thúc cháy bỏng là đưa người khác đến với Chúa. Như Anrê, sau khi gặp Đức Giêsu lập tức dẫn người em mình là Simon đến với Người (Ga 1,40-42).

Ngày Khánh nhật Truyền giáo hôm nay thúc giục mỗi tín hữu nhìn xem bản thân mình đã đối xử thế nào với đức tin đã lãnh nhận? nhìn xem xung quanh mình, vẫn còn đó biết bao nhiêu người không tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời, những người sống không có mục đích, những người tín hữu đang sống nghịch với đức tin với tin mừng, như thể Thiên Chúa không tồn tại. Thế nên Lời Chúa hôm nay thật cấp bách: “Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc (x.Mt 22,9)

Cảm giác chung của mọi tín hữu, là thấy thật khó khăn để mời gọi những người trong thời đại của mình đến với Chúa để có một kinh nghiệm về niềm tin. Nhưng đừng quên việc truyền giáo có nhiều hình thức như sự quan tâm, gần gũi, lắng nghe và giúp đỡ họ. Và chứng tá của chúng ta, qua sự cầu nguyện với Chúa để có thể nói về tình trạng của họ với Chúa và nói về Chúa với họ, để Chúa đụng chạm đến con tim của họ.

Phailamgi_rao giang tin mừng_1.jpg


Đối diện với những khó khăn của sứ mạng loan báo Tin Mừng, và làm chứng tá đức tin, nếu thấy mình không xứng đáng, thiếu khả năng và yếu kém, thì đừng sợ! Việc loan báo Tin mừng chẳng phải do sáng kiến của chúng ta và cũng chẳng tùy thuộc vào tài năng của chúng ta nhưng là dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Thánh tông đồ Phaolô đã viết: “Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2 Cr 4,7).

Khẩn xin Thần Khí Chúa biến chúng con thành khí cụ cho ơn cứu độ; xin Đức Kitô đặt lời của Người trên miệng lưỡi chúng con, và làm cho chúng con trở nên những dấu chỉ sống động cho tình yêu của Người.

Nguyện xin Đức Maria là gương mẫu cho mọi tín hữu trong việc lên đường để mang ánh sáng và niềm vui của Thiên Chúa cho con người mọi thời mọi nơi. Xin Mẹ đồng hành với mỗi người chúng con trong sứ mạng làm chứng cho tình yêu Cứu độ của Chúa.​

  • Ảnh trong bài: Canva
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên